Dòng người tưởng nhớ Lãnh tụ Fidel Castro Ruz tại Đại sứ quán Cuba

Gần 9 giờ sáng ngày 30-11, trước khi Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam mở cửa tiếp đón khách, hàng chục người đã có mặt để chờ vào viếng đồng chí Fidel Castro cũng như gửi lời chia buồn sâu sắc tới đất nước và nhân dân Cuba.

Dù khác nhau về màu da, ngôn ngữ và quốc tịch nhưng những vị khách tới địa chỉ 65A Lý Thường Kiệt, Hà Nội hôm nay đều mang trong trái tim mình lòng ngưỡng mộ, niềm tiếc thương vô hạn đối với nhà lãnh đạo cộng sản và cách mạng kiên cường của các dân tộc Mỹ la-tinh và phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Có mặt tại Đại sứ quán Cuba từ rất sớm, bác Nguyễn Huy Toàn (nhà nghiên cứu từng công tác tại Viện Lịch sử quân sự Việt Nam) bồi hồi kể lại: “Đồng chí Fidel Castro là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm vùng mới được giải phóng ở Quảng Trị vào tháng 9-1973. Tôi còn nhớ, ông đã đặt chân lên nòng pháo 175 mm vốn được mệnh danh là “vua chiến trường”, rồi phất lá cờ của đơn vị tôi và nói: “Các đồng chí hãy mang lá cờ này cắm vào Dinh Độc Lập ở Sài Gòn". Cuối cùng, đến tháng 4-1975, lời thúc giục của đồng chí đã trở thành hiện thực”.

Bác Nguyễn Huy Toàn đứng lặng trước chân dung nhà lãnh đạo Cuba.

Còn bác Đào Hoàng Thanh không giấu nổi niềm xúc động: “Cá nhân tôi vinh dự được trực tiếp cùng đoàn Cuba xây dựng năm công trình: khách sạn Thắng Lợi, đường Xuân Mai, bệnh viện Đồng Hới, nông trường bò sữa Mộc Châu và nông trường gà ở Lương Mỹ tại Việt Nam. Tôi đã từng chặt mía với Lãnh tụ Fidel Castro và nắm bàn tay ấm áp của ông. Đó là những kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời của những sinh viên từng học tập tại Cuba”.

Cũng từng du học tại Cuba, bác Vũ Thị Hảo, vợ bác Thanh chia sẻ: “Tuy không giàu có về kinh tế nhưng đất nước Cuba vô cùng giàu tình cảm, sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam về mọi mặt, giúp đào tạo những con người sau này trở về xây dựng Tổ quốc. Những sinh viên Việt Nam sang Cuba học tập trong năm tháng trẻ trung nhất cuộc đời đã được đón nhận tình cảm hữu nghị từ đất nước Cuba, chúng tôi mãi nhớ ơn Lãnh tụ Fidel Castro”.

Ngay sau khi kết thúc giờ lên lớp sáng nay, hai sinh viên năm thứ hai của Trường đại học Bách khoa Hà Nội vội bắt xe buýt tới Đại sứ quán Cuba để nói lời từ biệt với biểu tượng anh hùng của nhân dân Cuba. “Em thấy rằng Lãnh tụ Fidel Castro là người anh hùng thật sự, đã mang lại hòa bình, độc lập và tự do cho dân tộc mình. Trên hết, ông đã xây dựng một xã hội mà ở đó người nghèo có quyền sống bình đẳng, được hưởng hệ thống y tế và giáo dục miễn phí. Dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng nhân dân Cuba luôn dành cho Việt Nam tinh thần quốc tế trong sáng và sự giúp đỡ hào hiệp”, một sinh viên chia sẻ.

Các bạn trẻ Việt Nam cũng có mặt tại lễ viếng.

Sinh ra và lớn lên tại Thủ đô Hà Nội, tuổi thơ và thời niên thiếu của anh Vũ Hồng Tiến gắn liền với những tin tức về tình hữu nghị Việt Nam - Cuba. Hình ảnh của Lãnh tụ Fidel Castro trong anh không chỉ là người bạn thân thiết của Việt Nam mà còn là người ông, người cha. “Rất tiếc tôi chưa được đến Cuba nhưng tôi đã đọc nhiều thông tin về nhà lãnh đạo Fidel Castro, về “công chúa” La Habana. Có một điều khá đặc biệt là những người bạn Cuba mà tôi gặp ở Việt Nam đều rất thân thiện. Các bạn Cuba có thể khác chúng ta về màu da và ngôn ngữ, nhưng họ luôn để lại trong tôi tình cảm sâu sắc”, anh Tiến nói.

Từng làm việc tại Cuba từ năm 1997 tới năm 2002, Đại sứ Angola tại Việt Nam João Manuel Bernardo cảm nhận: “Với tôi, ấn tượng về Lãnh tụ Fidel Castro là sự giản dị, tình bạn và đóng góp của ông cho tự do của người dân châu Phi. Đặc biệt, nhờ có sự giúp đỡ của Cuba, Angola chính thức giành độc lập vào ngày 11-11-1975. Không chỉ với cá nhân tôi mà còn với cả những người trong thời đại của tôi, Lãnh tụ Fidel Castro là một người thầy vĩ đại”.

Ông João Manuel Bernardo ghi sổ tang Lãnh tụ Fidel Castro.

Cố gắng tận dụng vốn tiếng Tây Ban Nha còn khiêm tốn của mình, chị Francesa Freeman (Italy) bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất nuối tiếc khi biết tin nhà lãnh đạo Fidel Castro qua đời vì ông là đại diện cho sự hy vọng lớn lao của nhân loại. Ông cũng là nhân vật quan trọng trong lịch sử hiện đại và mang lại nhiều điều tuyệt vời cho đất nước Cuba”.

Ghi nhận tình cảm của nhân dân Việt Nam, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio López Díaz cho biết: “Cho tới thời điểm này, chúng tôi chưa có thống kê chính xác về số người đến viếng Lãnh tụ Fidel Castro. Tuy nhiên, theo quan sát của tôi, có hàng trăm người đã tới đây trong ba ngày qua. Thậm chí, khi chúng tôi đóng cửa thì vẫn còn nhiều người muốn vào viếng”.

Là một công dân đang sống và làm việc xa Tổ quốc, Ngài Đại sứ khẳng định: “Chúng tôi cảm thấy rất buồn vì không thể có mặt ở quê nhà để nói lời từ biệt Lãnh tụ Fidel Castro. Nhưng tôi tin rằng, được công tác tại đất nước Việt Nam anh em là vinh dự cao quý và Đại sứ quán chúng tôi cũng nhận được tất cả những tình cảm tốt đẹp của người dân Việt Nam trong thời khắc đau buồn này”.

Ông Herminio López Díaz trả lời phỏng vấn phóng viên Nhân Dân Điện tử.

Lễ viếng và ký sổ tang Lãnh tụ Fidel Castro tại Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam sẽ kéo dài đến ngày 4-12 (sáng từ 9 đến 12 giờ, chiều từ 2 đến 6 giờ).

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Nhân Dân Điện tử ghi nhận tại Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam trong lễ viếng người đồng chí, anh em thân thiết của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam Fidel Castro:

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31421502-dong-nguoi-tuong-nho-lanh-tu-fidel-castro-ruz-tai-dai-su-quan-cuba.html