Đội tuyển Việt Nam - Indonesia: Chỉ có một con đường!

Trận Việt Nam - Indonesia tối nay (19-1) thực sự mang ý nghĩa sinh tử khi đôi bên chỉ có mục tiêu giành chiến thắng. Thất bại, thậm chí chỉ cần hòa, cả hai sẽ cùng dắt tay nhau về nước sớm. Vì vậy, AFC sớm nhận định đây là 1/5 trận đáng xem nhất vòng bảng Asian Cup 2023.

Quang Hải được “để dành” cho trận quyết định này

7 năm qua, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) chưa từng thua Indonesia trên mọi đấu trường, với 3 thắng, 3 hòa. Còn hiện tại, ĐTVN đang xếp hạng 94 thế giới, trên Indonesia tới 52 bậc và trước cuộc đối đầu này có chút lợi thế hơn 1 ngày nghỉ. Nhưng không vì vậy mà chúng ta là “cửa trên”. Chính vì những món nợ lịch sử, quyết tâm và động lực của Indonesia lớn hơn gấp bội nên họ sẽ chiến đấu với tinh thần còn hơn cả mất còn.

Nếu ĐTVN nhận được nhiều khen ngợi trong thua 2-4 trước Nhật Bản thì Indonesia còn thể hiện bộ mặt tích cực hơn trước Iraq. Đội bóng xứ vạn đảo chơi sòng phẳng chứ không hề yếm thế, rụt rè. Cùng với ưu thế thể chất, tốc độ, sức mạnh tấn công của Indonesia nằm ở 2 biên, với thủ quân Asnawi (14) và Sayuri (2) bên cánh phải, cùng “máy ném biên” Arhan (12, từng khiến tuyển U.22 Việt Nam nhận 2 bàn thua ở bán kết SEA Games 2023, vừa được Suwon FC ở K-League 1 chiêu mộ) và Marselino Ferdinan (7) bên cánh trái. Đặc biệt, hàng thủ ĐTVN cần lưu ý cầu thủ số 7 mới 19 tuổi đang thi đấu ở Giải hạng Nhì Bỉ cho CLB Deinze. Chơi giữa vai trò tiền vệ và tiền đạo số 2 bên cạnh Rafael Struick (11) và Marselino chính là tác giả bàn gỡ hòa 1-1 và nhiều lần đe dọa khung thành Iraq.

Trên hàng công, Tuấn Hải cao 1,72m, Văn Toàn 1,7m hay Đình Bắc 1,8m cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trước bộ 3 trung vệ lêu khêu: Baggott cao 1,96m, Jordi Amat 1,84m và Rizky Ridho 1,83m.

Nhưng Indonesia không phải là Nhật Bản, ở đẳng cấp ngang bằng và mục tiêu phải thắng, nhiều khả năng HLV Troussier sẽ có một số điều chỉnh. Ở hàng hậu vệ, nếu cánh trái khá ổn với sự phối hợp ăn ý giữa 2 cầu thủ trẻ Tuấn Tài - Minh Trọng thì bên trái lại mắc nhiều lỗi trước Nhật Bản. Do đó, 2 hậu vệ giàu kinh nghiệm Duy Mạnh - Văn Thanh (hoặc Hồ Tấn Tài) có thể thay Thanh Bình, Xuân Mạnh. Còn để tăng cường sức tấn công, có thể Quang Hải sẽ thay Hùng Dũng hoặc Tuấn Anh, Văn Toàn thế chỗ Đình Bắc bị đau. 3 hạn chế mà ĐTVN cần khắc phục là sự tập trung vào đầu và cuối mỗi hiệp, cảnh giác với những tình huống bóng 2 (bàn mở tỷ số của Nhật Bản thậm chí là bóng 3), nhất là những pha chuyền về của hậu vệ biên với trung vệ lệch cánh rất nguy hiểm mà Nhật Bản đã vài lần bắt bài. Đã nghiên cứu lối chơi của ĐTVN, chắc chắn Indonesia sẽ gây sức ép lớn, đá áp sát, không để cho các cầu thủ chúng ta dễ dàng đan bóng.

Cơ hội cho đôi bên là 50/50. Dư luận đã xoay chiều với HLV Troussier sau màn thể hiện trước Nhật Bản, nhưng mọi thứ sẽ lại lập tức “quay xe” nếu ĐTVN thất bại ở trận “chung kết” trước đối thủ cùng khu vực. Do đó, các cầu thủ phải thi đấu với 100% sự tập trung và hơn thế về sức lực.

7 cầu thủ “ngoại” của Indonesia

Trung vệ Baggot, có mẹ là người Indonesia, cha người Anh, thi đấu tại CLB hạng Nhất Ipswich Town. Trung vệ Jordi Amat, có bà người Indonesia, từng khoác áo các đội trẻ Tây Ban Nha và các CLB: Espanyol, Rayo Vallecano, Betis. Tiền vệ Ivar Jenner, có 1/4 dòng máu Indonesia, từng khoác áo U.15 Hà Lan, CLB Ajax và hiện thuộc biên chế Utrecht. Tiền vệ Justin Hubner, có mẹ Hà Lan và cha Indonesia, từng khoác áo U.20 Hà Lan, hiện chơi cho Wolverhampton Wanderers ở Premier League. Tiền đạo Rafael Struick, ông bà ngoại di cư đến Hà Lan, đang chơi cho CLB hạng 2 Hà Lan ADO Den Haag. Tiền vệ Sandy Walsh, cha người Ireland và mẹ Indonesia, từng cùng U.17 Hà Lan vô địch châu Âu 2012, hiện chơi cho Mechelen ở Giải chuyên nghiệp Bỉ. Tiền vệ Marc Klok, gốc Hà Lan, nhập tịch năm 2021.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202401/doi-tuyen-viet-nam-indonesia-chi-co-mot-con-duong-d2a5ec7/