Đón các anh về...

Sau nhiều năm nằm lại nơi đất khách quê người, ngày 27/7/2023, 122 hài cốt liệt sĩ (HCLS) quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được tìm thấy trong mùa khô 2022-2023 được đưa về yên nghỉ trong lòng đất mẹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng - Tân Hưng.

Từ sáng sớm, các đoàn cán bộ từ Quân khu 7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An, lãnh đạo Quân khu Đặc biệt, tỉnh Svay Rieng, Battampang, Pailin (Campuchia) cùng đông đảo đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 nước đã có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường để đón HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trở về.

Hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến nơi an táng

Đón các anh trở về quê hương, các đại biểu và người dân đều bày tỏ sự xúc động và niềm tự hào. Được biết, trong 122 bộ HCLS tìm kiếm được lần này chỉ có 1 HCLS biết tên nhưng chưa tìm được thân nhân. Ngay sau đó, đoàn đã di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng - Tân Hưng để làm lễ viếng, truy điệu và an táng.

Tại đây, đông đảo người dân, đặc biệt là các cựu chiến binh đã có mặt từ sớm để đón các anh về. Trong niềm xúc động trào dâng, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hạnh (thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) chia sẻ: “Như lời hẹn thề cùng đồng đội, ngày 27/7 hàng năm, chúng tôi đều đến thắp hương cho đồng đội. Hôm nay, chứng kiến lễ an táng hài cốt đồng đội được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, tôi vô cùng xúc động, cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa”.

Đúng 9 giờ, đoàn xe rước HCLS chầm chậm tiến vào nghĩa trang liệt sĩ, lễ truy điệu và an táng 122 HCLS được tổ chức trong không khí trang nghiêm và trọng thể. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh - Phạm Tấn Hòa đọc điếu văn truy điệu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần đoàn kết hữu nghị quốc tế cao cả.

Lãnh đạo Quân khu 7 và tỉnh Long An viếng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Coi (quê Đồng Tháp) - bộ hài cốt biết tên duy nhất lần này

Em Trần Thanh Hằng (xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng) xúc động: “Em đến Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng - Tân Hưng thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ rất nhiều lần nhưng hôm nay thật đặc biệt, lần đầu tiên em tham gia buổi lễ trang trọng và ý nghĩa này. Nhìn thấy các anh, các chú đang yên nghỉ nơi đây, nhiều liệt sĩ chưa xác định được thông tin, em vô cùng cảm động và biết ơn sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha, anh đi trước”.

Hành trình hơn 21 năm cùng sứ mệnh “tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương HCLS quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh” đã, đang và sẽ viết tiếp trang sử của lòng tự hào về truyền thống "Đền ơn, đáp nghĩa" cao đẹp của dân tộc. Vượt qua bao khó khăn để thực hiện nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng này, đến nay, Đội K73 tỉnh Long An đã cất bốc và đưa về nước 2.373 bộ HCLS và 6 mộ tập thể với 280 HCLS, quân tình nguyện và các chuyên gia hy sinh trên chiến trường Campuchia được về với đất mẹ quê hương./.

Bùi Tùng

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/don-cac-anh-ve--a160101.html