ĐT755 đoạn qua xã Thống Nhất: Bao giờ hết ngập?

Từ năm 2019, mỗi khi mưa lớn kéo dài, tại Km25+420 đường ĐT755, tuyến ngã tư Thống Nhất - Lam Sơn thuộc thôn 11, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng và Km13 tuyến ĐT755B (đường Sao Bọng - Đăng Hà) thuộc thôn 9, xã Thống Nhất thường bị ngập úng. Tình trạng này đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông, người dân xã Thống Nhất rất mong ngành chức năng của tỉnh sớm xem xét khắc phục.

Dò đường vào nhà

Chị Lục Thị Chín ở thôn 9, xã Thống Nhất có nhà bên tuyến đường thường xảy ra ngập úng cho hay: “Mé đường phía nhà tôi có hệ thống mương nhưng không có lối thoát nước. Mỗi khi mưa lớn kéo dài hơn 30 phút, cả nhà lại nơm nớp lo sợ vì cả một đoạn đường dài khoảng 100m bị ngập sâu. Ngay cổng nhà tôi có lúc ngập trên 1m. Chiều tối thường mưa lớn, cũng là lúc tôi đi làm về. Có hôm, nước quá sâu, trời tối khiến tôi phải căn cọc sắt 2 bên cổng để dò đường vào nhà”. Anh Hoàng Văn Huynh, chồng chị Chín cho biết thêm: “Lúc xe ôtô tải đi qua, nước tràn vào nhà như sóng biển làm xô đổ cây cảnh, bàn ghế, cuốn trôi các vật dụng để ngoài sân. Ngoài đường, lúc cao điểm có 4-5 xe chết máy, đẩy đi không được nên phải kéo vào lề đường hoặc cổng nhà dân chờ nước rút mới khắc phục”.

Sau mỗi trận mưa lớn, tuyến ĐT755B tại Km13, thuộc thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng bị ngập sâu. Trong ảnh: Người dân lưu thông xe bị ngập nước làm chết máy

“Có lần, tôi cố tình đạp ga xe phóng qua, nhưng nước ngập ngang cánh cửa, lực cản quá lớn, xe ngập nước làm chết máy. Tôi phải thuê xe cứu hộ kéo xe lên gara sửa hết hơn 10 triệu đồng” - ông Đào Văn Kỷ ở thôn 10, xã Thống Nhất có xe tôtô 5 chỗ thường xuyên đi về qua đoạn này cho biết. Chiều một ngày cuối tháng 10-2021, khi nước vừa rút, ông Nguyễn Văn Dương ở thôn 10, xã Thống Nhất tới hàng xóm chơi. Vừa đi bộ tới cổng thì ông bị trượt té, đập đầu xuống đất bất tỉnh. Nguyên nhân là do nền đất thường xuyên bị ngập, mọc rêu, trơn trượt. Còn ông Lý Văn Toản hàng xóm nhà chị Chín cho biết: “Khu vực này có nhiều trẻ em, do dịch Covid-19, các cháu học online tại nhà. Nếu đi học tại trường, cứ tình trạng này, chiều tối về tới đây, nguy cơ tai nạn đuối nước rất cao.

Ông Mai Ngọc Lương, Bí thư Chi bộ thôn 9, xã Thống Nhất cho biết: Tình trạng ngập úng tại Km13 tuyến ĐT755B (đường Sao Bọng - Đăng Hà) xảy ra đã lâu. Người dân bức xúc kiến nghị nhiều lần và trong các lần tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp cũng đã có văn bản kiến nghị ngành chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Nhiều lần, tôi đến nhà đứa em ở đoạn đường này, từ trong sân tôi ra hiệu cho người dân đi bên trái sẽ cạn hơn nhưng bà con không hiểu ý cứ đi bên phải đường. Đến đoạn sâu nhất thì xe ngập nước, chết máy. Đã có trường hợp, cùng lúc một chiếc xe tải đi qua đẩy cả người và xe máy ngã xuống rất tội nghiệp. Chúng tôi rất bức xúc. Nếu chỉ 1, 2 tháng thì không nói, đằng này đã kéo dài 3 năm rồi, rất mong chính quyền và ngành chức năng quan tâm khắc phục.

Ông LỤC VĂN HAI,
thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng

Phó chủ tịch UBND xã Thống Nhất Linh Quốc Điệp nói: Trước đây, tại vị trí này đã xây dựng hệ thống mương, có cống D100 âm dưới lòng đường thoát nước sang phía đối diện. Tuy nhiên hiện nay, người dân đổ đất, san lấp mặt bằng, bịt kín miệng cống khiến nước không có lối thoát, dẫn đến ngập cục bộ. Sau khi người dân phản ánh, UBND xã đã thành lập đoàn khảo sát thực tế, được biết, miệng cống thoát nước thuộc vị trí đất hành lang bảo vệ đường bộ, tiếp giáp với đất rẫy của hộ ông Dương Quang Thăng ở thôn 3, xã Thống Nhất. Qua đối chiếu với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên bản đồ dải thửa không thể hiện phần diện tích đất để làm mương dẫn dòng từ miệng cống xuống hạ lưu. Tổ công tác đã vận động, nhưng gia đình ông Thăng không đồng ý hiến diện tích đất làm mương. Để khắc phục vấn đề này, UBND xã Thống Nhất đã tham mưu Sở Giao thông vận tải và ngành liên quan, tiến hành xây dựng mương thoát nước dọc tuyến, tạo dòng chảy xuống cống đã có sẵn cách đó khoảng 150m.

Cần sớm xây hệ thống thoát nước

Đường ĐT755, tuyến ngã tư Thống Nhất - Lam Sơn mới được nâng cấp từ đường sỏi đỏ lên đường nhựa năm 2018. Con đường hoàn thành mang lại niềm vui rất lớn cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui đó, vẫn còn những trăn trở. Dù không bị trơn trượt như xưa nhưng mỗi khi mưa lớn, tại Km25+420, đoạn qua thôn 11 thường xảy ra ngập úng, nguyên nhân là do không có cống thoát nước.

Người dân phản ánh về thực trạng bị ngập úng tại Km13 tuyến ĐT755B (đường Sao Bọng - Đăng Hà) thuộc thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng

Phó chủ tịch UBND xã Thống Nhất Linh Quốc Điệp cho biết thêm: Trước kia, khi còn là đường sỏi đỏ, tại đây có thiết kế cống thoát nước, nhưng khi được nâng cấp thành đường bê tông nhựa thì trong thiết kế không thể hiện cống thoát nước. Hiện cống này đã bị vùi lấp dẫn đến tình trạng ngập úng, ảnh hưởng tới vườn cà phê của người dân. Nước dâng cao ngập một đoạn đường dài, ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình tham gia giao thông của nhân dân. Trước thực trạng này, UBND xã Thống Nhất đã vận động gia đình ông Đàm Đình Đức ở thôn 11 (tại vị trí ngập) hiến diện tích đất ngang 0,5m, sâu 1m, dài 100m thuộc lô cao su của gia đình ông làm cống thoát nước qua rẫy và đã được ông Đức đồng ý. UBND xã đã có văn bản, tờ trình đề nghị ngành chức năng sớm triển khai xây dựng hệ thống mương thoát nước, khắc phục tình trạng ngập hiện nay.

“Tháng 5-2020, khi đang chạy xe môtô từ nhà ra ngã tư Thống Nhất, tới vị trí Km25+420, đường ĐT755, anh L.H.V (SN 2001) ở thôn 11, xã Thống Nhất bị té, cả người và xe đâm thẳng vào cây cao su. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng anh V đã tử vong dọc đường. Nguyên nhân xảy ra tai nạn có một phần liên quan đến việc anh V điều khiển xe tránh ôtô đi ngược chiều, tuy nhiên, trên mặt đường khi ấy còn bùn, đất trôi từ rẫy của người dân ra gây trơn trượt, dẫn đến tai nạn” - một người dân ở thôn 11, xã Thống Nhất cho biết.

Quang Minh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/128591/dt755-doan-qua-xa-thong-nhat-bao-gio-het-ngap