Djokovic chia tay HLV Ivanisevic: Nhà vô địch tự làm mới

Novak Djokovic trải qua giai đoạn khó khăn và quyết định chia tay HLV Ivanisevic, người đứng sau 12 trong số 24 Grand Slam.

Trước sự khởi đầu mùa giải vốn đã kỳ lạ, khi chưa có danh hiệu nào tính đến cuối tháng Ba (chỉ 3 lần điều này diễn ra trong sự nghiệp: năm 2006 khi anh còn là thiếu niên; 2018 trở lại sau chấn thương cổ tay; 2022 hầu như không được thi đấu vì từ chối tiêm vắc xin Covid-19), Novak Djokovic vừa tạo thêm một bất ngờ mới.

Hôm thứ Tư vừa qua, tay vợt số 1 thế giới tuyên bố chia tay HLV Goran Ivanisevic. "Chúng tôi đã quyết định ngừng làm việc cùng nhau vài ngày trước".

Djokovic chia tay HLV Ivanisevic

Djokovic giải thích trên mạng xã hội về mối quan hệ vượt qua thể thao: "Phản ứng của chúng tôi trên sân có lúc thăng trầm, nhưng tình bạn của chúng tôi luôn bền chặt.

Trên thực tế, tôi tự hào nói rằng ngoài việc giành chiến thắng trong các giải đấu nhờ ông, chúng tôi còn có trận chiến tay đôi ở Parcheesi (một dạng như chơi cờ) trong nhiều năm. Và giải đấu đó không bao giờ dừng lại đối với chúng tôi".

Quyết định của Djokovic là một động thái khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng đây là phần mở rộng chiến lược mà anh thực hiện từ hai năm nay, khi bắt đầu thay thế các nhân vật quan trọng trong đội của mình.

Đầu tiên, Nole chia tay vị HLV có ảnh hưởng nhất trong sự nghiệp của anh: Marian Vajda. Đây thậm chí còn được xem là một ông bố trong thể thao.

"Mặc dù Marian sẽ rời đội nhưng ông sẽ luôn là gia đình", Nole giải thích ngày đó. Vài tháng sau, vào cuối năm 2022, ngôi sao Serbia xác nhận sự ra đi của Ulises Badio, "bàn tay ma thuật" đã đưa anh trở lại đỉnh cao khi anh lạc lối và đánh mất cả khát vọng.

Badio được Nole tin tưởng khi đồng ý việc châm cứu (khi bản thân anh rất không muốn có sự can thiệp vào cơ thể), cũng như giao phó công việc cắt tóc. Họ vốn là bạn tâm giao.

Nole gặp nhiều khó khăn từ đầu năm

Năm ngoái, Edoardo Artaldi và Elena Cappellaro, cặp vợ chồng chỉ đạo toàn bộ kế hoạch kinh tế (bắt đầu từ 2011), rời khỏi đội của Djokovic.

Bây giờ người bước đi là Ivanisevic, một chuyên gia giao bóng, nhà vô địch Wimbledon có thứ hạng thấp nhất lịch sử (năm 2001, khi đứng 125 thế giới).

Djokovic tìm động lực mới

Mặc dù không có bất đồng nào thể hiện bên ngoài, nhưng sự xói mòn trở nên rõ ràng trong thời gian gần đây.

Sau khi Djokovic vô địch Australian Open 2023, Ivanisevic bày tỏ rằng việc huấn luyện anh giống như "dẫn dắt Real Madrid", bởi vì "bạn cần phải có áp lực", và "nếu bạn không thắng 1 hoặc 2 trận, họ sẽ sa thải bạn".

Sau đó, vào tháng 6 cùng năm, thành công của Nole tại Roland Garros đi kèm với những tuyên bố mà Ivanisevic đưa ra: "Novak không phải là một chàng trai dễ chịu, hãy nói theo cách đó. Nhưng mục đích của chúng tôi ở đây là lùi lại và chịu trận. Để cậu ấy cảm nhận và thể hiện tốt hơn. Đôi khi điều đó không dễ dàng".

Ivanisevic đứng sau 12 trong 24 Grand Slam của Nole

Ivanisevic nửa đùa nửa thật tại Paris, khi được hỏi về cảm giác mỗi lần Djokovic quay về khu kỹ thuật của đội và hét lớn: "Trên thực tế, chuyện này rất phức tạp. Novak tra tấn chúng tôi, cậu ấy rút móng tay của chúng tôi. Còn nhiều điều nữa, tôi không thể kể cho bạn nghe... Nhưng chúng tôi vẫn ở đây, chúng tôi vẫn còn sống".

Tại Turin, cuối năm ngoái, HLV người Croatia có bài phát biểu trước các nhà báo mô tả rõ ràng tính cách đặc biệt của Nole.

Ở đó, sau khi thua Jannik Sinner trong trận thứ 2 vòng bảng và đứng trên bờ vực bị loại khỏi ATP Finals, Djokovic biến mất khỏi nhà thi đấu.

"Tối thứ Ba kết thúc muộn. Đến thứ Tư, chúng tôi không gặp cậu ấy cả ngày. Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến thứ Năm. Chúng tôi ở trong phòng thay đồ và không biết liệu mình sẽ phải về nhà hay khởi động vì có trận đấu với Hurkacz", Ivanisevic bày tỏ.

"Nhưng tôi là ai mà nổi giận với cậu ấy? Novak tốt hơn bao giờ hết. Cậu ấy chỉ khiến tôi tức giận khi la mắng chúng tôi mà không có lý do. Cậu ấy là số 1 và luôn muốn nhiều hơn nữa".

Từ đó, theo báo chí Serbia, mọi chuyện trở nên phức tạp. Ở Melbourne đầu năm nay, tình trạng hao mòn vẫn tiếp diễn và Indian Wells đánh dấu bước tụt lùi quan trọng.

Có cái gì đó đã vỡ. Sau khi tham vọng giành Australian Open thứ 11 bị chặn tại bán kết, Djokovic phải chịu một trong những thất bại khó giải thích nhất trong sự nghiệp của anh ở California: trước Luca Nardi, 18 tuổi, xếp thứ 123 thế giới và chưa đầy 10 trận hạng ưu.

Ngay sau khi rời Indian Wells, Nole từ chức thi đấu Miami Open. Anh ở cùng vợ con để suy ngẫm, đi dạo trên bãi biển và phân tích.

Một quyết định quan trọng khác được đưa. Ivanisevic rời đội sau 6 năm, với mục đích hoàn thiện khả năng giao bóng cho tay vợt nhiều Grand Slam nhất lịch sử.

Djokovic sẽ bước vào giai đoạn mới sau khi cơ cấu lại đội của mình

Djokovic cùng Ivanisevic giành 12 Grand Slam: 4 Australian Open, 2 Roland Garros, 4 Wimbledon và 2 US Open. Cùng nhau, họ cũng đoạt 10 Masters 1000 và 2 ATP Finals.

Nhà vua của quần vợt cho rằng hiện tại của anh đòi hỏi sự kích thích khác cho phép bản thân đối mặt với thách thức từ thế hệ trẻ, nổi bật là Carlos Alcaraz và Sinner.

Sắp bước sang tuổi 37 (22/5), Nole cho biết anh ấy muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và chọn lịch thi đấu để giữ gìn vóc dáng.

Theo Sport Klub media, tuần này người ta nhìn thấy anh trên sườn một khu rừng rậm ở Belgrade cùng với Nenad Zimonjic, tay vợt đánh đôi nổi tiếng mà Nole có tình bạn thân thiết, nghỉ hưu từ năm 2021.

"Có một phần trong tôi là một đối thủ cạnh tranh khốc liệt, nhưng đồng thời, tôi đang cố gắng tận hưởng bản thân nhiều hơn ngoài đường đua. Có lẽ tôi hơi giống người máy", Nole bày tỏ tại Indian Wells.

Bây giờ, sau khi chia tay Goran, anh tập trung chuẩn bị cho những chuyến phiêu lưu khác bắt đầu từ mặt đất nện.

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/djokovic-chia-tay-ivanisevic-goc-khuat-nha-vo-dich-2264553.html