Diễn viên Mai Phương: Đại gia đâu đi cùng chân ngắn

(TNTT&GT) Không phải là ngôi sao truyền hình đình đám. Không phải kiều nữ sắc nước hương trời. Nhưng khán giả xem truyền hình đều nhớ cô gái nhỏ nhắn, liến thoắng Mai Phương từng thành công trong Một ngày không có em, Sóng gió cuộc đời, KTX… Vai chính vai phụ vai hiền vai ác, mỗi khi nhận vai Mai Phương đều không quan tâm đến “tầm vóc” của nhân vật mà duy nhất chỉ tập trung làm sao thể hiện được nhân vật một cách gần gũi và thuyết phục nhất…

HỒN NHIÊN VÀ MÍT ƯỚT Đã qua tuổi đôi mươi, nhưng với ngoại hình khiêm tốn, Mai Phương có bị áp lực khi được giao những vai "người lớn”? Có phải vì áp lực đó mà Phương đã quay trở lại hình ảnh tuổi teen được yêu thích với vai diễn học trò Mai trong phim truyền hình đang quay Những thiên thần áo trắng? Đúng là theo nhận xét của một số người trong nghề thì gương mặt của Phương hãy còn non, khó thuyết phục được người xem ở những vai già dặn, trưởng thành. Nhưng không phải vì thế mà Phương không dám thử sức mình qua những nhân vật cá tính, có số phận. Biết được hạn chế ngoại hình của mình nên Phương đã hết sức cố gắng đầu tư vào diễn xuất. Vai Mai tuy là một vai tuổi teen nữa nhưng đủ thú vị để Phương có dịp thử thách mình. Cô học trò lớp 12 tên Mai trong phim là nhân vật như thế nào? Đó là một cô học trò có biệt danh Cá bông lau và Chim chích chòe. Cô bé nhí nhảnh hồn nhiên, lúc nào cũng tung tăng hớn hở. Có một điều đặc biệt là cô bé rất mít ướt. Gặp chuyện nhỏ có thể khóc thét lên, gặp những điều cần phải đối mặt thì cô bé luôn bị phân vân. Mai khá giống những học sinh bây giờ, đụng chuyện là núp trước đã rồi tính sau. Nói chung đó là một vai hồn nhiên và mít ướt. Vai diễn có quá khác biệt so với Mai Phương ngoài đời không? Anh hỏi vậy có nghĩa là thấy Phương hết hồn nhiên rồi hả? Thật ra mỗi vai diễn Phương thường lấy một góc độ của mình để thể hiện. Có nhiều tính cách trong một con người, có tính cách bộc phát ra và có tính cách tiềm ẩn bên trong. Khi đóng vai Mai, Phương phải khai thác khía cạnh còn hồn nhiên và hay mít ướt của mình. Nếu như ngoài đời Phương là người hay mít ướt nhưng luôn cố gắng đè nén, giấu nó đi thì với vai diễn Mai, Phương cứ để cho điểm yếu đó bộc phát thoải mái. CHẠNH LÒNG VÀ TỦI THÂN Ở ngoài đời Mai Phương hay khóc vì chuyện gì? Nhiều lắm. Có khi chỉ là vì một câu nói, một bản nhạc, một đoạn kịch ngắn… thậm chí là một hành động nào đó. Phương nhạy cảm quá lại hay suy nghĩ nên đôi khi người ta chỉ nói chơi nhưng mình lại thấy chạnh lòng, tủi thân. Là người nổi tiếng nhưng lại hay tủi thân? Điều đó chẳng giống như những ngôi sao khác? Phương đâu phải một ngôi sao. Phương có thể sẽ nổi tiếng nhưng bây giờ Phương chỉ là người được công chúng quan tâm hơn bình thường một chút. Đến giờ Phương vẫn chưa có định nghĩa về sự nổi tiếng. Phương vẫn thích sống theo bản năng. Không vì mình là người của công chúng mà từ bỏ làm điều mình thích. Còn hay tủi thân là tính cách của Phương từ nhỏ tới giờ. Mai Phương hay tủi thân vì điều gì? Phương học cũng khá nhưng tham gia nghệ thuật từ nhỏ. Mà hồi đó có quan niệm những cô cậu tham gia nghệ thuật thường chểnh mảng và học dốt. Khi được chọn vào đội tuyển của trường đi thi học sinh giỏi, Phương đạt điểm cao nhất nhưng bạn bè lại nghi ngờ Phương copy bài của bạn. Phương rất tủi thân và có ý định bỏ nghệ thuật để đi học văn hóa vì không muốn bị bạn bè coi thường. Đến bây giờ, khi đã lớn, có nhiều kinh nghiệm sống hơn nhưng cuộc sống cũng có nhiều điều bon chen khiến mình cảm thấy buồn và tủi thân. ĐÓNG CẢNH NÓNG KHÔNG DỄ Mai Phương là diễn viên trẻ đắt sô. Dù vai chính hay thứ đều có nhiều đất diễn. Thế nhưng khi trở về với sân khấu kịch Phương lại chỉ được giao cho những vai phụ, thậm chí có vai rất nhỏ. Có khi nào vì điều đó khiến Phương cảm thấy tủi thân không? Phương không quan tâm đến điều đó. Trong phim ảnh Phương bắt đầu từ những vai nhỏ rồi mới được mời vai lớn. Khi đã nhận vai thì không quan tâm đến chính hay phụ, nhỏ hay lớn. Phương tâm niệm “Một điều nhịn, chín điều lành” nên không bao giờ tranh chấp, giành giật vai diễn với ai. Nhưng chắc hẳn cũng có những vai diễn mà Mai Phương mơ ước? Phương mong nhận được một vai diễn có nhiều biến chuyển trong đời. Nhiều sự cố càng tốt. Có thể từ người tốt biến thành kẻ xấu cũng được. Nếu có đạo diễn nào yêu cầu đóng cảnh nóng, Mai Phương có chấp nhận hy sinh không? Ở thời điểm này thì chưa vì nếu có hy sinh thì cũng không hiệu quả. Phương không cảm thấy tự tin và nghĩ mình đóng được cảnh nóng. Đóng cảnh nóng không dễ. Nó đòi hỏi nhiều yếu tố mới thuyết phục được khán giả. ĐẠI GIA KHÔNG THÈM CHÂN NGẮN Khi phải dùng một vài từ để tự nói về mình, Mai Phương sẽ nói gì? Một người bình thường. Không có gì nổi trội. Tuy không phải là một chân dài nhưng xinh đẹp và tài năng như Mai Phương cũng có thể khiến vài đại gia chú ý chứ? Đại gia thì đi liền với chân dài chứ làm gì có đại gia đi liền với chân ngắn. (cười). Thực ra, Phương là người khó chịu. Không có cảm xúc thì Phương không thể tiếp xúc với ai. Có bạn nói Phương chảnh và khó chịu. Nhưng không phải Phương chảnh đâu mà vì Phương không thích dông dài những chuyện không đâu. Phương không muốn ngồi nói chuyện buông lơi hai ba câu những đề tài nhàm chán… Thành Trung

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200936/20090831093338.aspx