Dòng viện trợ tắc nghẽn khi Haiti chìm trong bạo lực, nạn đói gia tăng

Tình hình hỗn loạn ở Haiti đã ngăn cản các nhóm viện trợ hoạt động trong thời điểm cần thiết nhất, khiến người dân phải đối mặt với nạn đói kéo dài trên diện rộng.

Vào một buổi chiều gần đây, đám đông khoảng 100 người cố gắng xô đẩy để vượt qua một cánh cổng kim loại ở Thủ đô Haiti. Bất chấp nhân viên bảo vệ cầm dùi cui đe dọa, họ vẫn liên tục chen lấn để cố gắng bước vào trong, kể cả trẻ em hay người lớn. Một số người bế trẻ sơ sinh trên tay.

"Hãy cho chúng tôi vào! Chúng tôi đói!", đám đông hét lên. Họ đang cố gắng vào một nơi trú ẩn tạm thời trong một ngôi trường bỏ hoang dành cho những người Haiti bị mất nhà cửa vì bạo lực băng đảng. Bên trong, những phần súp nóng hổi đang chuẩn bị được phân phát.

Trẻ em chờ nhận súp tại nơi trú ẩn dành cho các gia đình phải di dời do bạo lực băng đảng ở Port-au-Prince, Haiti. Ảnh: AP

Theo các nhóm viện trợ, khoảng 1,4 triệu người Haiti đang đứng trước nạn đói và hơn 4 triệu người cần viện trợ lương thực. Họ chỉ ăn một lần mỗi ngày hoặc đôi khi không ăn gì cả.

Ông Jean-Martin Bauer, người đứng đầu Văn phòng Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) tại Haiti, cho biết: "Haiti đang phải đối mặt với nạn đói kéo dài trên diện rộng", trong đó khu vực Croix-des-Bouquets phía đông Thủ đô Haiti "có tỷ lệ suy dinh dưỡng tương đương với bất kỳ vùng chiến sự nào trên thế giới".

Các cơ quan đang cố gắng đưa thực phẩm, nước uống và vật tư y tế đến những nơi trú ẩn tạm thời khi bạo lực băng đảng bóp nghẹt cuộc sống trên khắp Port-au-Prince. Thậm chí, nhiều người bị mắc kẹt trong ngôi nhà của chính họ.

Chỉ một số tổ chức viện trợ có thể hoạt động lại kể từ ngày 29/2, khi các băng nhóm bắt đầu tấn công các cơ sở quan trọng, đốt phá các đồn cảnh sát, đóng cửa sân bay quốc tế chính bằng tiếng súng và xông vào hai nhà tù, giải thoát hơn 4.000 tù nhân.

Ông Bauer cho biết các băng đảng đang chặn các tuyến đường phân phối viện trợ và làm tê liệt cảng chính. Kho của WFP cũng sắp cạn kiệt ngũ cốc, đậu và dầu thực vật.

Trẻ em xếp hàng chờ nhận thức ăn tại nơi trú ẩn tạm thời dành cho các gia đình phải di dời vì bạo lực băng đảng. Ảnh: AP

Bên trong khu trú ẩn tạm bợ ở trường, tình hình có vẻ trật tự hơn một chút vì mọi người biết xếp hàng lần lượt chờ nhận thức ăn. Tại đây có hơn 3.700 người dân đang trú ẩn trong điều kiện chật chội, chỉ có một chiếc hố trên mặt đất làm nhà vệ sinh.

Bà Marie Lourdes Geneus, một người bán hàng rong 45 tuổi và là mẹ của 7 đứa con, cho biết các băng nhóm đã đuổi gia đình bà ra khỏi 3 ngôi nhà khác nhau. Do đó gia đình bà phải đến nơi trú ẩn này.

"Nhìn xung quanh mới thấy có rất nhiều người đang tuyệt vọng giống tôi. Tôi đang phải sống cuộc sống khủng khiếp", bà nói.

Bà Marie thỉnh thoảng mạo hiểm đi bán đậu để mua thêm thức ăn cho các con, nhưng cuối cùng lại bị những người đàn ông có vũ trang truy đuổi, khiến bà bị đổ hàng hóa xuống đất trong khi bỏ chạy.

Một người đàn ông khác 54 tuổi tên Erigeunes Jeffrand cho biết ông từng kiếm sống bằng cách bán tới 4 xe chở mía mỗi ngày, nhưng các băng đảng đã đuổi ông và 4 đứa con ra khỏi khu phố. Ông gửi 2 con út đến sống cùng họ hàng ở vùng quê yên tĩnh hơn ở Haiti, trong khi 2 con lớn sống cùng ông tại nơi tạm trú.

"Nhà của tôi đã bị phá hủy hoàn toàn và bị cướp. Chúng đã lấy đi mọi thứ tôi có", ông nói. "Tôi từng cố gắng kiếm sống. Nhưng bây giờ, tôi chỉ phụ thuộc vào những gì người ta cho tôi ăn. Đây không phải là cuộc sống".

Người dân trong khu trú ẩn dùng bữa. Ảnh: AP

Vào một buổi sáng gần đây, mùi thơm của cơm tại một tòa nhà đã thu hút một nhóm người đến vỉa hè gần đó. Đây là nơi các nhân viên cứu trợ chuẩn bị bữa ăn để phân phát đến những khu trú ẩn ở khác trong thành phố.

"Có thể giúp tôi lấy một đĩa thức ăn được không? Hôm nay chúng tôi vẫn chưa có gì để ăn", nhóm người hỏi những người ra vào tòa nhà, nhưng những lời cầu xin của họ không được đáp lại. Thức ăn được chuyển đến nơi tạm trú ở trường.

Ông Jean Emmanuel Joseph, người giám sát việc phân phối thực phẩm, cho biết: "Số lượng thực phẩm không nhiều. Thật tệ khi chúng tôi không có khả năng cung cấp nhiều hơn".

Một người dân trong khu trú ẩn tên Jethro Antoine, 55 tuổi, cho biết thực phẩm chỉ dành cho người bên trong nơi trú ẩn, không thể giúp đỡ gì nhiều cho những người đang bên ngoài chen lấn.

Hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây nhất ở Haiti và hơn 15.000 người mất nhà cửa. Tình hình này đã ngăn cản các nhóm viện trợ hoạt động trong thời điểm cần thiết nhất. Họ bị mắc kẹt, không có tiền mặt và cũng không có khả năng vận chuyển thực phẩm trong kho ra ngoài.

Hoài Phương (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dong-vien-tro-tac-nghen-khi-haiti-chim-trong-bao-luc-nan-doi-gia-tang-post288199.html