Định sát hại người yêu trong tiệm hớt tóc nhưng bất thành

Người đàn ông sau khi dùng búa đập đầu nạn nhân bất tỉnh tưởng rằng đã tử vong nên đã đến công an đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, đêm 15-4, Hồ Đắc Vi Đô (33 tuổi, ngụ thôn An Thọ, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đến chốt kiểm dịch COVID-19 nằm trên đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) trình báo.

Đô cho biết mình muốn tự thú vì đã dùng búa đánh người yêu tử vong. Ngay lập tức, Đô được đưa về công an phường gần đó để làm rõ.

Nghi phạm Hồ Đắc Vi Đô. Ảnh: C.A

Nghi phạm Hồ Đắc Vi Đô. Ảnh: C.A

Công an xác định Đô vừa dùng búa đập đầu một phụ nữ 37 tuổi trong tiệm hớt tóc ở địa bàn giáp ranh (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Liền sau đó, công an chở Đô quay lại hiện trường. Mọi người phát hiện cô gái chưa tử vong mà chỉ bất tỉnh nên lập tức đưa đi cấp cứu.

Được biết, Đô và nạn nhân có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây hai bên có xảy ra mâu thuẫn, Đô không kiềm chế được nên dùng búa đập đầu nạn nhân bất tỉnh.

Tưởng người yêu đã tử vong, Đô kéo cửa tiệm hớt tóc lại để nạn nhân nằm một mình và đi tự thú. Rất may, Đô trình báo sớm nên cơ quan chức năng đến kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: C.A

Hiện trường vụ việc. Ảnh: C.A

Cây búa tang vật được nghi phạm vứt trước cửa trước khi đi tự thú. Ảnh: C.A

Cây búa tang vật được nghi phạm vứt trước cửa trước khi đi tự thú. Ảnh: C.A

Nghi phạm sau đó đã được bàn giao cho Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra, xử lý.

HẢI HIẾU

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dinh-sat-hai-nguoi-yeu-trong-tiem-hot-toc-nhung-bat-thanh-906100.html