“Đột nhập” ngôi trường sát chiến tuyến ở Ukraine

Ngôi trường sát chiến tuyến ở Ukraine mang tên Trường số 58 từng phải hứng chịu nhiều vết thương chiến tranh.

Thiên An (Theo AJ)

Học sinh và giáo viên của ngôi trường sát chiến tuyến ở Ukraine này từng hứng chịu nhiều vết thương chiến tranh.

Trường số 58 ở Kievsky (Cộng hòa Nhân dân Donetsk), chỉ cách chiến tuyến vài cây số và từng bị ném bom 5 lần kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát vào năm 2014.

Bà Klaudya Kharkovskaja là hiệu trưởng của ngôi trường này suốt nhiều năm qua.

Các giáo viên quét dọn những mảnh kính vỡ sau khi một vụ pháo kích xảy ra tại Kievskaja và ngôi trường bị ảnh hưởng.

Ngày 4/5 là Ngày Thương binh ở Donetsk. Các hoạt động tưởng niệm diễn ra ở khắp thành phố, trong đó có trường số 58.

Trong buổi học quân sự tại trường này, các em học sinh được dạy cách đeo mặt nạ dưỡng khí, ném lựu đạn và sử dụng súng AK-47.

Các em học sinh nữ trong trường số 58 tham gia một tiết học ngoại khóa.

Không khí lễ Giáng sinh hồi năm 2015 trong ngôi trường khá yên ắng. Các giáo viên chỉ đặt một cây thông Noel trong tòa nhà.

Các em học sinh nam được huấn luyện quân sự trong trường. Hiệu trưởng trường cho biết, bà hy vọng một ngày nào đó, các em có thể gia nhập quân đội của Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Cô Alla đang dạy môn Toán tại Trường số 58.

Một cô giáo đang lau cửa kính phòng học hồi tháng 5/2015. Được biết, hầu hết các giáo viên trong Trường số 58 này đều là nữ.

Các em học sinh của trường chăm chú học bài.

Những tòa nhà bị phá hủy gần sân bay hồi tháng 12/2014. Ngôi trường số 58 nằm cách khu vực này khoảng 2 đến 3 km.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/dot-nhap-ngoi-truong-sat-chien-tuyen-o-ukraine-727504.html