Đồng phạm vụ lừa bán cục đá 'thần kỳ' hơn 2 tỉ đồng đã ra đầu thú

Để lừa bán cục đá 'thần kỳ' lấy hơn 2 tỉ đồng, nhóm người dựng lên một kịch bản hoàn hảo với kế hoạch hết sức tỉ mỉ để đưa 'con mồi vào tròng'.

Ngày 12-11, liên quan đến nhóm đối tượng dàn cảnh, lừa bán cục đá thần kỳ chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng, nghi can Đào Văn Lắm (30 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an xác định Lắm (lấy tên giả là Quốc) đóng vai là cháu của nghi can chủ mưu Võ Trung Trực, giúp sức bưng bê đồ cúng và hòn “đá quý”... đặt lên bàn thờ để lừa khách mua. Lắm được Trực trả công 90 triệu đồng.

Như vậy đến nay, công an đã bắt giữ và khởi tố sáu bị can gồm: Võ Quang Trực, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Thị Hiệp, Đào Văn Lắm, Trịnh Thị Chi (vợ trực) và Đào Văn Lắm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm lừa bán cục đá "thần kỳ" lấy hơn 2 tỉ đồng hiện đã bị khởi tố. Ảnh: VH

Trước đó, ngày 1-11, vợ chồng PTN tận ngoài TP Hà Nội vào miền Nam để kiểm tra cục đá “thần kỳ” của Võ Quang Trực.

Lúc này Nguyễn Thị Tuyết dẫn khách đến căn nhà thuê của Trực ở TP Tân Uyên (Bình Dương). Khi vào nhà, Hải giới thiệu cho ông N là bà Kim Sa Ni (tức Nguyễn Thị Hiệp, 84 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) là mẹ và em gái là cô Ba (tức Trần Thị Hạnh).

Sau đó, Hải quảng cáo cục đá có tính năng hủy sắt là “bảo vật” của gia đình có trị giá 306 tỉ đồng. Hải đưa ông N cầm cục đá xem tận tay.

Hải nói Quốc đem cục đá đặt lên trên bàn thờ rồi lấy một đoạn sắt dài khoảng 25 cm đưa cho ông N để ông này tự tay đặt thanh sắt bên cạnh cục đá trong thời gian khoảng 10 phút.

Lợi dụng, ông N không để ý, Hải đã tráo thanh sắt bằng thanh sắt giả làm từ thạch cao. Một lúc sau, ông N lên bàn thờ lấy thanh sắt xuống để kiểm tra thì thấy sắt nhẹ và bẻ gãy bằng tay.

Thấy ông N có vẻ tin, Hải nói: “Nếu anh bán được cục đá này đúng giá 306 tỉ đồng thì sẽ được hưởng hoa hồng 4% (khoảng 12 tỉ đồng), còn nếu anh muốn giữ cục đá thì phải đưa 3 tỉ đồng để làm tin và không bán được thì sẽ trả lại 80% số tiền đã đưa làm tin”. Ông N chưa quyết định mua mà quay về Hà Nội.

Cụ đá "thần kỳ" nhóm người lừa bán. Ảnh: VH

Trưa 24-12, ông N gặp thống nhất mua cục đá giá 2,1 tỉ đồng. Để tạo niềm tin, nhóm lừa đảo còn “dựng kịch” để Tuyết Lan góp chung hơn 400 triệu đồng với ông N cùng mua đá “thần kỳ”.

Hải còn bố trí cô Ba đi cùng với vợ chồng ông N ra Hà Nội. Khi đi đến huyện Tuy Phong, Bình Thuận, cô Ba nói tài xế dừng xe để đi vệ sinh rồi nhanh chóng tẩu thoát. Do nghi ngờ, ông N gọi điện cho Hải thì không liên lạc được. Biết bị lừa đảo, nên ông N đã yêu cầu tài xế quay lại Đồng Nai báo cơ quan công an.

Sau khi lừa bán cục đá "thần kỳ" cho vợ chồng ông N, Võ Quang Trực đã chia tiền cho các thành viên trong nhóm. Đến nay, công an đã vận động, thu hồi số tiền lừa đảo được gần 1 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục kêu gọi hai đồng phạm liên quan đến vụ án là Trần Thị Hạnh và Lê Hoàng Long hiện đang bỏ trốn sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngoài ra, liên tục trong những ngày qua đã có thêm ba bị hại ở các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đắk Lắk liên hệ với công an tỉnh tố cáo hành vi của nhóm đối tượng lừa bán cục đá "thần kỳ”.

Vũ Hội

Nguồn PLO: https://plo.vn/dong-pham-vu-lua-ban-cuc-da-than-ky-hon-2-ti-dong-da-ra-dau-thu-post771572.html