Điều tra vụ nạn nhân vay lãi cao bị dọa giết

Một 'hotgirl' là chủ nợ đã cùng hàng chục đối tượng đến nhà con nợ chửi bới, liên tục hành hung, đe dọa giết 3 mẹ con. Trong khi đó, nạn nhân vay 542 triệu đồng, trong 9 tháng trả cả gốc và lãi là 844,13 triệu đồng, nhưng vẫn còn bị buộc nợ 38 triệu đồng.

Ngày 07/01, Đại tá Phan Sáu - Trưởng Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết đơn vị đã thụ lý vụ việc, đang xác minh, điều tra theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Diệp Lợi (SN 1988, ngụ tổ 1, khu phố 1, P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn) đối với L.T.L (ngụ TP.Quy Nhơn) và các đối tượng liên quan.

Theo đó, thông qua mối quan hệ xã hội, bà Lợi quen biết với L. Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và là mẹ đơn thân, một mình gồng gánh nuôi 2 con nhỏ, cuộc sống khó khăn nên từ ngày 01/3/2023, bà Lợi vay của L 542 triệu đồng. Do bị chủ nợ trừ trước tiền lãi 730.000 đồng nên bà Lợi thực lãnh 541,27 triệu đồng.

Tính đến ngày 20/11/2023, bà Lợi trả cho L cả tiền gốc và lãi là 844,13 triệu đồng. Tuy nhiên, tiền lãi mà L tính đến ngày 19/11/2023 thì bà Lợi còn nợ 38 triệu đồng. Bà hẹn và xin trả mỗi tháng 5 triệu đồng. L không đồng ý và liên tục nhắn tin đe dọa sẽ "khủng bố", cho người hành hung con nợ. Nói là làm, ngày 24/11, L cùng hàng chục đối tượng xăm trổ hung hăng đến quanh nhà bà Lợi rồi thắp hương, la hét gây ồn ào khu vực và chửi bới con nợ.

Do quá sợ hãi trước nhóm người trên, bà Lợi gọi điện báo Công an P.Nhơn Bình. Ngay sau đó, công an đến nhà bà Lợi xác minh. Thế nhưng, L và nhóm người không giải tán mà càng có thêm nhiều người nữa đến tiếp tục gây sức ép với bà Lợi trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng cùng nhiều nhân chứng.

Bà Lợi bị đánh (hình ảnh do camera ghi lại)

Chiều tối cùng ngày, khoảng hơn 10 đối tượng mang theo hung khí xông vào nhà bà Lợi để la hét, chửi bới, ném phá đồ đạc trong nhà. Các đối tượng thay nhau xông đến dùng tay đánh rồi đạp, lấy ghế ném vào người bà Lợi. Mọi hành động, lời nói của các đối tượng đều được camera ghi lại và có một số người chứng kiến toàn bộ sự việc.

Bà Lợi được người quen đưa đến Trung tâm y tế TP.Quy Nhơn và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu, nhập viện điều trị. Y bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bạo hành về thể xác (thể lực), đa chấn thương nhiều vùng cơ thể do bị đánh. Bà Lợi viết trong đơn: "Mẹ con tôi quá hoảng loạn. Nhưng bà L không buông tha cho tôi mà tiếp tục gọi điện, nhắn tin đe dọa liên tục và khiêu khích thách thức tôi trình báo với cơ quan chức năng".

Trong số các đối tượng bà L đưa đến, có người tên Luân (Luân Phạm, ngụ chung cu Simona Hoàng Văn Thụ, TP.Quy Nhơn). Luân gọi điện đe dọa 3 mẹ con bà Lợi: "Tao đang đợi mày. Một là mày qua, hai là con cái nhà mày biến khỏi nhà mày đi chứ không tao lên đập chết mẹ con nhà mày luôn đó”. Bà Lợi tố cáo hành vi của L và các đối tượng; cầu cứu, đề nghị các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng; hỗ trợ bảo vệ an toàn của 3 mẹ con.

Hình ảnh liên quan đến công việc kinh doanh của L.T.L

Chiều 07/01, lực lượng của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Quy Nhơn làm việc với bà Lợi; tiếp tục xác minh, điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ. Trước đó, Công an TP.Quy Nhơn, Công an P.Nhơn Bình cũng xác minh, thụ lý vụ việc. Thời gian qua, Công an TP.Quy Nhơn cũng nhận được các đơn thư tố giác, phản ánh của nhiều người khác về L.T.L và đang xác minh, làm rõ.

L.T.L khá nổi tiếng tại Bình Định khi còn trẻ nhưng làm ăn, kinh doanh ở hàng loạt lĩnh vực: shop cây cảnh, túi xách, giày dép, đồng hồ, mắt kính, đồ phong thủy Hồng Kông, các xe vận tải lớn... đều mang thương hiệu, cho vay tiền. Trên mạng, người này luôn khoe cuộc sống cao cấp, sang chảnh, du lịch ở nước ngoài...

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/dieu-tra-vu-nan-nhan-vay-lai-cao-bi-doa-giet_157632.html