Đời sống Lan tỏa yêu thương

TTH - Dù bận rộn với công tác chuyên môn, nhưng những hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Thanh tra (PX05) - Công an tỉnh vẫn đi sớm về muộn, sắp xếp thời gian để tích cực tham gia các phong trào và tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng.

Mẹ đỡ đầu nhận hỗ trợ hàng tháng gia đình các cháu mồ côi cha, gia đình khó khăn tại phường Thủy Vân, TP. Huế

Tuy số lượng hội viên không nhiều, nhưng mỗi phong trào được phát động, các cuộc vận động được triển khai luôn thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình và cố gắng nỗ lực hết sức của mỗi hội viên. Chính điều đó tạo nên sự đồng thuận và sức mạnh tập thể để Hội đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nghĩa tình, chung sức cùng cộng đồng, thiện nguyện… lan tỏa yêu thương của những nữ chiến sĩ công an nhân dân đến với những người dân, những mảnh đời thiếu may mắn.

Theo chân chị Hoàng Vũ Phương Nhung cùng các hội viên Hội Phụ nữ cơ sở PX05 đến thăm bé Nguyễn Bảo An, 9 tuổi, ở tổ dân phố Công Lương, phường Thủy Vân (TP. Huế) mới thấy được tình cảm yêu thương của các chị dành cho mẹ con Bảo An.

"Bảo An mồ côi cha từ bé, mẹ “buôn thúng bán bưng” để nuôi cháu, hai bên nội ngoại đều khó khăn nên cũng chẳng thể phụ giúp được gì nhiều. Biết được hoàn cảnh của cháu, ngoài hỗ trợ một phần kinh phí học tập, chúng tôi thường xuyên ghé thăm, động viên mẹ con cháu; muốn sự san sẻ của các hội viên, tình cảm yêu thương của chúng tôi dành cho mẹ con An sẽ là động lực để hai mẹ con cố gắng vượt lên hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống", chị Nhung chia sẻ.

Không chỉ đến trao tiền hỗ trợ từng đợt mà bất cứ dịp lễ, tết, trung thu, tết thiếu nhi, năm học mới các chị đều có mặt, cùng những món quà yêu thương để động viên, tạo niềm vui, bù đắp những khuyết thiếu cho Bảo An cũng như những hoàn cảnh các chị nhận giúp đỡ, đỡ đầu.

9 tuổi, chưa hình dung hết khó khăn trong tương lai, nhưng Bảo An đã cảm nhận được sự ấm áp của việc san sẻ và sự yêu thương đùm bọc: “Nhận được sự giúp đỡ về vật chất, quan tâm yêu thương của các cô, các dì cháu rất vui. Cháu sẽ luôn ngoan, học tốt để mẹ không phải lo lắng. Cháu mong mình lớn thật nhanh để có thể giúp đỡ mẹ”, Bảo An bộc bạch.

Em Nguyễn Duy Phú, 11 tuổi; Nguyễn Duy Quý, 7 tuổi, thôn An Thuận, xã Hương Toàn, TX. Hương Trà là những đứa trẻ mồ côi mẹ, gia đình khó khăn được Hội nhận đỡ đầu, phụ giúp kinh phí để các em có thể yên tâm đến trường cùng các bạn đồng trang lứa.

Không những nhận giúp đỡ, đỡ đầu 7 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, 1 triệu đồng/tháng, Hội còn hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Đào Thị Vui ở thôn Thủy Lộc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền bộc bạch: Với những gia đình khá giả̉ thì số tiền gần 4 triệu đồng/năm chắc chẳng đáng gì, nhưng đối với tôi là rất lớn, có nó tôi có thể trang trải cuộc sống, và có một chút vốn để buôn bán nhỏ, kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Không những hỗ trợ về vật chất, chính sự động viên, khích lệ của Hội Phụ nữ cơ sở PX05 đã giúp tôi có thêm động lực để vươn lên.

Để có được nguồn kinh phí “San sẻ yêu thương – chung tay đẩy lùi khó khăn từ dịch COVID-19” và thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các hội viên đã tích cực xây dựng quỹ tình nghĩa trong hội viên, và kêu gọi sự ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo đơn vị.

Trung tá Huỳnh Ngọc Kim Anh, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở PX05 thông tin: Để có được sự thống nhất và nhân rộng các hoạt động có chiều sâu, ý nghĩa, Hội luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên phụ nữ tích cực thực hiện các chương trình hướng đến cộng đồng, lan tỏa sự yêu thương...

Bài, ảnh: Thanh Thanh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/lan-toa-yeu-thuong-a124689.html