Diễn viên Quang Sự: Không ngờ khán giả lại phản ứng dữ dội đến thế!

Sở hữu gương mặt nam tính, đậm chất điện ảnh và khả năng diễn xuất tự nhiên, Quang Sự là cái tên được nhiều đạo diễn phim điện ảnh lẫn truyền hình 'nhắm' chọn. Không vào những vai công tử dạng 'soái ca', nam diễn viên sinh năm 1984 luôn được ngắm vào những vai có diễn biến nội tâm phức tạp, đòi hỏi khả năng biến hóa tài tình. Anh đã có những chia sẻ cởi mở về con đường diễn xuất cũng như vai diễn gần đây trong bộ phim truyền hình 'Trạm cứu hộ trái tim'.

Mong được đóng góp cho điện ảnh nước nhà

- Phóng viên: Chào Quang Sự, anh từng tâm sự về ước muốn làm diễn viên từ nhỏ và tính đến giờ cũng đã có quãng thời gian nhiều năm gắn bó với nghề diễn. Nhìn lại, anh có thể tiết lộ con đường đưa mình đến với phim ảnh không?

- Diễn viên Quang Sự: Tôi vẫn nhớ lúc nhỏ mỗi lần xem phim hay thắc mắc là không hiểu sao hôm qua xem phim thấy người này bị mất rồi mà hôm nay lại thấy họ… sống lại đóng phim khác. Sau này được giải thích thì tôi cảm thấy sức hấp dẫn từ các vai diễn vì mình có thể sống nhiều cuộc đời khác nhau, trải qua những số phận không giống nhau. Tôi sinh ra ở một vùng quê còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận với các thông tin, nhất là mạng Internet rất hạn chế, muốn mua những cuốn sách, tạp chí in ảnh các diễn viên phải đạp xe từ nhà lên thành phố mới có. Cả gia đình không ai theo nghề diễn nên khi học xong cấp 3, việc tôi quyết định thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh vấp phải sự phản đối của hầu hết mọi người, ai cũng bảo công việc này không phù hợp với tôi. Dù chạnh lòng nhưng tôi vẫn quyết tâm theo đuổi ý định này. Tôi nói với bố mẹ là muốn thử sức mình, nếu không được thì lúc đó sẽ thi lại vào trường mà gia đình mong muốn. Bước ngoặt đến với tôi khi tình cờ xem tivi và thấy thông báo tuyển sinh lớp diễn viên. Khi khăn gói ra Hà Nội, tôi xem các bạn tập luyện và được nhiều anh chị khóa trên giúp đỡ, hướng dẫn về diễn xuất. Cộng thêm những gì đã tích lũy được khi tìm hiểu về nghề nên tôi đã trúng tuyển.

- Khi đang theo học năm đầu tiên Đại học Sân khấu - Điện ảnh, anh từng nhận được học bổng của Đại học Nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc và sang đó du học, thậm chí có cơ hội đóng phim tại nước bạn. Điều gì khiến anh quyết định trở lại quê nhà khi cánh cửa phim ảnh quốc tế đang rộng mở?

- Khi đang theo học năm đầu tiên Đại học Sân khấu - Điện ảnh, anh từng nhận được học bổng của Đại học Nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc và sang đó du học, thậm chí có cơ hội đóng phim tại nước bạn. Điều gì khiến anh quyết định trở lại quê nhà khi cánh cửa phim ảnh quốc tế đang rộng mở?

- Thật sự ngay từ khi lên đường sang Hàn Quốc học tôi đã xác định sẽ quay về Việt Nam, mang những gì mình học hỏi được để vận dụng tại quê nhà. Như mọi người vẫn biết, Hàn Quốc là nơi mà cả phim điện ảnh lẫn truyền hình đều rất phát triển, nên tôi cũng cố gắng tiếp thu, học tập những điều hay trong quá trình du học tại đây. Thời gian đó, tôi cũng may mắn có cơ hội tham gia diễn xuất trong một số phim của Hàn Quốc. Tuy nhiên, phim chủ yếu là thu âm trực tiếp thay vì lồng tiếng, vì thế dù tôi có biết nói tiếng Hàn thông thạo đến mấy thì vẫn không thể bằng các diễn viên bản địa, sẽ chỉ có cơ hội vào những vai người nước ngoài nói tiếng Hàn. Lúc ấy các phim Hàn có người nước ngoài cũng không nhiều, trong khi diễn viên của họ thì quá nhiều. Việc chọn người nước ngoài đóng vai người Hàn có lẽ cũng không phải sự lựa chọn hàng đầu. Điều quan trọng nhất, từ đầu tôi đã mong muốn học xong sẽ về nước để tạo dựng và phát triển sự nghiệp, đóng góp cho phim ảnh Việt.

- Về nước khi tuổi đời cũng không còn trẻ, anh có gặp khó khăn gì khi tìm kiếm chỗ đứng trong nghề diễn?

- Về nước khi tuổi đời cũng không còn trẻ, anh có gặp khó khăn gì khi tìm kiếm chỗ đứng trong nghề diễn?

- Quả thật sau nhiều năm học và về nước, mọi việc với tôi không dễ dàng gì. Tuy nhiên, ngay khi quyết định đi du học tôi đã xác định con đường mà mình chọn sẽ rất dài nên không nghĩ nhiều đến vấn đề sẽ chậm hơn bạn bè cùng trang lứa. Tôi tự nhủ sẽ có những vai diễn phù hợp với tuổi tác của mình, nhất là khi mình đã có ít nhiều kinh nghiệm về diễn xuất. Vì vậy cứ vững tin bước đi trên con đường mà mình đã chọn. Khi mới về Việt Nam, tôi cũng không có nhiều cơ hội làm nghề nên phải tranh thủ thời gian làm thêm công việc phiên dịch viên tiếng Hàn. May mắn là thu nhập cũng đủ để tôi ổn định cuộc sống và theo đuổi đam mê nghệ thuật. Có lần tham gia đóng phim, tôi nhận được góp ý là bị diễn “theo kiểu Hàn Quốc”. Lúc đầu tôi cũng hơi giật mình, nhưng sau đó dần thích nghi và không để những nhận định đó làm ảnh hưởng đến tâm lý.

Muốn thử sức ở nhiều dạng vai

- Thời gian vừa qua, anh xuất hiện trong phim “Trạm cứu hộ trái tim” và diễn xuất nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều. Đây có phải vai diễn làm khó mình không?

- Nói thật, tôi luôn thấy hứng thú với những nhân vật kiểu như Nghĩa trong “Trạm cứu hộ trái tim”. Tôi cũng như nhiều diễn viên khác không muốn bị “đóng đinh” trong một mẫu hình nhân vật nào mà muốn thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, trải nghiệm số phận, tính cách của nhiều nhân vật khác nhau. Nghĩa là một nhân vật có diễn biến tâm lý khá phức tạp, đặc biệt, nhưng đó lại là điều lôi cuốn tôi. Tất nhiên để hóa thân vào dạng vai này không đơn giản. Song điều quan trọng là nhờ đó mà tôi có thêm cơ hội khám phá về bản thân mình. Khi nhận lời đóng vai này, tôi cũng có sự chuẩn bị khá kỹ càng. Bên cạnh những kinh nghiệm mà mình tích lũy được, tôi còn tìm đọc các tư liệu, sách báo nói về tâm lý học, ngôn ngữ hình thể, tài liệu về phân tích tâm lý hành vi, rồi xem các bộ phim ở những thể loại khác nhau. Tôi cũng nhận được sự hỗ trợ từ đạo diễn và ê-kip làm phim nên cảm thấy tự tin hơn khi hóa thân vào nhân vật.

- Nghe nói anh đã bị sút cân khi đảm đương vai diễn này. Đấy là yêu cầu từ đạo diễn hay do áp lực từ vai diễn khiến anh căng thẳng?

- Đúng là tôi đã giảm tới 5kg khi đóng vai Nghĩa. Song phía đạo diễn hay ê-kip sản xuất không yêu cầu tôi phải giảm cân, mà là do tôi chủ động giảm để phù hợp với nhân vật. Với tôi thì đây là vai diễn thú vị và quan trọng. Tôi cũng muốn mang lại màu sắc riêng cho nhân vật này khi phim đến với khán giả. Sau khi phim phát sóng, cũng có nhiều ý kiến khác nhau, song với góc nhìn của tôi, tất cả vai diễn đều đại diện cho những con người bình thường trong xã hội. Mà đã là con người thì sẽ có mặt tốt lẫn mặt xấu. Mỗi người sẽ tùy vào bối cảnh, môi trường, điều kiện cụ thể mà tính cách theo hướng nào thôi. Sâu thẳm trong nhân vật này cũng là một người đàn ông có tình yêu thương gia đình.

- Trong phim có một phân đoạn khi Nghĩa phải trở mặt với người vợ từng đầu ấp tay gối. Đây cũng là phân đoạn mà diễn xuất của anh nhận về nhiều tranh cãi nhất, thậm chí còn bị nhiều người “ném đá”. Anh cảm thấy thế nào về điều đó?

- Thật ra phân đoạn này không có trong kịch bản ban đầu. Tuy nhiên trong quá trình đóng phim, tôi có trao đổi với đạo diễn và biên kịch về việc có thể thêm vào để làm rõ tính cách, động cơ dẫn đến hành vi sau này của nhân vật. Như mọi người biết, ngoài đời cũng có nhiều trường hợp trông rất hiền lành, nhưng khi trong người có chút men là không kiểm soát được lời nói cũng như hành vi. Trong phân đoạn này thì nhân vật Nghĩa rơi vào trạng thái tâm lý phức tạp và có phản ứng trả thù kiểu “giận cá chém thớt”. Phản ứng của khán giả sau khi xem phân cảnh này cũng là điều mà tôi đã lường trước, song thú thực là tôi không nghĩ nó lại dữ dội đến thế.

Thậm chí nhiều khán giả còn bị cuốn theo nhân vật nên nhầm giữa nhân vật với tôi ở ngoài đời. Họ “ném đá” trên mạng xã hội cá nhân, có những bình luận khiến tôi cảm thấy hơi “sốc” và chạnh lòng. Sau đó tôi đã phải khóa bình luận để khỏi bị ảnh hưởng tâm lý. Tuy nhiên, nếu nghĩ một cách tích cực thì tôi hiểu mọi người đã dành sự quan tâm nhất định cho vai diễn mà mình thể hiện nên mới có những phản ứng như thế. Điều đó chứng tỏ tôi cũng đã phần nào làm tốt vai trò về mặt chuyên môn, đúng như mong muốn của tôi đặt ra là diễn như không diễn. Tôi cũng sẵn sàng tiếp thu mọi nhận xét từ khán giả trên tinh thần cầu thị nhất.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dien-vien-quang-su-khong-ngo-khan-gia-lai-phan-ung-du-doi-den-the-post576797.antd