Điều ước năm mới tại nơi những con người như được sinh ra một lần nữa

Mong muốn trở thành một con người mới, sống có ý nghĩa với gia đình và xã hội là điều mà bất kỳ một học viên nào tại Cơ sơ cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái cũng đang hướng đến trong những ngày đầu năm mới.

Hôm nay, bầu không khí tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái đã mang đậm hơi thở của mùa Xuân ấm áp. Từ nhiều năm, không khí Tết luôn tràn ngập tại nơi đặc biệt này ngay từ những ngày cuối năm.

Nơi ấm áp đầy yêu thương này nằm trên một hòn đảo tách biệt của Hồ Thác Bà thuộc huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Từ nhiều năm nay, cứ đến dịp cuối năm các cán bộ cùng học viên tại Cơ sở đều bắt tay vào chuẩn bị để chào đón năm mới. Họ cùng nhau lau dọn, trang trí các khu bằng cành đào, báo tường rất ấn tượng...

Họ hứng khởi cùng nhau chuẩn bị đón Tết với đại gia đình mới. Các học viên cho biết, khi tham gia các hoạt động đón Tết tại đây họ có cảm giác như được trở về nhà, trở lại là chính bản thân mình trước kia. Điều đó giúp họ có thêm thật nhiều động lực để vượt qua chính bản thân mình, làm lại cuộc đời. Trong ảnh: Các học viên của Cơ sở đang cùng nhau gói bánh chưng vào ngày 29 tháng Chạp.

Một học viên nữ tại Cơ sở chia sẻ: "Năm nay là năm thứ hai em đón cái Tết tại đây, Ở nhà có gia đình nhỏ vẫn luôn chờ em để cùng về đón Tết, nhưng em quyết tâm phải tu dưỡng, rèn luyện thật tốt trong gia đình lớn này, khi nào hoàn toàn là một con người mới em sẽ trở về. Chồng em cũng động viên cứ yên tâm ở lại, hơn nữa có các thầy cô và anh chị em coi mình như người thân, rất tận tình chăm sóc và chỉ bảo nên em hạnh phúc lắm".

Để tạo nên một không khí xuân ấm áp, vào ngày giao thừa và mùng 1 Tết hằng năm, các cán bộ tại Cơ sở lại tổ chức chương trình giao lưu cho học viên của mình. Họ cùng nhau chơi trò chơi hái hóa dân chủ, tham gia văn nghệ, tâm sự và gửi đến nhau những lời chúc mừng năm mới thật ý nghĩa.

Ông Lê Công Huấn – Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái, người đã nhiều năm gắn bó tại nơi đây cho biết, bản thân đã chứng kiến biết bao những khuôn mặt mới cứ đến rồi lại đi, nên lòng ông thường có một nỗi buồn không tên vào mỗi dịp Tết đến xuân về. "Vì các học viên phải đón Tết xa nhà, nên tôi luôn muốn tạo cho họ có một cái Tết đầy đủ nhất, ấm áp nhất. Như vậy họ mới càng có động lực để tìm lại bản thân mình.... Đầu xuân năm mới không biết nói gì hơn, chỉ muốn chúc cho tất cả những con người ấy sẽ vượt qua khó khăn, rèn luyện thật tốt để sau này trở thành một người có ích với gia đình và xã hội. Cũng mong số lượng học viên tại Cơ sở sẽ ngày càng ít đi...", Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái tâm sự.

Với những học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái, tự tay viết lên những dòng tâm sự, những bài thơ, bài hát lên tờ báo tường vào mỗi dịp đầu năm là điều họ mong muốn và hy vọng. Họ cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người thầy cô (cán bộ của trung tâm), là người đã giúp đỡ và chăm sóc, giúp họ vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, đau đớn nhất trong cuộc đời.... Mong muốn trở thành một con người mới, sống có ý nghĩa với gia đình và xã hội là điều mà bất kỳ học viên nào tại Cơ sở cũng đang hướng đến, họ hy vọng mùa xuân sẽ thực sự trở lại...

Quỳnh Mai

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dieu-uoc-nam-moi-tai-noi-nhung-con-nguoi-nhu-duoc-sinh-ra-mot-lan-nua-169230122115352685.htm