Điều tra vụ cầm súng xông vào nhà dọa bắn chủ nợ ở Quảng Bình

Bị đòi tiền nợ tiền vật liệu xây dựng, một 'con nợ' ở Quảng Bình đã manh động cầm súng xông vào nhà chủ nợ dọa bắn người. Vụ việc đang được Công an điều tra làm rõ.

Chiều 14/5, thông tin từ UBND phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn, Quảng Bình cho biết, Công an thị xã Ba Đồn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Quý (SN 1983, trú phường Quảng Thọ) do hành vi cầm súng dọa bắn “chủ nợ”.

 Hình ảnh tại hiện trường do Camera gia đình ghi lại

Hình ảnh tại hiện trường do Camera gia đình ghi lại

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 12/5, anh Phan Cô Vích (SN 1983, TDP Minh Lợi, phường Quảng Thọ) đang ngồi ở phòng khách thì Nguyễn Đức Quý điều khiển xe ô tô đến nhà. Vừa bước xuống, Quý đã bắn liên tiếp nhiều phát súng gây náo loạn cả khu phố.

Nghe tiếng ồn ào, bà Nguyễn Thị Lý (SN 1953) và ông Phan Xuân Vinh (SN 1950) là bố mẹ của Vích từ tầng hai bước xuống. Tại đây Quý dí súng vào đầu anh Vích, nhưng bà Lý vào can ngăn, Quý dí súng vào bà Lý, ông Vinh vào van xin ôm Quý ra, bà Lý mới hết nguy hiểm. Người dân trong khu dân cư nghe nhiều tiếng súng nổ liên tiếp nhưng không có thương vong về người.

Đối tượng nổ súng được xác định là Nguyễn Đức Quý (SN 1983), trú TDP Thọ Đơn, TX. Ba Đồn và đã bị công an TX. Ba Đồn bắt giữ khẩn cấp ngay sau đó. Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng không tìm thấy súng ở nơi ở của Quý nhưng tại hiện trường thu được 4 vỏ đạn cao su.

Được biết, gia đình anh Vích không có mâu thuẫn gì với đối tượng Quý. Chỉ có vợ anh Vích bán vật liệu xây dựng là đang cho Quý nợ khoảng 25 triệu đồng. Sau nhiều lần chị nhắn tin đòi nợ, Quý hứa sang tuần sẽ trả nhưng sau đó cầm súng xông vào nhà anh Vích dọa bắn người.

Vào chiều ngày 12/5, Quý sau khi uống rượu đã mang súng đến nhà tìm chị Hiền. Lúc đó chị Hiền không có ở nhà nên Quý bắn loạn xạ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an TX. Ba Đồn tiến hành điều tra làm rõ.

Trần Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dieu-tra-vu-cam-sung-xong-vao-nha-doa-ban-chu-no-o-quang-binh-post247657.html