Độc đáo loài cá 'bơi ngửa' sống trong các hang động

Không gian tối đen như mực của các hang động khiến cho việc bơi theo chiều nào dường như không còn quan trọng đối với chúng

Người ta mới đây đã phát hiện ra một loài cá độc đáo có màu trắng, không có mắt, và thậm chí thường xuyên "bơi ngửa". Khác với các loài cá khác sống tự do dưới sông, hồ, hay đại dương, thì giống cá không tên này lại "mắc kẹt" tại các vũng nước trong hang động.

Chúng có thể đã trải qua nhiều năm tiến hóa để thích nghi với môi trường. Mắt của loài cá "lạ" bị tiêu biến do không thể nhìn trong các hang động tối đen như mực. Da của nó có màu trắng, và các giác quan cũng kém nhạy bén hơn so với thông thường.

Nhiều bộ phận không cần thiết đã tiêu biến để thích nghi với môi trường trong các hang động, bao gồm cả mắt

Thuận theo lẽ tự nhiên, các loài cá bơi sấp để khi nhìn từ trên xuống, màu lưng sẽ giúp chúng ngụy trang với đáy sông, hồ, và chúng hầu như không bao giờ bơi theo chiều ngược lại. Tuy nhiên giống cá này lại thường xuyên "bơi ngửa", có lẽ là bởi môi trường sống khiến chúng không còn quan trọng mặt nào hướng lên trên.

Được biết thức ăn chủ yếu của loài cá này là các sinh vật phù du sống trong nước. Do nhu cầu ít phải di chuyển, và không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nên loài cá này bằng một cách nào đó đã duy trì được sự sống với một nguồn thức ăn vô cùng hạn chế.

Nguyễn Nguyễn - Theo BBC

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/doc-dao-loai-ca-boi-ngua-song-trong-cac-hang-dong-d30689.html