ĐT futsal Việt Nam hòa New Zealand ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam vừa có trận hòa kịch tính tỷ số 2-2 trước New Zealand ở ngày ra quân giải futsal giao hữu quốc tế 2024 tại TPHCM, tối 28/3.

Theo đó, đây là giải đấu khởi động cho chiến dịch vòng chung kết futsal châu Á 2024 của đội tuyển futsal Việt Nam. Vì vậy, HLV Diego Giustozzi đã tận dụng cơ hội để thử nghiệm nhân sự. Ông tung những gương mặt ít được thi đấu như Hữu Phúc ở vị trí trấn giữ khung thành, cùng với đó là Anh Duy, Minh Quang và Đoàn Phát.

Ở trận đấu này, đội tuyển futsal Việt Nam nhập cuộc tự tin và tổ chức phối hợp tấn công với tốc độ cao. Tuy nhiên, phải đến phút thứ 9, Văn Tiến mới có thể phá vỡ thế bế tắc sau một pha che chắn rồi xoay người dứt điểm bằng chân trái, đưa đội tuyển futsal Việt Nam dẫn 1-0.

Đội tuyển futsal Việt Nam (áo đỏ) ra quân giải futsal giao hữu quốc tế 2024. Ảnh: Thanh Vũ

Tuy vậy, sự thay đổi về tổ đấu tiếp theo đã khiến tuyển Việt Nam có phần mất tập trung trong phòng ngự. Tận dụng cơ hội này, Rahan Ali đã gỡ hòa 1-1 cho New Zealand sau một pha dứt điểm khá đơn giản.

Những phút sau đó, tuyển futsal Việt Nam vẫn duy trì thế trận tấn công khá tốt và có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Từ pha phối hợp ăn ý, Đức Hòa kiến tạo cho Thái Huy dứt điểm tinh tế hạ thủ môn Antamanov.

Bước sang hiệp 2, bất ngờ đã xảy ra khi New Zealand có bàn thắng gỡ hòa 2-2. Trong tình huống này, Minh Quang đã để Sharplin vượt qua dễ dàng trước khi căng vào cột xa để Rahan Ali lập cú đúp.

Những phút còn lại, đội khách chủ yếu chơi phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Trong khi đó, tuyển futsal Việt Nam dù tạo nhiều sức ép bên phần sân đội bạn, nhưng lại không thể đưa được bóng vào lưới.

Chung cuộc, tuyển Việt Nam và New Zealand hòa nhau với tỉ số 2-2. Ngày 30/3, tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp Maroc, đội bóng đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Iran với tỉ số 5-4 ở trận đấu diễn ra trước đó.

PV (t/h)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dt-futsal-viet-nam-hoa-new-zealand-o-tran-ra-quan-giai-giao-huu-quoc-te-2024-post289619.html