Đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2016: Cứ vui đi đã...

Phải mất đến 17 năm, đội tuyển Việt Nam mới có thể đánh bại được Indonesia và dù chỉ là một trận giao hữu, thì cũng không thể phủ nhận rằng, thày trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đang có bước chạy đà ấn tượng trước thềm AFF Cup 2016.

Diện mạo mới

Một Miura thực dụng đã không thể giúp bóng đá Việt Nam thành công và cái "di sản" mà ông thầy Nhật để lại vào đầu năm 2016 là lối chơi cùng diện mạo xấu xí. Vì thế, khi mà Nguyễn Hữu Thắng - một trung vệ cũng nổi tiếng với lối chơi "chém đinh, chặt sắt" thời còn tung hoành trên sân cỏ ngồi vào chiếc ghế nóng, không ít ý kiến từ giới chuyên môn đã lo ngại rằng - đội tuyển Việt Nam khó có sự thay đổi, nhất là khi sức ép thành tích tại AFF Cup 2016 là rất lớn.

Nhưng bắt đầu từ cuộc lội ngược dòng để thắng 4-1 trước Đài Bắc (Trung Quốc) tại vòng loại World Cup 2018 vào ngày 24-3 tới nay, một đội tuyển hoàn toàn mới thực sự hình thành. Dưới sự dẫn dắt của ông thầy xứ Nghệ 44 tuổi, chỉ tính những trận đấu chính thức, Tuyển Việt Nam đã thắng đến 6 và chỉ thua 1 (thua chủ nhà Iraq 0-1 tại vòng loại World Cup 2018), trong có những chiến thắng rất ấn tượng trước CHDCND Triều Tiên (5-2), hay gần nhất là trận thắng sau 17 năm trước Indonesia trên sân Mỹ Đình.

Hơn thế, một đội tuyển chỉ biết "đá bóng" thời Miura đã biết "chơi bóng" dưới thời Hữu Thắng bằng hình ảnh hoàn toàn khác: Trẻ trung, sáng tạo, chủ động và đầy khí thế tấn công mà hiệu suất ghi tới 3,3 bàn/1 trận gần đây là minh chứng rõ nhất. Những chàng "lực sĩ chơi bóng" kiểu: Thanh Hiền, Mạc Hồng Quân, Chí Công... không còn chỗ để thay bằng những cầu thủ trẻ tài năng như Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh... kết hợp cùng các cựu binh Công Vinh, Văn Quyết, Thành Lương... giúp lối chơi của đội tuyển uyển chuyển, biến hóa và có sức mạnh hơn trong mọi tình huống trên sân.

Nỗi lo ở hàng thủ

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia, một người quen cũ, ông Riedl đã không tiếc lời khen dành cho người học trò cũ Hữu Thắng lẫn tuyển Việt Nam sau 2 trạn giao hữu liên tiếp. Theo ông thầy người Áo, Việt Nam không chỉ mạnh hơn Indonesia vào thời điểm này mà còn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2016. Nhưng cũng chính Riedl chỉ ra rằng, thực tế sân cỏ mới là câu trả lời chính xác nhất.

Chuỗi trận thành công, lối chơi đẹp mắt ấn tượng mang đậm dấu ấn của ông thầy trẻ, đội tuyển Việt Nam thực sự lột xác chỉ trong vòng hơn nửa năm. Nhưng điều đó không có nghĩa là cái tập thể đó không có vấn đề.

Hai trận đấu với chính Indonesia cũng giống như hàng loạt bàn thua trước đã chỉ ra nỗi lo lớn nhất của đội tuyển trước thềm AFF Cup đang nằm ở hàng thủ. Tại Jakarta trong trận giao hữu lượt đi, dẫn tới 2 bàn, nhưng tuyển Việt Nam bị cầm hòa bởi 2 bàn thua chỉ trong vòng 2 phút. Tới trận lượt về ở Mỹ Đình, Indonesia cũng dễ dàng dẫn trước với 2 bàn mà lỗi chính đều nằm ở hệ thống phòng ngự. Việc một loạt trụ cột tuyến dưới như: Tuấn Anh, Hoàng Thịnh, Huy Hùng... chấn thương và dù Quế Ngọc Hải đã trở lại là vẫn chưa đủ bịt kín đường vào khung thành Nguyên Mạnh, đặc biệt là 2 cánh. Bên cạnh đó, tuyến tiền vệ đang hoàn thành tốt nhiệm vụ tấn công, ghi bàn nhưng chưa hỗ trợ được tuyến dưới.

Vẫn còn 1 trận giao hữu nữa với CLB Nhật Bản Avispa Fukuoka FC vào ngày 12-11 tới để đội tuyển Việt Nam hoàn thiện trước khi bước vào AFF Cup trên đất Myanmar. Nỗi lo là có thật, nhưng có lẽ đừng để nó biến thành sức ép, còn lúc này... cứ vui đi đã.

Ngọc Minh

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/doi-tuyen-viet-nam-truoc-them-aff-cup-2016-cu-vui-di-da.aspx