Đồng bào người Cor tưng bừng đón Tết Nguyên đán

Hơn 300 hộ dân người Cor xã Tam Trà (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đang ngày đêm tất bật gói bánh, treo cờ, trang trí đường làng chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024.

Nhộn nhịp ngày Tết cổ truyền

Chiều 30 Tết, dọc các tuyến đường thôn Phú Tân, Phú Thọ và Phú Tứ (xã Tam Trà), nơi tập trung nhiều người Cor sinh sống, mọi người đang tất bật trang hoàng nhà cửa để đón Tết cổ truyền.

Cùng với việc làm bánh, dọn dẹp bàn thờ tổ tiên, nhiều gia đình người Cor cũng học cách trang trí cờ hoa để nhà cửa, đường làng thêm rực rỡ ngày tết.

Theo ông Nguyễn Văn Lực (người dân tộc Cor, 75 tuổi, thôn Phú Tân), Tết Nguyên đán luôn là dịp lễ quan trọng trong tâm thức đồng bào người Cor. Bởi vậy, để đón một cái tết an lành, nhiều gia đình đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất từ nhiều ngày qua.

Ông Lực chỉnh lại lá cờ Tổ quốc ở sân nhà trước đêm giao thừa

“Cùng sống chung dưới một mái nhà hàng chục năm qua, chúng tôi đã dần hòa nhập, dần quen với những phong tục truyền thống của người Kinh. Mỗi dịp tết đến, nhiều gia đình người Cor vẫn học cách gói bánh tét hay nấu bánh chưng rồi bày biện những mâm cỗ thịnh soạn để cúng ông bà tổ tiên”, ông Lực chia sẻ.

Gác lại những công việc thường nhật, chiều 30 Tết, chị Nguyễn Thị Hoang (người dân tộc Cor, 37 tuổi, thôn Phú Tân) cùng chồng ra vườn cắt lá chuối, chuẩn bị gạo nếp để nấu bánh tét và đón giao thừa.

Chị Hoang cho hay, đa số người Cor thế hệ trẻ ngày nay đều theo truyền thống, phong tục của người Kinh, trong đó có Tết cổ truyền. Thế nên, tranh thủ những ngày các con được nghỉ tết, cả gia đình chị cùng nhau quây quần tập làm các loại bánh truyền thống.

Chị Hoang cùng con gái cắt lá gai để gói bánh ít

“Ngày tết, ngoài những loại bánh truyền thống như bánh chưng, bánh tét, bánh ít, nhiều gia đình còn gói bánh lá nhót, loại bánh đặc trưng của đồng bào người Cor”, chị Hoang cho biết.

Gắn kết tình làng nghĩa xóm giữa người Cor và người Kinh

Vốn có nhiều lễ hội, ngày tết lớn trong năm, thế nhưng Tết Nguyên đán trong văn hóa của người Cor cũng vô cùng quan trọng. Với họ, đây là dịp để cộng đồng người Cor và người Kinh cùng nhau ngồi lại, vui chơi và thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc.

Để có diện mạo tươi mới cho xóm làng ngày tết, những ngày qua bà con nhân dân đã tập trung vệ sinh đường làng, cắt tỉa cây xanh, treo cờ Tổ quốc...

Hình ảnh tấp nập, bận rộn của ngày tết như tạo thêm không khí vui tươi, phấn khởi cho cộng đồng người Cor đang sinh sống trên địa bàn xã Tam Trà.

Ông Nguyễn Thanh Đăng (người dân tộc Cor), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tam Trà cho biết, hiện nay, trên địa bàn xã có hơn 300 hộ dân người Cor sinh sống. Cộng đồng người Cor ở đây đều mưu sinh bằng nghề làm nông, lột vỏ keo thuê và trồng trọt.

Các thanh niên trong làng treo cờ, trang trí nhà sinh hoạt cộng đồng chuẩn bị đón tết

Theo ông Đăng, trước đây người Cor không có phong tục đón Tết cổ truyền. Tuy nhiên, từ khi sinh sống cùng cộng đồng người Kinh, những nét văn hóa truyền thống ấy dần len lỏi vào đời sống người Cor. Từ đó, tình làng nghĩa xóm cũng trở nên gắn kết hơn.

“Đến nay đã hơn 30 năm người Cor đón tết ta cùng người Kinh, đây cũng là điểm sáng giúp nâng cao tính đoàn kết cho các anh em dân tộc trong cả nước. Không chỉ có Tết Nguyên đán mà những lễ hội, ngày tết khác của người Kinh, người Cor đều tham gia chuẩn bị và vui chơi hết mình.

Chúng tôi sống hòa nhập nhưng vẫn luôn cố gắng gìn giữ những nét văn hóa của người Cor, dù là tiếng nói hay những tục lệ riêng biệt đều được lưu truyền cho thế hệ mai sau", ông Nguyễn Thanh Đăng chia sẻ.

PHẠM NGA

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dong-bao-nguoi-cor-tung-bung-don-tet-nguyen-dan-post726383.html