Đỏ mắt ngóng tin người thân gặp nạn giữa trùng khơi

Chờ đợi, hy vọng dù là nhỏ nhất cho sự sống của người thân đang mất tích trên biển, những người vợ, người con, xóm giềng cầu nguyện và khóc đến đỏ hoe đôi mắt.

Hy vọng có một phép màu

Những ngày này, không khí tại tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) luôn ảm đạm. Nhiều hộ dân sống trong trong sự lo lắng, u buồn. Họ ngày đêm trông ngóng tin người thân gặp nạn trên biển chưa về và hiện vẫn chưa có tung tích. Tiếng sóng biển không thể át đi lời cầu nguyện, khóc than...

Tiếng khóc át tiếng sóng nơi làng biển có nhiều ngư dân gặp nạn.

Trong căn nhà của ngư dân Nguyễn Văn Thì (57 tuổi) thuyền viên tàu cá QB-96814TS đang mất tích trên biển, thân nhân đang từng giây thấp thỏm, trông tin của người chồng, người cha.

Chị Nguyễn Hồng Loan (33 tuổi) con gái ông Thì, cho biết, cha mình là người có thâm niên hàng chục năm đi biển. Từng là chủ tàu, nhưng rồi không cáng đáng được ông đã bán tàu. Là người con vùng biển nên ông Thì không yên khi cứ mãi ở bờ, sau đó ông cùng ra khơi với các bạn thuyền khác.

Đôi mắt đẫm lệ của người con gái chờ tin cha đang gặp nạn.

"Cha tôi đi biển hơn 30 năm nay, sau khi bán tàu cha nói sẽ đi biển cùng các chú, các bác. Khi hay tin cha cùng bạn thuyền gặp nạn, cả nhà tôi lòng như lửa đốt. Mong mỏi lớn nhất lúc này của gia đình là có một phép màu để cha tôi và mọi người vẫn an toàn" chị Loan chia sẻ.

Ngư dân Nguyễn Trung Bảo (SN 2006), trú xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch là con trai út trong một gia đình làm nghề biển. Bảo nghỉ học sớm, theo cha đi biển từ khi còn rất trẻ.

"Nó nói không đến trường học chữ được thì theo ba đi biển học nghề. Đây là chuyến biển đầu tiên nó đi theo bạn thuyền ở xã Đức Trạch. Kể từ khi biết tin tàu bị chìm, đến nay đã 6 ngày. Chúng tôi chỉ mong con cùng bạn thuyền trở về bình an", ông Nguyễn Văn Lương, trú tổ dân phố Xuân Lộc, phường Quảng Phúc, cha của ngư dân Nguyễn Trung Bảo chia sẻ.

Người đàn ông làng biển buồn rầu, căng thẳng chờ tin con.

Nghe tin có bạn cùng thuyền con trai được cứu và cập bến an toàn, ông Lương tìm đến từ rất sớm để hỏi tin tức. Ông Lương tìm gặp Hoàng Đăng Dung, thuyền viên cùng tàu QB 92699 TS với con trai ông. Người đàn ông rắn rỏi, bàn tay thô ráp, ánh mắt tỏ rõ sự thất vọng khi nghe bạn thuyền nói cơ hội sống của Bảo không quá cao.

Hướng mắt về biển, bà Nguyễn Thị Thủy (51 tuổi), phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn với đôi mắt đỏ hoe kêu tên chồng không ngớt. Chồng bà là ông Phan Thanh Hùng, chủ tàu cá QB-96814TS gặp nạn trên biển vào đêm ngày 3/5. Hiện chồng bà Thủy đang mất tích cùng 3 thuyền viên khác.

Theo ông Nguyễn Minh Phụng (anh rể của ông Hùng), tàu cá của ông Hùng ra biển đánh bắt vào ngày 28/4, trên tàu có tất cả 5 thuyền viên, ngày 3/5 không may gặp dông lốc và đã mất liên lạc từ đó đến nay.

Người anh rể tỏ ra lo lắng cho sinh mạng của em rể.

"Từ khi chính quyền địa phương thông báo tàu cá của em rể gặp nạn và mất liên lạc, anh chị em chúng tôi bủn rủn hết tay chân, Thủy nó khóc suốt, miệng thì cứ mếu máo cầu mong cho chồng bình an mà ai cũng xót xa", ông Phụng chia sẻ.

Trong số 5 thuyền viên trên tàu cá của ông Hùng, ngư dân Nguyễn Ngọc Hà (em rể của ông Hùng) đã được tàu bạn phát hiện, cứu sống và đưa vào bờ sau 3 ngày bơi lênh đênh trên biển. Sau khi thuyền cập bến, anh Hà đến nhà chị gái báo bình an và thông tin về sự việc xảy ra với anh rể.

Tình hình không chắc chắn về sự sống của chồng khiến bà Thủy, vợ của ông Hùng, không kìm nổi cảm xúc và khóc ngất, phải nhập viện cấp cứu.

Người thân phải đưa bà Thủy đi cấp cứu sau nhiều lần khóc ngất.

Gặp nạn giữa trùng khơi, nhiều ngư dân mất tích

Như Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, ngày 6/5, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình thông tin việc 4 tàu cá của địa phương bị chìm do dông lốc, nhiều ngư dân bị mất tích.

Khoảng 14h ngày 2/5, tàu cá QB.92699-TS của ông Nguyễn Đức Trung, trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) phát thông báo tàu gặp nạn và cung cấp vị trí tàu chìm trên biển. Lúc này trên tàu có 7 người. Ngư dân Hoàng Đăng Dung là thuyền viên duy nhất trên tàu gặp nạn được tàu cá ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cứu, 6 thuyền viên còn lại vẫn mất tích.

Cùng ngày, tàu cá QB.98768-TS của ông Lê Văn Chiến, trú phường Quảng Phúc xuất bến tại cửa Gianh với 5 thành viên sau đó bị chìm. Rất may, sau khi xảy ra sự việc, tàu cá QB.98770-TS của ông Nguyễn Văn Phương, trú phường Quảng Phúc phát hiện và cứu sống được cả 5 thuyền viên.

Người thân, xóm giềng cùng động viên gia đình có người thân mất tích cố gắng đợi chờ, hy vọng.

Tiếp đó, đêm 3/5, tàu cá QB.98614-TS của ông Phan Thanh Hùng, trú phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn mất liên lạc khi đang đánh bắt trên biển cùng với 5 thuyền viên.

Cùng thời điểm trên, tàu cá QB.93712-TS do ông Phạm Văn Trung, trú xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch làm thuyền trưởng ra khơi thì gặp nạn khiến tàu chìm. May mắn cả 7 thuyền viên gặp nạn được tàu cá khác phát hiện, đưa lên thuyền.

Hiện lực lượng chức năng cùng nhiều tàu cá đang hoạt động trên biển vẫn nỗ lực tìm kiếm cứu nạn các ngư dân đang mất tích.

Hùng Trần

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/do-mat-ngong-tin-nguoi-than-gap-nan-giua-trung-khoi-169240508121058676.htm