Đốt phòng giao dịch Eximbank tự tử: Tiền có cháy không?

Thời điểm xảy ra vụ cháy là dịp nghỉ lễ, tiền ở phòng giao dịch ngân hàng đã được chuyển hết về chi nhánh nên tiền không bị cháy.

Liên quan tới vụ việc Huỳnh Thành Nhân (24 tuổi, trú tại khu vực Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) bị bắt vì đốt phòng giao dịch ngân hàng Eximbank -Thốt Nốt (Cần Thơ) tự tử, chiều 18/9 PV đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu thêm về vụ việc.

Sau hơn chục ngày xảy ra vụ cháy, nhìn từ bên ngoài vụ cháy dường như không bị ảnh hưởng gì tới trụ sở phòng giao dịch.

Tuy nhiên khi mở cửa vào bên trong thì là một khung cảnh hoang tàn. Toàn bộ hệ thống điện bị chập cháy nham nhở. Bốn xung quanh tường và trần nhà đều bị ám khói đen kịt.

Việc giao dịch của phòng giao dịch này được di chuyển tạm sang khu vực phía sau.

Phòng giao dịch xảy ra vụ cháy

Trao đổi với phóng viên, đại diện phòng giao dịch cho biết, trước khi xảy ra vụ cháy là kỳ nghỉ lễ 2/9 nên toàn bộ số tiền của phòng giao dịch đã được chuyển về chi nhánh chính tại quận Ninh Kiều để bảo quản.

Trong những ngày nghỉ, tại trụ sở phòng giao dịch luôn có hai bảo vệ túc trực. Sáng 5/9 là ca trực của Nhân cùng một bảo vệ khác.

Để phục vụ cho việc giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ, sáng sớm 5/9 một bảo vệ đã đi cùng xe với lãnh đạo phòng giao dịch để tới chi nhánh ở quận Ninh Kiều chuyển tiền về.

Khi chỉ còn một mình Nhân tại phòng giao dịch thì anh ta đóng chặt cửa ra vào rồi gây ra vụ cháy.

Khu vực bị cháy vẫn chưa được sửa chữa

“Vụ cháy làm hư hại một số máy tính, một số quầy giao dịch, hệ thống điện và làm ám khói sơn tường và trần nhà.

Phòng giao dịch bình thường có gần 20 người làm việc, nhưng may măn khi xảy ra cháy chỉ có một mình Nhân ở bên trong nên chỉ cậu này bị thương và đã hồi phục sức khỏe.

Khi đó tiền cũng mới đang trên đường chuyển về nên không bị cháy”, đại diện phòng giao dịch cho biết.

Trong quá trình chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ, để không ảnh hưởng tới việc giao dịch với khách hàng, Ngân hàng Eximbank đã dựng tạm một khu vực giao dịch ở phía sau trụ sở bị cháy.

Một ngày sau đó việc giao dịch đã được thực hiện bình thường tại khu vực tạm, mọi quyền lợi của khách hàng đều được đảm bảo.

Tuy nhiên việc chuyển địa điểm giao dịch cũng khiến không ít khách hàng tỏ ra bỡ ngỡ. Do đó phòng giao dịch đã phải cử một nhân viên hướng dẫn khách tới khu vực giao dịch tạm.

Trước đó như đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Thốt Nốt mới đây đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can Huỳnh Thành Nhân để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”, trong vụ cháy Phòng giao dịch Ngân hàng Eximbank-Thốt Nốt.

Theo đó, khoảng 5 giờ 45 phút ngày 5/9/2017, người dân phát hiện bên trong Phòng giao dịch Eximbank (phường Thốt Thốt, quận Thốt Nốt) có khói và lửa bốc lên nghi ngút. Mọi người tri hô nhau phá cửa sổ để vào bên trong dập lửa, đồng thời gọi điện báo cho cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận tin báo cháy, khoảng 40 chiến sĩ của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Thốt Nốt đã được huy động nhanh chóng đến hiện trường.

Trong quá trình cứu hỏa, lực lượng chức năng phát hiện Huỳnh Thành Nhân là bảo vệ Phòng giao dịch Ngân hàng Eximbank- Thốt Nốt nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Để cứu được bảo vệ này ra ngoài, 1 cán bộ chiến sĩ đã bị thương. Sau 40 phút tích cực chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu của vụ cháy khoảng 290 triệu đồng.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy. Từ hình ảnh các camera an ninh tại Phòng giao dịch ghi lại được, cơ quan chức năng xác định Nhân chính là người đã gây ra vụ cháy chứ không phải ai khác.

Cụ thể Nhân dùng giấy và các vật dụng châm lửa đốt tại phòng máy chủ ở tầng lấu 1 và quầy giao dịch tại tầng trệt của phòng giao dịch sau đó ngọn lửa lan ra các khu vực khác.

Sau khi Nhân hồi phục sức khỏe, cơ quan chức năng đã lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra. Khai báo với cơ quan công an, Nhân thừa nhận mình là người đã gây ra vụ cháy.

Nhân cho biết, anh ta sử dụng ma túy đá khoảng 4 tháng qua. Bản thân đang thiếu nợ khoảng 150 triệu đồng mà không có tiền trả. Ngày 5/9, sau khi sử dụng ma túy xong, Nhân nghĩ quẩn và nảy sinh ý định đốt phòng giao dịch để tự tử.

Mạnh Đức

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dot-phong-giao-dich-eximbank-tu-tu-tien-co-chay-khong-3343378/