Điều tử tế dễ thương trên cung đường leo núi

Leo núi không chỉ đòi hỏi sức khỏe, kỹ năng mà còn cần sự chuẩn bị cẩn thận các vật dụng cần thiết cho hành trình.

“Ở đây có bình yên” còn trở thành điểm check-in của những phượt thủ.

Thường xuyên leo Núi Bà Đen, chứng kiến không ít tình cảnh các bạn trẻ tham gia chinh phục đỉnh núi nhưng lại không chuẩn bị chu đáo đồ ăn, thức uống, chàng trai Thái Thành Việt (sinh năm 1998, TP. Tây Ninh) nảy ra ý tưởng mang những phần bánh, trái cây đặt dọc đường để mọi người có thể dùng khi cần.

Nghĩ là làm, mỗi cuối tuần leo núi, ngoài chuẩn bị tươm tất đồ dùng cho mình, Thành Việt còn mang thêm thức ăn để dành cho việc làm ý nghĩa này. Nét phấn trắng được anh chàng nắn nót ghi lên chiếc bảng đen dòng chữ: “Ở đây có bình yên” gây chú ý, thích thú cho nhiều “phượt thủ” khi chinh phục núi Bà theo cung đường cột điện.

Những phần đồ ăn có khi là vài quả cam, lúc thì bịch bánh ngọt, bịch kẹo, có cả củ lùn, củ sắn, chuối luộc… được bày biện tươm tất trên khay. Thành Việt còn tỉ mỉ thêm bên dưới mớ lá rừng vừa xinh xắn, vừa bắt mắt.

Thành Việt (bìa trái) và góc “Ở đây có bình yên” của mình.

“Thường những bạn lần đầu leo núi, nhất là học sinh không hình dung được mình phải chuẩn bị những gì. Có bạn chỉ mang theo mỗi chai nước nên rất dễ bị kiệt sức dọc đường, mà leo con đường này, có tiền cũng không mua được gì vì không ai buôn bán”- Thành Việt chia sẻ.

Suy nghĩ như vậy nên Thành Việt thường đặt những phần thức ăn này ở cột điện số 75.

“Đa phần ai leo đến đây cũng đã thấm mệt, ăn một xíu đồ chua hay đồ ngọt sẽ giúp mọi người “nạp thêm năng lượng”, lấy lại sức leo lên tới đỉnh”- chàng trai bộc bạch.

Nhiều người cũng thích thú với cách làm thơm thảo, lại rất dễ thương của chàng trai Tây Ninh này. Bạn Nguyễn Thị Thủy Tiên- phượt thủ đến từ TP. Hồ Chí Minh bày tỏ: “Mình rất hay leo Núi Bà vào mỗi cuối tuần. Nhiều lần đi tò mò không biết ai là người đã làm ra hành động rất dễ thương này”.

Những phần thức ăn miễn phí được bài trí bắt mắt.

Là dân thường xuyên leo núi nên Thủy Tiên luôn chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống cho chuyến đi, cô bạn không ngại góp sức bỏ vào khay “Ở đây có bình yên” một ít kẹo hay bánh để cho phần đồ ăn thêm phong phú. Cũng như Thủy Tiên, nhiều phượt thủ khác góp sức sẻ chia với hoạt động này. Mọi người thường không chỉ lấy mà còn cho thêm, vì vậy, “Ở đây có bình yên” lúc nào cũng đầy ắp bánh kẹo, trái cây.

Hành động đẹp đẽ này được Thành Việt duy trì gần 1 năm qua. Tình yêu thiên nhiên và tấm lòng thiện nguyện của bạn đã làm cho con đường gập ghềnh, thách thức trong hành trình leo núi trở nên thân thiện, an toàn hơn trong mắt những người khách phương xa. “Ở đây có bình yên” của Thành Việt còn trở thành điểm “check-in” đáng yêu của những phượt thủ trong chặng đường chinh phục đỉnh Núi Bà.

Hòa Khang

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/dieu-tu-te-de-thuong-tren-cung-duong-leo-nui-a170195.html