Diện mạo mới ở một thôn người Dao

Là thôn vùng sâu với 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống, những năm qua, thôn Làng Đào 2, xã Trì Quang (huyện Bảo Thắng) đã và đang đóng góp vào sự phát triển chung của xã, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới.

Diện mạo thôn Làng Đào 2 ngày càng khởi sắc.

Thôn Làng Đào 2 có 75 hộ, gồm 358 khẩu. Cách đây chục năm, Làng Đào 2 là thôn đặc biệt khó khăn, thể hiện ngay ở chính con đường vào thôn vừa quanh co lại vừa khó đi bởi đất lún, chi chít ổ gà, ổ voi… Thế nhưng giờ đây, khi trở lại thôn người Dao này, chúng tôi thật bất ngờ trước sự thay đổi cả về cảnh quan và con người nơi đây. Đó là minh chứng cho kết quả triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cán bộ địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở.

Theo Trưởng thôn Đặng Văn Quỳnh, khi chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân đóng góp công sức mở rộng đường giao thông nông thôn từ 3 m lên 6,8 m, 100% hộ trong thôn đã nhiệt tình tham gia bằng việc hiến đất, đóng góp tiền và ngày công lao động để mở rộng con đường liên thôn dài 3,7 km. Nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, thôn đã tổ chức họp để bà con trao đổi, bàn bạc, thống nhất. Trưởng thôn Đặng Văn Quỳnh đã tiên phong hiến 600 m2 đất và 300 cây quế, nơi con đường chạy qua để mở rộng đường.

Tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Sự gương mẫu, đi đầu của Trưởng thôn Đặng Văn Quỳnh đã khích lệ tinh thần của bà con trong thôn, 27 hộ có đường chạy qua đất của gia đình đã tự nguyện hiến 11 nghìn m2 đất và chặt bỏ gần 2 nghìn cây quế, cây ăn quả lâu năm để mở rộng tuyến đường. Không chỉ hiến đất, các hộ còn đóng góp 800 nghìn đồng/khẩu, với tổng số gần 300 triệu đồng. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, con đường đất đỏ lượn quanh chân đồi dần lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những cung đường được đổ bê tông nối đến tận các ngõ, xóm.

Anh Lù Phí Lợi ở thôn Làng Đào 2 bộc bạch: Khi được cấp ủy đảng, chính quyền thôn vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, gia đình tôi đã đồng tình hưởng ứng. Tôi cho rằng mỗi người nên hy sinh một phần lợi ích riêng để vì lợi ích chung.

Điều đáng quý hơn cả là có những hộ dù hoàn cảnh còn khó khăn nhưng khi biết có chủ trương mở rộng đường đã sẵn lòng hiến đất. Đường vào đến đâu, các hộ tự nguyện hiến đất đến đó để công trình được triển khai thuận lợi.

Bà con Làng Đào 2 duy trì định kỳ tham gia vệ sinh đường thôn.

Không chỉ đẩy mạnh phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, người dân thôn Làng Đào 2 còn tích cực hưởng ứng phong trào do huyện Bảo Thắng phát động với khẩu hiệu: “Đường rộng, hè thoáng văn minh, xóm thôn không rác, nhà nhà chung tay”. Định kỳ hằng tháng, người dân trong thôn tổ chức lao động vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng và trồng hoa tạo cảnh quan. Đặc biệt, mỗi hộ còn đóng 1 triệu đồng để triển khai mô hình “Thắp sáng đường quê” trên tuyến đường dài 4 km.

Người dân Làng Đào 2 tích cực trồng rừng phát triển kinh tế.

Mô hình nuôi bò theo hướng hàng hóa ở Làng Đào 2.

Người Dao ở Làng Đào 2 trồng ngô phục vụ chăn nuôi.

Bên cạnh đó, người dân tích cực trồng rừng, phát triển mô hình chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà theo hướng hàng hóa. Những mảnh vườn hoang hóa ngày nào đã được bao phủ bằng màu xanh của các loại cây trồng, các trang trại, gia trại và rừng gỗ lớn. Đến nay, thôn có 140 ha rừng, trong đó có hơn 90 ha quế, hộ trồng ít nhất cũng từ 1 ha quế trở lên, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,6%...

Đến Làng Đào 2 hôm nay, sự đổi thay dễ nhận thấy nhất là tuyến đường liên thôn được đổ bê tông xi măng, hai bên đường có những luống hoa đa sắc màu. Đêm đến, cả thôn rực sáng ánh điện bởi công trình “Thắp sáng đường quê”. Xa xa, trên triền đồi là bạt ngàn màu xanh của quế, mỡ… làm cho diện mạo Làng Đào 2 trở thành một miền quê đáng sống.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dien-mao-moi-o-mot-thon-nguoi-dao-post377942.html