Domenech & Lippi - Con sóng bạc đầu

(Zing) - Câu chuyện của hai gã đầu bạc một đáng kính (Lippi) và một đáng ghét (Domenech) trong những năm qua như một con sóng cứ âm thầm xô bờ, tuy không bùng phát nhưng cũng chẳng bao giờ nghỉ.

Có lẽ, hiếm có hai vị HLV nào sở hữu nhiều điểm chung như Domenech và Lippi. Cả hai ông đều có công dẫn dắt đội tuyển lọt vào chung kết World Cup 2006, nằm cùng bảng tại Euro 2008, cùng vượt qua Ireland trên con đường tới Nam Phi, cùng loại những siêu sao ra khỏi đội hình do bất đồng quan điểm, cùng chia tay ĐTQG sau World Cup, cùng rơi vào một bảng đấu khá dễ dàng và... cùng gây thất bại tràn trề. Câu chuyện của hai gã đầu bạc một đáng kính (Lippi) và một đáng ghét (Domenech) trong những năm qua như một con sóng cứ âm thầm xô bờ, tuy không bùng phát nhưng cũng chẳng bao giờ nghỉ. Mối tình Pháp - Domenech (thực chất là LĐBĐ Pháp - Domenech) đã trải qua biết bao thăng trầm, sóng gió nhưng vẫn cứ hiên ngang tồn tại. Có thể thấy rõ, triều đại của Domenech kéo dài nhất nhưng cũng gặp nhiều thất bại nhất trong lịch sử bóng đá Pháp. Tại vòng loại World Cup 2010, Domenech chết đi sống lại cả 5,6 lần. May mắn thay, cuối cùng ông đã được Henry "dang tay" cứu vớt bằng pha chơi bóng đầy tai tiếng. Thà đừng có tình huống "cứu nguy" của Henry thì bóng đá Pháp, Domenech và cả Henry đã nhận cái kết bớt cay đắng hơn rất nhiều so với thực tế họ phải trải qua. Một lần đau như trong kỳ World Cup 1994 để rồi vùng lên còn hơn là lê lết đến Nam Phi và biến thành trò hề cho cả thế giới. Không giống Domenech, Lippi đến world cup với một đội hình vô hồn và già nua. Nếu không có cái danh nhà ĐKVĐ thế giới thì việc Ý bị loại là chuyện ai cũng dễ dàng đoán được. Song, cái cách ông và các học trò của mình "xách va ly" về nước mới thực sự là đáng buồn. Một trận hòa là đủ trước đối thủ yếu hơn nhưng đội bóng áo thiên thanh cũng không làm được. Tuy nhiên, biết đâu đây lại là cái đẹp nhất cho cuộc tái hôn giữa Lippi và ĐT Italy. Nếu có vào được vòng trong, liệu ông và các học trò sẽ nhận được gì từ đội tuyển Hà Lan. Tạm biệt cả hai "gã đầu bạc" của thế giới bóng đá! Chắc còn lâu nữa hoặc không bao giờ hai ông quay lại với trái bóng tròn. Chỉ biết một điều chắc chắn rằng những cơn sóng gió mà hai ông đã tạo ra vẫn sẽ âm thầm xô vào lòng bao người hâm mộ. Những con sóng bạc đầu! Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã bắt đầu. Hãy gửi cho chúng tôi những dự đoán của bạn về đội bóng bạn yêu thích, những cầu thủ bạn hi vọng sẽ tỏa sáng tại Nam Phi. Hoặc chia sẻ cảm nhận của bạn về một kỳ World Cup đáng nhớ, về những trận cầu khó quên, hay một gương mặt cầu thủ khiến bạn nhớ mãi. Gửi ý kiến của bạn tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên.

Nguồn Znews: http://thethao.zing.vn/news/binh-luan-nhan-dinh/domenech-amp-lippi-con-song-bac-dau/a82672.html