Đón xuân 'nơi sự sống bắt đầu'

Ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất (2018) là ngày không bao giờ quên trong cuộc đời của đôi vợ chồng trẻ Vũ Đức Cảnh và Phạm Kiều Trinh ở phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, bởi đó là ngày gia đình anh chị đón thêm thành viên mới - cô con gái đầu lòng.

Dù đúng thời điểm dự sinh và đã có sự chuẩn bị kỹ càng nhưng việc vợ phải nhập viện và sinh con vào đúng chiều 30 Tết là điều khiến anh Cảnh và gia đình không khỏi tất bật, lo toan.

“Đón tiếng khóc chào đời - trao nụ cười bất tận” là khẩu hiệu làm việc của các y sỹ, bác sỹ Khoa Sản.

Anh Cảnh nhớ lại: Vợ tôi dự sinh vào mùng 1 Tết nên tôi cũng không quá bất ngờ về việc vợ nhập viện trước đó 1 ngày, nhưng gia đình tôi lại buôn bán nên hôm đó rất bận rộn, cuống quýt. Thật may, khi đến Khoa Sản của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, vợ chồng tôi đã được các y sỹ, bác sỹ tiếp đón nhiệt tình. Vợ tôi phải mổ đẻ nhưng mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Gia đình tôi rất vui và hạnh phúc. Thời khắc giao thừa, các bác sỹ còn đến tận giường viện để chúc mừng năm mới và kiểm tra sức khỏe cho vợ con tôi. Khoảnh khắc đó, tôi rất biết ơn và sẽ nhớ mãi!

Ngoài ca sinh mổ của gia đình anh Cảnh, trong ngày 30 tháng Chạp Mậu Tuất và mùng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các bác sỹ Khoa Sản của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh còn đỡ đẻ cho 21 ca khác, trong đó có 14 ca sinh thường và 7 ca sinh mổ, tất cả đều mẹ tròn con vuông. Đó là 2 ngày làm việc vất vả của cả kíp trực nhưng bù lại là niềm hạnh phúc khi được nghe những tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh và sự bình an của những sản phụ. Với họ - những người thường xuyên đón xuân ở “nơi sự sống bắt đầu” - Tết như thế là trọn vẹn!

Thạc sỹ, bác sỹ Trần Thị Duyên, Trưởng Khoa Sản của bệnh viện đã có 14 năm công tác trong ngành y và từng 7 năm trực Tết ở bệnh viện, trong đó có 2 lần hộ sinh vào đêm giao thừa. Cho đến bây giờ, chị vẫn không thể quên được cảm xúc lần đầu tiên đón một em bé chào đời vào đúng đêm giao thừa cách đây 10 năm. Chị kể tối muộn hôm đó, sau khi đi một lượt thăm hỏi các bệnh nhân đang nằm điều trị nội trú tại bệnh viện, chị và các y sỹ, bác sỹ trong kíp trực đang chuẩn bị đồ để đón giao thừa ngay tại khoa thì có ca đau đẻ nhập viện cấp cứu. Mọi người vội buông tất cả, tất bật làm thủ tục khám, siêu âm và làm xét nghiệm cấp cứu cho sản phụ. Tình hình lúc đó khá nguy cấp vì người mẹ đã cạn ối và đau rất nhiều. “Tôi buộc phải chỉ định mổ. Mọi việc rất gấp rút mà lúc đó đã là 23 giờ 30 phút. May mắn là ca mổ diễn ra thuận lợi, khoảng 30 phút sau thì chúng tôi đưa được đứa trẻ ra ngoài. Tôi thật sự xúc động, cảm thấy sự vất vả của mình và ê-kíp trực bỏ ra bao nhiêu cũng đều đáng. Tôi nói với đứa trẻ là “chúc mừng năm mới cô gái nhỏ!”. Tiếng khóc của đứa trẻ cất lên, tôi và cả ê-kíp bật khóc theo, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, chúng tôi ai nấy đều cười rất vui vẻ”.

Chị Duyên còn bảo ngày Tết thì khoa nào, bệnh viện nào cũng có kíp trực, ai cũng đều vất vả nhưng có lẽ Khoa Sản của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh là nơi đem đến nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Nơi đây chính là nơi “sự sống bắt đầu”, nơi đầu tiên đón những em bé đến với thế giới vào khoảnh khắc đặc biệt đầu năm mới. Tiếng khóc chào đời của những đứa trẻ vang lên không chỉ là niềm mong ngóng của các gia đình mà cả ê-kíp trực cũng vỡ òa trong hạnh phúc. Nghề y vất vả nhưng bù lại đó là niềm vui mà hiếm nghề nào có được. Những bác sỹ của bệnh viện luôn làm việc với khẩu hiệu “Đón tiếng khóc chào đời - trao nụ cười bất tận”.

Dịp Tết, mọi người thường buông lỏng bản thân, không chỉ người lớn mà trẻ nhỏ cũng thường ăn uống, ngủ nghỉ không điều độ dẫn đến tỷ lệ nhập viện có năm tăng. Bởi vậy, không chỉ Khoa Sản mà tại các khoa và phòng khác của Bệnh viện, nhân viên y tế trực đều phải tăng cường độ làm việc, có khi gấp 2 - 3 lần ngày thường.
Đáp ứng yêu cầu công việc trong những ngày Tết Nguyên đán, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh bố trí các kíp trực theo 4 cấp: Trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ, thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh, điều trị và những lúc đột xuất khi cần…

Bác sỹ Hoàng Thị Nguyệt, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh cho biết, ngoài việc luôn bố trí người có mặt thường trực cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh thì bệnh viện chủ động bố trí đầy đủ trang - thiết bị, thuốc, vật tư trong những ngày nghỉ Tết nhằm đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị, cách ly người bệnh. Bệnh viện cũng có kế hoạch ứng phó kịp thời trong trường hợp bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông hàng loạt và mắc các bệnh thường gặp trong những ngày thời tiết rét đậm, rét hại. Bệnh viện còn tổ chức tặng quà cho tất cả bệnh nhân nằm điều trị nội trú không được đón Tết tại gia đình vào chiều 30 Tết, đảm bảo mọi người bệnh đều có Tết, trong đó đặc biệt chú ý tới những người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách...

Một mùa xuân nữa lại đến, mang theo bao niềm tin và khát vọng. Mong thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc cho những người đón xuân “nơi sự sống bắt đầu”.

Hoàng Thương

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/don-xuan-noi-su-song-bat-dau-z5n20200118091806399.htm