Đổ axit mù 2 mắt người tình: Thư ngoại tình định mệnh

Theo ông Sáu khi đó ông đã dự định cưới bà Đậm làm vợ vì thấy đẹp và nết na nào ngờ bà này lại độc ác như vậy.

Khoảnh khắc góa phụ đổ axit mù cả hai mắt nhân tình

Tiếp tục trao đổi với phóng viên, về việc bị bà Đặng Thị Đậm (SN 1957, ngụ ấp An Hưng, xã An Bình, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) tạt axit khiến mình bị mù cả 2 mắt và thương tật 97% từ 24 năm về trước, ông Phạm Văn Sáu cho rằng nguyên nhân có thể là do mình khi đó đã kiên quyết cự tuyệt tình cảm với bà Đậm.

Ông Sáu bị hỏng 2 mắt, tổn hại 97% sức khỏe sau khi bị tạt axit

Ông Sáu cho biết, ngày còn trẻ ông cũng rất đẹp trai, khỏe mạnh và ông cũng có một người vợ đẹp. Thế nhưng số phận vô cùng bất công với ông. Khi vợ ông vừa sinh được cậu con trai đầu lòng được 9 tháng thì qua đời sau một trận đau tim. Từ đó ông Sáu ở vậy để làm lụng nuôi con.

6 năm sau, ông Sáu mới nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình khi gặp và nảy sinh tình cảm với bà Đậm. Người phụ nữ này trước đó cũng từng có chồng và 2 đứa con. Bà đậm bán hủ tíu ở gần UBND xã An Bình, còn chồng bà này bán nước đá kiếm sống. Nhưng rồi chồng bà Đậm đã đột ngột qua đời để lại cho bà 2 đứa con nheo nhóc.

Ông Sáu cho biết: “Khi tội gặp bà Đậm, tôi đã nghĩ rằng sẽ cưới bà này về làm vợ. Bởi lẽ khi đó bà này vẫn còn khá trẻ đẹp, tính tình cũng nết na. Hơn nữa cả hai đều đã trải qua một lần dang dở hôn nhân nên tôi nghĩ chúng tôi có thể đồng cảm với nhau và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nào ngờ…”

Lá thư được cho là bà Đậm viết cho người đàn ông khác khi đang qua lại với ông Sáu

Theo ông Sáu, sau khi qua lại với nhau được 3 năm thì ông phát hiện bà Đậm không toàn tâm toàn ý với ông mà có tình cảm với một người đàn ông khác nữa:

“Tôi phát hiện ra việc bà Đậm không chung tình với tôi từ một lần tôi sang nhà bà này chơi tình cờ tôi bắt gặp bà ấy đang viết thư cho một người đàn ông tên N. với nội dung hẹn hò với nhau. Sau khi cãi nhau một hồi thì tôi đã bỏ qua cho bà ấy.

Tuy nhiên một thời gian sau đó tôi lại tình cờ phát hiện bà ấy với ông Năm “trai trên gái dưới” với nhau. Lúc này thì tôi quyết định cắt đứt tình cảm với người phụ nữ này”, ông Sáu cho biết.

Theo ông Sáu, mặc dù ông đã cương quyết cắt đứt tình cảm nhưng sau đó bà Đậm cứ sang nhà ông van xin rồi ở vạ luôn tại nhà ông. Mấy ngày sau đó ông Sáu đã phải sang bảo bố mẹ bà Đậm tới đưa con gái về. “Có lẽ do tôi quá cương quyết, về nhà bà Đậm lại bị cha mẹ mắng nên ấm ức và quyết định tạt axit tôi”.

Ông Sáu cho biết, việc ông bị tạt axit không chỉ khiến ông mang thương tật trên cơ thể và sống trong buồn tủi suốt 24 năm qua mà vụ việc còn khiến cả gia đình ông bị ảnh hưởng.

“Khi tôi bị tạt axit cha tôi quá đau buồn vì có một người con trai mà lại bị tàn phế. Đất đai nhà cửa phải bán hết để điều trị cho tôi nên ông lâm bệnh rồi mấy năm sau đó thì qua đời. Chị gái tôi phải hy sinh cả cuộc đời để chăm sóc tôi. Con trai tôi khi đó mới 9 tuổi đã phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí…”.

Sau khi cha và chị gái qua đời, ông Sáu lại sống dựa vào người con trai duy nhất. Do gia đình có ít ruộng đất nên nhiều năm nay anh này phải đi làm thuê làm mướn kiếm sống nuôi gia đình.

“Đang là một người khỏe mạnh, bỗng trở thành người mù lòa tôi đã rất khó khăn để thích nghi với cuộc sống. Qua thời gian tôi cũng đã tập được thói quen sống trong cảnh mù lòa vì thế tôi có thẻ tự vệ sinh cá nhân của mình được”, ông Sáu chia sẻ.

Đối tượng Đặng Thị Đậm tại cơ quan công an

Về việc công an bắt giữ được Đặng Thị Đậm sau 24 năm ông Sáu cho biết ông không nghĩ sau một thời gian dài như vậy mà công an vẫn có thể bắt được đối tượng này. “Sau sự việc xảy ra, bà Đậm bỏ trốn mất, gia đình bà này cũng không được một lời hỏi thăm tới tôi.

Theo tôi việc bà này tạt axit vào người tôi như vậy là cố tình muốn giết tôi chết nhưng do tôi may mắn nên vẫn giữ được tính mạng.

Do đó tôi mong các cơ quan chức năng sẽ xử phạt bà này về tội “giết người chưa đạt. Đồng thời bồi thường cho tôi toàn bộ chi phi điều trị, thu nhập của tôi bị mất…”, ông Sáu chia sẻ.

Mạnh Đức

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/do-axit-mu-2-mat-nguoi-tinh-thu-ngoai-tinh-dinh-menh-3329801/