ĐT Anh trở lại Krakow, Ashley Cole như muốn khóc

Ashley Cole như thể muốn khóc khi đáp chuyến bay trở về Krakow (Ba Lan), nơi ĐT Anh đóng quân sau thất bại trước Italia ở Kiev (Ukraine)...

Cris Ronaldo giữ vững ngôi đầu Castrol Index ĐT Anh gục ngã trên chấm 11m: Cái “chết ” trên lịch sử

Không ai muốn nán lại Kiev một phút nào sau trận thua Italia ở tứ kết. Ngay sau khi rời sân Olympic, HLV Roy Hodgson đã thể theo nguyện vọng của các học trò, đáp máy bay trở về Khách sạn Stary (Ba Lan), nơi họ đóng quân.

Chuyến bay đưa ĐT Anh vội vã đáp xuống sân bay Krakow vào tờ mờ sáng nay mang theo những vẻ mặt đưa đám. Nếu Evra còn cười được khi cùng ĐT Pháp rời Ba Lan/Ukraine thì không một cầu thủ ĐT Anh nào cười được, dù chỉ là 1 nụ cười gượng gạo.

Tâm điểm của báo giới trong chuyến trở về Krakow, và chắc chắn sẽ là chuyến về nước Anh là Ashley Cole và Ashley Young, 2 cầu thủ đá hỏng penalty ở loạt sút luân lưu. Tiền vệ M.U luôn cúi gằm mặt. Còn hậu vệ Chelsea như thể muốn khóc khi cùng đồng đội trở lại khách sạn.

"Tất cả đã trải qua một cảm giác kinh khủng". Đúng như tâm sự của Wayne Rooney.

Ashley Cole như muốn khóc

Vẻ mặt đưa đám của Gerrard

Rooney cũng như muốn khóc

James Milner lầm lũi

Lescott và Carroll

Walcott và Johnson

Quỳnh Như

Tin khác

Ngu yên nhân Anh thất bại: Vì thiếu “quái kiệt” kiểu Pirlo

Đội hình tiêu biểu tứ kết Euro 2012: Đức thống trị

Chùm ảnh: Sương mù phủ bước Tam Sư

Chấm điểm Anh (0-0) Italia (Pen: 2-4): Bản lĩnh lên tiếng

ĐT Anh thất bại, người trong cuộc nói gì

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/%c4%90t-anh-tr%e1%bb%9f-l%e1%ba%a1i-krakow,-ashley-cole-nh%c6%b0-mu%e1%bb%91n-kh%c3%b3c-_art_110094.aspx