Điện ảnh chờ 'bùng nổ'

Sau một thời gian dài 'im hơi, lặng tiếng', từ tháng 10 nhiều bộ phim điện ảnh của Việt Nam đã chính thức ra rạp.

Cảnh trong phim “Người vợ cuối cùng”.

Trước hết, đó là bộ phim “Đất rừng phương Nam” do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên có sức hút như Hồng Ánh, Tuấn Trần, Tiến Luật, Hứa Vĩ Văn, Mai Tài Phến, Băng Di, Trấn Thành… hay gương mặt nhí Hạo Khang. Tuy nhiên bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi ngay khi ra mắt đã gặp không ít những tranh cãi, trong đó có chi tiết dễ gây hiểu lầm do không chính xác về lịch sử.

Sau khi dư luận lên tiếng, Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) đã tổ chức buổi làm việc với nhà sản xuất phim “Đất rừng phương Nam” và đã thống nhất phương án phương án chỉnh sửa một số chi tiết trong phim trước khi phát hành rộng rãi. Ngoài ra, nhà sản xuất sẽ điều chỉnh dòng chữ “Bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam” của nhà văn Đoàn Giỏi lên đầu phim. Sự điều chỉnh này nhằm làm rõ hơn ý đoàn phim về sự thay đổi mốc thời gian trong tác phẩm văn học, theo sát hơn bản phim truyền hình trước đó đã để lại dấu ấn đậm đà trong lòng khán giả.

Chưa hết, “Đất rừng phương Nam” lại tiếp tục gây chú ý khi một số trường học ở TPHCM dự định tổ chức cho học sinh đi xem bộ phim này. Từ đó, phụ huynh học sinh lại lên tiếng thắc mắc và rồi một số trường đã phải “họp báo” để xin lỗi và rút lui ý định.

Được chú ý không kém là bộ phim cổ trang “Người vợ cuối cùng” của đạo diễn Victor Vũ, sẽ ra rạp từ ngày 3/11. Phim vừa có yếu tố trinh thám, tâm linh, đồng thời khai thác sâu tâm lý, tình cảm, vốn là xu hướng hút khán giả trẻ hiện nay. Sự tham gia của các gương mặt điện ảnh sáng giá như Kaity Nguyễn, Thuận Nguyễn… và những diễn viên kỳ cựu như Quang Thắng, Kim Oanh, Đinh Ngọc Diệp, Nguyễn Anh Dũng, Quốc Huy… cũng có khả năng kéo khán giả đến rạp.

Cũng tham gia “cuộc đua” phòng vé trong những tháng cuối năm là bộ phim phim kinh dị “Thành phố ngủ gật” của đạo diễn Lương Đình Dũng và phim điện ảnh hoạt hình “Wolfoo và hòn đảo kỳ bí”, với câu chuyện về chú sói nhỏ quen thuộc với thiếu nhi. Bên cạnh đó, bộ phim đậm chất Hà Nội “Đào, Phở và Piano” do NSƯT Phi Tiến Sơn làm đạo diễn và phim lịch sử về nữ sĩ Đoàn Thị Điểm “Hồng Hà nữ sĩ” (NSƯT Nguyễn Đức Việt đạo diễn). Đây là 2 bộ phim do Nhà nước đặt hàng năm 2022 cũng đã hoàn thiện, khi công chiếu nhận được dư luận tốt, hứa hẹn ra rạp trong thời gian tới.

Ngoài ra, theo kế hoạch trong tháng 11 và 12 tới, nhiều bộ phim cũng sẽ chính thức ra rạp. Có thể kể đến như “Chiếm đoạt” của đạo diễn Thắng Vũ, với Miu Lê, Lãnh Thanh, Phương Anh Đào, Karik góp mặt và phim về đề tài ma cà rồng “Người mặt trời” của đạo diễn Timothy Linh Bùi, có Chi Pu, Thuận Nguyễn diễn… Trước đó, bộ phim “Giao lộ 8675” do do Tân DS đạo diễn với sự tham gia của các diễn viên như Saac, Rocker Nguyễn, Emma Lê, Lợi Trần… cũng sẽ ra mắt khán giả. Bên cạnh câu chuyện về sự lựa chọn con đường những người trẻ tuổi bộ phim còn quảng bá vẻ đẹp đất nước Việt Nam nên có nhiều cảnh quay mãn nhãn và ấn tượng.

Mặc dù, chưa thể đánh giá bộ phim nào sẽ tạo nên “kỳ tích”, tuy nhiên có thể thấy sau một thời gian “án binh, bất động” sự trở lại của các tác phẩm điện ảnh Việt Nam tại các phòng chiếu hy vọng mang đến đến làn gió mới cho điện ảnh nước nhà.

M. Quân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dien-anh-cho-bung-no-5741676.html