Diệu kế để lại tang vật khiến thủ phạm đốt khách sạn 'lòi đuôi'

Trong đêm vắng, Lư Trường Thọ (SN 1975) mang can xăng đã mua từ trước đó đổ khắp khách sạn rồi châm lửa đốt. Gây án xong, Thọ còn bình tĩnh tham gia dập lửa, thế nhưng kế hoạch đánh lạc hướng của anh ta đã bị các trinh sát vạch trần.

Hiện trường nơi Thọ đổ xăng phóng hỏa

Kế hoạch đổ bể

Công an quận 5 (TP.HCM) đang tạm giữ Lư Trường Thọ (SN 1975) để điều tra về hành vi đổ xăng đốt khách sạn B.L, nằm trên đường Võ Văn Kiệt (phường 10, quận 5).

Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 4/11, Thọ đi mua 8.5 lít xăng về và lên kế hoạch phóng hỏa. Đến rạng sáng ngày 7/11, Thọ không mở được nắp can xăng vì quá chặt nên người đàn ông này cắt luôn phần cổ can rồi đổ xăng trước các cửa phòng 201, 202 của lầu 2 khách sạn.

Sau đó, Thọ tiếp tục đem xăng lên đổ tại lầu 5 với mục đích cho xăng tràn xuống các lầu dưới, đốt cả khách sạn. Tuy nhiên, khi lên đến lầu 5 phát hiện có người đang ngồi nên Thọ đem xuống lầu 3 đổ gần phòng mình. Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Thọ đặt can xăng ngay cạnh cầu thang lên xuống rồi châm lửa đốt.

Đến khoảng 3h40 sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thu Thủy (SN 1986, ngụ quận 8) cùng con nhỏ đang ngủ nghe có tiếng nổ lớn phát ra từ ngoài cửa phòng liền mở cửa kiểm tra thì thấy lửa bốc cháy dữ dội nên hô hoán.

Ngọn lửa nhanh chóng theo đường xăng cháy lan lên lầu 3. Phát hiện hỏa hoạn, mọi người bên trong khách sạn hoảng hốt tìm cách chạy ra ngoài. Nhân viên khách sạn cùng nhiều người đồng loạt dùng bình cứu hỏa mini và nước dập lửa, đưa khách lưu trú ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt dập tắt vụ hỏa hoạn. Vụ cháy làm chị Nguyễn Thu T. và ông Lâm Văn Th.(SN 1964) bị bỏng ở chân.

Qua công tác khám nghiệm, công an phát hiện trên cầu thang giữa lầu 3-4 có 1 can xăng 10 lít đã bị bỏ phần cổ và nắp can cùng nhiều vết xăng đổ tràn từ cầu thang đến trước cửa phòng 302, 1 bộ đồ thể thao nam trong thùng rác và phần cổ can xăng bị cắt vứt tại nhà bên cạnh.

Từ đây, công an nghi ngờ hỏa hoạn là do có người phóng hỏa. Để phục vụ công tác điều tra, nhũng người lưu trú tại khách sạn được mời lên làm việc nhưng tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm. Một ngày sau, Thọ lấy những tang vật (công an tìm thấy ở hiện trường nhưng cố tình để lại) mang đi phi tang thì bị công an bắt giữ.

Đến thời điểm này những người sinh sống trong khách sạn vẫn chưa hết sợ hãi vì đã thoát chết trong gang tấc. Ông Lâm Văn Th. (sống tại lầu 2 của khách sạn) cùng tham gia dập lửa và cũng là người bị bỏng do đám cháy gây ra bàng hoàng kể lại:

"Tôi cũng vừa đi viện về, đến giờ vẫn còn sợ hãi. Tối hôm đó, khi mọi người đang ngủ thì nghe thấy tiếng hô hoán cháy cháy, tôi vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Hôm ấy mọi người đã kịp thời dập tắt đám cháy nếu không sẽ rất nguy hiểm và không biết hậu quả sẽ như thế nào".

Nhân chứng này cũng cho biết, đối tượng Thọ là người rất hiền lành, thường xuyên tiếp xúc với hàng xóm. Người đàn ông này thuê căn nhà trọ khoảng gần 4 tháng nay và sống cùng con gái.

"Khi biết ông ấy là người đổ xăng phóng hỏa tôi cũng rất bất ngờ. Bình thường ông ấy trông rất hiền lành, thi thoảng anh em còn ngồi nói chuyện với nhau. Ông ấy ở đây cùng với con gái, hình như là vợ chồng đã chia tay nhau. Tôi nghe nói trước đây ông ấy làm kinh doanh buôn bán nhưng giờ không làm nữa và ở nhà", ông Th. cho hay.

Bước đầu Thọ khai nhận đổ xăng đốt khách sạn

Nguyên nhân chưa được làm sáng tỏ?

Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong khách sạn có nhiều người trọ thuộc dạng gia đình, gồm nhiều phụ nữ và trẻ em, thuê phòng ít nhất 2 tháng. Rất may trong vụ việc này không có thiệt hại lớn về người và tài sản. Theo quan sát tại hiện trường, vết cháy xém vẫn còn nham nhở ở trên cánh cửa phòng và khói đen dính trên tường.

"Tôi đang ngủ thì thấy mọi người hô hoán ra dập lửa. Ban đầu mọi người cũng nghi ngờ có ai đó đã đổ xăng phóng hỏa. Không ngờ đến ngày hôm sau thì tôi nghe tin ông Thọ bị công an bắt giữ. Không hiểu vì lý do gì mà ông ấy lại đổ xăng để đốt cả khách sạn. Rất may là chỉ có hai người bị thương nhẹ ở chân chứ không ảnh hưởng đến tính mạng", một nhân chứng sợ hãi kể lại.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thọ khai báo quanh co nhưng khi cơ quan Công an trưng ra những chứng cứ thì nghi can này đã thừa nhận hành vi phạm tội. Thọ khai nhận nguyên nhân phóng hỏa là do mâu thuẫn về giá cả và chất lượng dịch vụ phòng trọ với chủ khách sạn.

Được biết, Thọ có hộ khẩu tại một chung cư trên địa bàn quận 5 và mới về khách sạn B.L thuê trọ ở phòng 302 gần 4 tháng nay.

Tuy nhiên, một nhân viên của khách sạn thì cho biết, trước đó không thấy Thọ phản ánh gì về chất lượng phục vụ và giá phòng cho thuê. Việc người đàn ông này phóng hỏa đốt khách sạn cũng khiến cho nhân viên khách sạn cảm thấy bất ngờ.

Một nam nhân viên khách sạn kể lại: Ông Thọ đến thuê trọ được mấy tháng nay. Ông ấy trông cũng không có biểu hiện gì khác thường. Mọi người ở đây đều được đáp ứng các dịch vụ tốt như nhau và cũng không thấy ai phàn nàn gì về chất lượng cả. Ngoài ra, về giá thuê phòng của công ty cũng cố định và cũng như các phòng khác. Tôi cũng không hiểu vì nguyên nhân gì mà ông ấy lại phóng hỏa đốt khách sạn".

"Tôi nghe nói sau khi đổ xăng đốt ông ấy quay trở lại phòng như không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày hôm sau thì bị cơ quan công an mời lên trụ sở làm việc. Cũng may là ở mỗi tầng có bình cứu hỏa nên khi nghe thấy tiếng hô cháy, bảo vệ đã chạy lên cùng mọi người dập lửa kịp thời", nhân viên khách sạn cho biết thêm.

Hành vi phóng hỏa đốt khách sạn của Lư Trường Thọ là rất nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của nhiều người. May mắn là vụ hỏa hoạn đã được khống chế và chỉ có hai người bị thương nhẹ. Vụ việc trên khiến dư luận và những nạn nhân trong vụ việc rất bức xúc và lên án hành động nhẫn tâm của Thọ.

"Tôi mong rằng cơ quan chức năng sớm điều tra và có hình phạt thích đáng trước pháp luật. Mới đây vụ hỏa hoạn ở quán karaoke tại Hà Nội khiến 13 người thiệt mạng đã cho chúng ta một bài học đau xót.

Nếu đám cháy không được dập kịp thời, lan khắp các phòng và sang những nhà bên cạnh thì hậu quả khôn lường. Tính mạng con người mà coi thường như vậy là không thể tha thứ được", một người dân bức xúc cho hay.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 5 mở rộng, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Châu Long - Ngọc Khánh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phong-su-dieu-tra/dieu-ke-de-lai-tang-vat-khien-thu-pham-dot-khach-san-loi-duoi-304652.html