Đội tuyển nữ Việt Nam: Ra cửa gặp người khổng lồ

Sáng thứ bảy 22-7, đội tuyển (ĐT) bóng đá nữ Việt Nam (VN) sẽ có trận đấu lịch sử đầu tiên tại World Cup. Thực sự là thử thách cực đại khi ngay trận ra quân, tuyển nữ VN đã gặpnhà ĐKVĐ, số 1 thế giới.

Sáng mai 22-7, Quốc ca Việt Nam sẽ lần đầu tiên vang lên tại World Cup nữ

* David đấu Goliath

Với bóng đá nam, đội tuyển Mỹ chưa là gì, nhưng bóng đá nữ thì họ là người khổng lồ. Trong lịch sử 8 kỳ World Cup trước, đội tuyển nữ Mỹ đã 4 lần đăng quang (là nhà vô địch 2 kỳ gần nhất), 1 lần á quân và 3 HCĐ, chưa bao giờ đứng ngoài tốp 3. Ở đấu trường Olympic (bóng đá nữ xuất hiện từ Atlanta 1996 và dành cho đội tuyển quốc gia chứ không phải U.23 như bóng đá nam), các cô gái Mỹ cũng đoạt 4 HCV (cùng 1 HCB, 1 HCĐ, chỉ một lần dừng bước ở bán kết). Trong 20 năm kể từ khi có bảng xếp hạng FIFA dành cho ĐT nữ vào năm 2003, tuyển Mỹ đã thống trị trên đỉnh thế giới… hơn 13 năm (ngoài Mỹ chỉ có Đức từng đứng đầu), chưa bao giờ rơi xuống thấp hơn vị trí số 2. Nếu lên ngôi tại Australia - New Zealand 2023, người Mỹ sẽ lập kỳ tích lịch sử, không chỉ là quốc gia đầu tiên 3 lần liên tiếp vô địch World Cup nữ mà cả với World Cup nam cũng chưa đội nào làm được.

Vẫn được đánh giá là ứng cử viên số 1 nhưng mục tiêu hoàn tất cú hat-trick vô địch của ĐT nữ Mỹ sẽ gặp thử thách bởi quá trình chuyển giao thế hệ khi hơn nửa đội hình (14/23 cầu thủ) là những gương mặt mới lần đầu tham dự World Cup. Tại Olympic Tokyo 2020, họ đã lần đầu tiên trắng tay (thua Canada 0-1 ở bán kết và Australia 3-4 trong trận tranh HCĐ). Đến World Cup 2023, sau 2 tiền đạo Macario và Mewis, Mỹ mất luôn ngôi sao Mallory Swanson (ghi 7 bàn trong 5 trận gần đây) vì chấn thương. HLV người Macedonia Andonovski phải triệu hồi các lão tướng như: Rapinoe (38 tuổi), Naeher (35 tuổi), nhưng chỉ có đội trưởng Morgan (34 tuổi, ghi 121 bàn sau 106 trận khoác áo đội tuyển) là "số 9" thực thụ.

Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề của nhà ĐKVĐ trong trận ra quân trước tuyển nữ VN, khi sự chênh lệch là quá lớn như David và Goliath mà sự màu nhiệm chỉ có trong thần thoại.

* Tuyển nữ VN đá kiểu nào?

Chưa bao giờ thầy trò HLV Mai Đức Chung được chuẩn bị kỹ lưỡng như thế cho một giải đấu. 1 năm qua, tuyển nữ VN đã có 16 trận cọ xát quốc tế, từ 2 giải vòng loại Olympic Paris 2024, SEA Games 32 đến 3 chuyến tập huấn tại Nhật Bản, châu Âu (Đức, Ba Lan) và New Zealand; trong đó có 3 trận “thực chiến” World Cup với 3 trong 6 đội hàng đầu thế giới: Đức, New Zealand và Tây Ban Nha. Đặc biệt, trận thua sít sao 1-2 trước chủ nhà số 2 thế giới Đức với bàn thắng ở phút bù giờ của Thanh Nhã đã tạo ra “cơn sốt” nơi người hâm mộ. Tuy nhiên, sau thất bại trước New Zealand (0-2) và nhất là trận thua đậm 0-9 Tây Ban Nha (hạng 6 thế giới), chúng ta đã nhanh chóng trở lại mặt đất, biết mình đứng ở đâu.

Trước khi nghĩ đến chuyện tìm bàn thắng đầu tiên, điểm số đầu tiên ở World Cup, nhiệm vụ của tuyển nữ VN trước ĐKVĐ thế giới là phải hạn chế bàn thua thấp nhất, chí ít là không “phá” kỷ lục thảm bại 0-13 của Thái Lan trước Mỹ ở trận ra quân 4 năm trước tại Pháp.

Tất nhiên, phải chơi phòng ngự nhưng sẽ là sai lầm nếu phòng ngự co cụm. Cho dù lùi sâu đội hình số đông, với sự quá vượt trội về mọi mặt sẽ không khó để tuyển Mỹ cụ thể hóa thành bàn thắng. Vì vậy, tuyển nữ VN phải tổ chức hệ thống phòng ngự ngay từ giữa sân. Các tiền đạo lùi xuống tuyến 2 nhưng tiền vệ phòng ngự phải đẩy cao hơn để có đủ quân số tranh chấp bóng ở trung tuyến. Để hạn chế sự thua thiệt về chiều cao, các cầu thủ phải bắt người chặt, quyết liệt áp sát truy cản, ngăn chặn đối phương dứt điểm hoặc tạt bóng.

Trong tương quan như vậy, hàng phòng ngự tuyển nữ VN rất cần thủ lĩnh Chương Thị Kiều, nhưng có thể HLV Mai Đức Chung sẽ “để dành” trung vệ thép này cho trận quyết đấu với Bồ Đào Nha 5 ngày sau đó.

Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202307/doi-tuyen-nu-viet-nam-ra-cua-gap-nguoi-khong-lo-3172199/