Độc đáo lễ Hằng Thuận đặc biệt của thiên kim gia tộc có nếp sống thiền bí ẩn nhất Việt Nam

Lễ Hằng Thuận đặc biệt của con gái gia tộc có nếp sống thiền bí ẩn nhất Việt Nam nhận nhiều sự quan tâm với những điểm độc đáo, chưa từng có trong các lễ Hằng Thuận khác

Lễ Hằng Thuận đậm truyền thống Á Đông

Mika Nguyễn, con gái gia tộc Nguyễn Lưu có nếp sống thiền bí ẩn nhất Việt Nam vừa tổ chức lễ Gia tiên ở Tịnh viên Maha Mangala - Đà Nẵng.

Buổi lễ diễn ra với những nghi thức truyền thống, kết hợp nhiều nét riêng đặc biệt, thể hiện văn hóa của gia đình, dòng tộc.

Không gian làm lễ mang tông nâu gỗ chủ đạo, bài trí kết hợp hoa tươi, điểm xuyết trang trí tông màu đỏ, mang ý nghĩa hỷ theo quan niệm Á Đông. Từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, cực kỳ vừa vặn, mang tinh thần giản uyên đầy tinh tế. Các khách mời cũng đến tham dự với trang phục truyền thống.

Mika & Angelo học cùng Đại Học ở Anh, sau đó học cùng Thạc sĩ ở Úc. Cặp đôi yêu nhau được 10 năm. Chuyện tình rất êm đềm, ngọt ngào và cực kỳ hòa hợp, gắn bó và thể hiện sự đồng hành.

"Tôi cùng gia đình dành 6 tháng cùng làm việc, lên kế hoạch cho một buổi lễ đảm bảo tính truyền thống nghi thức theo văn hóa Á Đông và nếp sống thiền của gia đình, nhưng vẫn phải đời thực, gần gũi và chạm cảm xúc " - Tổng đạo diễn Lê Thùy Thảo Nguyên cũng là người lên ý tưởng trang trí và kịch bản chia sẻ.

Bên cạnh tà áo dài Việt, khách mời từ hơn 20 quốc gia còn đem tới các trang phục xường xám, Hán phục, Hanbok… khiến buổi lễ thêm phong phú màu sắc.

Chú rể Angelo Lin cùng đoàn phù rể đa quốc tịch mặc áo dài, đem theo 11 tráp lễ, số tráp cao nhất trong phong tục cưới hỏi, thể hiện sự tôn trọng gia đình nhà gái và truyền thống Việt Nam. Nhiều khách mời quốc tế cũng chọn diện áo dài và thể hiện sự thích thú với trang phục Việt.

Đặc biệt là sự chứng minh của vị Thầy Thiện Tuệ - nguyên là thân sinh của cô dâu, mà cô dâu gọi thân thương là “Sư Bố”.

Cặp áo dài cưới của cô dâu chú rể cũng có một câu chuyện đặc biệt. Đây là một trong số ít những lần NTK Trịnh Hoàng Diệu, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhận lời may riêng áo cưới.

Thiết kế của chiếc áo dài thể hiện hạnh phúc của một gia đình đầy đủ với năm tà: hai tà trước là cha mẹ, hai tà sau là vợ chồng, tà thứ năm ở bên trong đại diện cho con cái.

Phía trước áo có 5 hạt nút, tượng trưng cho các đức tính nhân - nghĩa - lễ - trí - tín được đề cao trong văn hóa Á Đông. Lưng áo thêu hình chim hạc - biểu tượng của sự hạnh phúc. Phần tà áo vốn là áo mệnh phủ của hoàng hậu xưa, được cách tân cho phù hợp với áo dài cưới hiện đại. Tên gọi của đôi áo cũng rất đặc biệt: Hình Bóng - ngụ ý cầu chúc tình cảm vợ chồng luôn bền chắc như hình với bóng.

Ngay bên ngoài cổng đón khách là một đội trống lân. Bất kỳ vị khách nào đến cũng sẽ được nhận một hồi trống chào mừng, thể hiện thịnh tình và lời chào nồng ấm của gia chủ. Các vị khách cũng được lễ tân mời tháo giày để tham dự lễ Hằng Thuận thật thoải mái và sẵn sàng cho hoạt động thú vị tiếp theo.

Toàn bộ giày của khách mời được bảo quản trong túi riêng biệt, đánh số thứ tự vô cùng chu đáo. Sau màn dâng lễ, chú rể Angelo đích thân đón, dắt tay cô dâu Mika tiến ra lễ đường. Cặp đôi cùng nhau bái lạy, bày tỏ lòng biết ơn với trời đất, đấng sinh thành và thầy bạn.

Angelo tỏ tình vào tháng 12/ 2014, cầu hôn vào tháng 12/2023.

Lễ Hằng Thuận với nhiều điểm “có một, không hai”

Hơn cả một nghi thức của lễ Hằng Thuận hay Đám hỏi theo phong tục truyền thống, buổi lễ Gia tiên của cặp đôi Mika và Angelo là một sự kiện đặc biệt, “có một không hai”. Các nghi thức kính lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và thể hiện được sự gần gũi và ấm áp, đúng với tinh thần và nếp sống thực tại của gia đình và hướng tới sự chân thật.

Đặc biệt là sự chứng minh của vị Thầy Thiện Tuệ - nguyên là thân sinh của cô dâu, mà cô dâu gọi thân thương là “Sư Bố”. Những lời tác bạch, chia sẻ, chúc phúc của cặp đôi và gia đình hai bên càng làm không khí buổi lễ trở nên ấm áp, xúc động, lấy nước mắt của rất nhiều khách mời và người thân.

Cô dâu Mika và dàn phụ dâu trong buổi lễ của mình.

Chủ đề “Nơi sự sống bừng nở” để “Đơm hoa kết trái” của sự kiện cũng là thông điệp được gia đình gửi gắm, hướng đến nếp sống thực tại, an lành, giản uyên và chân thật. Các khách mời cũng được trải nghiệm cảm xúc khó quên khi thả những bước chân trần trên cát, lắng nghe tiếng sóng biển, tiếng sáo trúc hòa quyện cùng thanh âm dẫn thiền “bước chân thong dong” của Thầy Thiện Tuệ.

Tiếp nối dòng cảm xúc đó là không gian chiêu đãi tiệc buffet chay theo concept một khu vườn thiền đầy mộc mạc và tinh tế, khiến những người có mặt thích thú.

Không gian lấy concept “mộc”, Á Đông làm chủ đạo với những cụm cây thật được trồng ngay trên bãi biển, các chụp đèn đan thủ công bằng tre, thức uống ướp lạnh chuẩn bị sẵn trong những con thuyền gỗ, hoa tông trắng kèm lá xanh được florist chuẩn bị cầu kỳ cho cổng tiệc, sân khấu và loạt cụm hoa treo trên trần khung rạp…

Buổi lễ Hằng Thuận nhận được nhiều sự quan tâm bởi những điểm độc đáo, chưa từng thấy trong các nghi lễ cưới hỏi truyền thống. Buổi Hằng Thuận thực sự gây được ấn tượng mạnh mẽ với các khách mời. Sau khi tàn tiệc, nhiều người vẫn nán lại bên bờ cát tận hưởng dư âm an lành của buổi tiệc.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/le-hang-thuan-dac-biet-cua-thien-kim-gia-toc-co-nep-song-thien-bi-an-202404010738129548.html