Djokovic xé toạc áo mừng chiến thắng trước đối thủ số 1 thế giới

Novak Djokovic đã vượt qua championship point và sức nóng ngột ngạt để đánh bại tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz 5-7; 7-6(7); 7-6(4), đoạt chức vô địch Cincinnati Open.

Novak Djokovic xé toạc áo, hét vang sau khi đánh bại số 1 thế giới. Ảnh: GETTY

Djokovic đã bật ngửa và xé toạc áo sau khi chiến thắng trong trận đấu kéo dài gần 4 giờ đồng hồ, qua đó trả món nợ khi để thua đối thủ trẻ người Tây Ban Nha tại chung kết Wimbledon tháng trước.

Djokovic bộc bạch sau khi nhận danh hiệu Cincinnati Open thứ ba: “Có quá nhiều điều để nói và quá ít năng lượng. Đó là một trận đấu căng thẳng, kịch tính và chắc chắn là một trong những trận đấu khó khăn và thú vị nhất mà tôi từng tham gia. Thú thật nó chẳng khác gì một trận chung kết Grand Slam, thậm chí còn hơn thế”.

Tay vợt người Serbia di chuyển tập tễnh bởi độ ẩm cao ở cuối set đầu, anh hầu như không di chuyển khi Alcaraz tung cú trái tay giành chiến thắng set một.

Vào set hai, Alcaraz tiếp tục vượt lên dẫn 4-2, tưởng chừng như tay vợt 20 tuổi có thể chạm tay vào chức vô địch khi đối thủ 36 tuổi giống như bị “nấu chín” dưới ánh mặt trời bang Ohio.

Thế nhưng khi đang dẫn trước 4-3, Alcaraz đã tạo ra một game giao bóng kém, có đến bốn lỗi đánh hỏng đáng tiếc, mang lại lợi thế cho tay vợt số 2 thế giới. Trong loạt tiebreak ở set thứ hai, Djokovic đã cứu được một điểm vô địch (championship point), đưa trận đấu vào set quyết định sau khi giành phần thắng sau loạt bóng bền 25 lần chạm.

Trong giờ nghỉ giải lao trước set ba, Alcaraz trong lúc bực dọc đã đập tay vào bình nước khiến đội ngũ y tế phải băng ngón tay cho anh.

Alcaraz thất vọng sau khi để Nole lội ngược dòng đăng quang Cincinnati Open. Ảnh: GETTY

Ở ván đấu quyết định, Djokovic đoạt break dẫn trước 5-3 nhưng sau đó anh đã bở lỡ hai match point ở ván tiếp theo. Kịch tính của trận đấu tiếp tục dâng cao khi Djokovic bỏ lỡ pha đánh bóng qua đầu giúp Alcaraz quân bình 5-5, buộc hai tay vợt tiến vào tiebreak và Djokovic đã giành chức vô địch ở “championship point” thứ năm.

Tay vợt số 1 thế giới Alcaraz nói đầy thất vọng: “Sẽ rất khó để tôi nói chuyện lúc này nhưng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi muốn một lần nữa chúc mừng Novak. Thật tuyệt vời khi được thi đấu, chia sẻ sân đấu, học hỏi từ anh. Chiến thắng thực sự đã ở rất gần nhưng tôi cũng vỡ ra được rất nhiều điều”.

Chiến thắng không chỉ mang về cho Djokovic danh hiệu ATP thứ 95 mà còn là danh hiệu Masters 1000 thứ 39 trong sự nghiệp.

Djokovic nâng cúp vô địch Masters thứ 39 trong sự nghiệp. Ảnh: GETTY

Tay vợt số 2 thế giới sẽ nỗ lực đoạt thêm cúp vô địch Grand Slam thứ 24 tại Mỹ mở rộng, sắp khai diễn từ ngày 28-8 đến ngày 10-9 tới.

Djokovic nhấn mạnh với Alcaraz - bộ đôi hiện hiện có tỉ số thắng-bại 2-2 trong các cuộc chạm trán: “Mỗi trận đấu của chúng tôi đều tạo ra khoảng cách. Hy vọng chúng tôi có thể đối đầu trong vài tuần nữa ở New York. Điều đó sẽ đem lại sự phấn khích cho khán giả”.

Coco Gauff hôn cúp vô địch đơn nữ. Ảnh: US.OPEN

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt tuổi teen Coco Gauff xuất thần đánh bại đàn chị Muchova 6-3; 6-4 lần đầu vô địch WTA Masters 1000.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/djokovic-xe-toac-ao-mung-chien-thang-truoc-doi-thu-so-1-the-gioi-post747709.html