Dòng nhắn nhủ yêu thương gửi sản phụ mắc COVID-19 nặng và phép màu khiến cả bệnh viện 'vỡ òa'

Những dòng nhắn nhủ đầy yêu thương của tập thể y, bác sĩ tại BV Hùng Vương cùng sự cấp cứu kịp thời của kíp trực cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy đặt ECMO, phép màu đã đến với sản phụ K.C.

"Mến gửi mẹ bé, mẹ đã rất mạnh mẽ sinh bé trong giai đoạn khó khăn này, chúng tôi rất hiểu và đồng cảm, chia sẻ với mẹ! Mong rằng mẹ sẽ tiếp tục dũng cảm vượt qua mọi trở ngại, nhanh chóng khỏe mạnh để mẹ và bé yêu sớm đoàn tụ nhé!", đó là những dòng nhắn nhủ ngắn ngủi của tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương (Quận 5, TP Hồ Chí Minh) gửi đến bệnh nhân N.T.K.C khi bệnh nhân này vừa hạ sinh bé trai và mắc COVID-19 trở nặng ngay sau đó.

Thế nhưng, ít ai biết rằng, đằng sau những dòng nhắn ngắn ngủi được viết nắn nót bên cạnh bức ảnh con trai nhỏ của bệnh nhân là cả một hành trình dài mà mẹ của bé đã chiến đấu với bệnh tật, đã được y, bác sĩ tại BV Hùng Vương và Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TPHCM trực thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy thức thâu đêm, căn từng giây để giành từng nhịp thở từ cửa tử.

Bức ảnh con trai sản phụ được tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương đính kèm những lời nhắn nhủ gửi đến bệnh nhân.

Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, TS. BS Phan Thu Hằng – Phó Giám đốc BV Hùng Vương cho biết, thai phụ N.T.K.C (SN1993) mắc COVID-19 và nhập viện từ ngày 20/9. Đến ngày 27/9, bệnh nhân được chỉ định sinh mổ để giảm áp lực cho mẹ nhưng một ngày sau đó, bệnh nhân diễn tiến COVID-19 trở nặng, suy tim cấp, phù phổi cấp.

Ngay sau khi sinh, bé trai được chuyển qua chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm HOPE (thuộc Bệnh viện Hùng Vương).

Riêng mẹ của bé, sau 8 ngày "chiến đấu" với COVID-19, đêm 28/9, sản phụ K.C có dấu hiệu chuyển nặng, tất cả dấu hiệu sinh tồn đều vào trạng thái nguy cấp.

Bệnh nhân K.C vừa trải qua cơn nguy kịch khi được đặt ECMO kịp thời.

Các y, bác sĩ đã dùng vận mạch để duy trì sự sống cho bệnh nhân, đồng thời, gọi hỗ trợ khẩn cấp từ Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TPHCM trực thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khoảng 22h đêm ngày 28/9, ngay sau khi nhận hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp, kíp trực của Bệnh viện Hồi sức COVID-19 phụ trách đã kịp thời có mặt và khẩn trương đặt máy ECMO cho bệnh nhân K.C ngay tại Bệnh viện Hùng Vương.

Sau 4 giờ cấp cứu nguy kịch và đặt ECMO kịp thời, bệnh nhân K.C đã được cứu sống, ổn định sinh hiệu sinh tồn và được chuyển đến Bệnh viện Hồi sức COVID-19 để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân K.C được chuyển tuyến điều trị ngay trong đêm 28/9, khi vừa trải qua 4 tiếng đặt ECMO.

TS. BS Phan Thu Hằng cho biết: "Ngay khi bệnh nhân có dấu hiệu rơi vào trạng thái nguy kịch, Bệnh viện Hùng Vương đã xin chuyển vì quá khả năng điều trị. Tuy nhiên, kíp trực cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy do BSCKII Trần Thanh Linh – Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu đã kịp thời có mặt, hỗ trợ bệnh viện và đặt ECMO ngay tại đây".

"Sự có mặt kịp thời của bác sĩ Trần Thanh Linh và đồng đội, trong tích tắc không chỉ cứu sống bệnh nhân, mà những ngày tới đây, bé trai sẽ được đoàn tụ với gia đình, sẽ được lớn lên trong vòng tay đầy hơi ấm của mẹ", TS. BS Phan Thu Hằng bày tỏ.

Bệnh viện Hùng Vương (quận 5, TP Hồ Chí Minh) – nơi đã và đang thu dung, điều trị cho hàng ngàn thai phụ. Trong đó, phần nhiều là các thai phụ mắc COVID-19.

Trong bối cảnh các sản phụ nhiễm COVID-19 buộc phải cách ly hoặc điều trị, trẻ sinh ra đủ tháng, thiếu tháng nhưng không có người thân chăm sóc ngày càng tăng, BV Hùng Vương đã thành lập Trung tâm H.O.P.E (đặt tại Trường mầm non Họa Mi, số 11 Lý Thường Kiệt, quận 5) để hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm COVID-19 trong giai đoạn chưa được gia đình đón về.

Theo TS.BS Phan Thu Hằng, những ngày qua, khi dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, số lượng trẻ sơ sinh ra – vào trung tâm HOPE (đưa và chăm sóc và được gia đình đón về) giao động từ 15 – 25 trường hợp/ngày.

Tại Trung tâm HOPE, các bé sơ sinh được chăm sóc, nuôi dưỡng đảm bảo khoa học.

Bảo Loan

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//dong-nhan-nhu-yeu-thuong-gui-san-phu-mac-covid-19-nang-va-phep-mau-khien-ca-benh-vien-vo-oa-169211006173525276.htm