Điểm tin mới 1/4: Bé gái 15 tuổi bị dượng dụ dỗ làm 'chuyện người lớn' tới sinh con

Bé gái 15 tuổi bị dượng dụ dỗ làm “chuyện người lớn” tới sinh con; Bé 4 tuổi nhiễm trùng da vì sơ suất của mẹ là những tin mới hôm nay.

Bé gái 15 tuổi bị dượng dụ dỗ làm “chuyện người lớn” tới sinh con

Theo thông tin ban đầu, ngày 31/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với ông Lê Cử (66 tuổi, ngụ tổ dân phố 18, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) để xử lý về hành vi “hiếp dâm trẻ em”. Ông Cử được xác định là người dụ dỗ cháu gái quan hệ tình dục dẫn đến mang thai, sinh con.

Theo điều tra bước đầu, gia đình bé H (15 tuổi) cách nhà ông Cử chừng 100 mét. Bé H. gọi ông Cử bằng dượng và thường hay lui tới nhà ông này chơi. Khoảng thời gian đầu năm 2016, nhiều lần bé H. sang nhà chơi đã bị ông Cử dụ dỗ quan hệ tình dục.

Những lần làm “chuyện người lớn” với cháu gái, ông H. cho bé gái này vài chục ngàn đồng và dặn không được tiết lộ với ai. Cho đến khi gia đình thấy cháu H. có biểu hiện lạ thì mới phát hiện ra bé gái đã mang thai.

Từ trình báo của gia đình nạn nhân, Công an huyện Krông Pắk vào cuộc điều tra. Kết quả giám định cho thấy, bé trai là con đẻ của ông Cử và bé H. Mới đây, công an địa phương đã tiến hành bắt tạm giam ông Cử để điều tra, xử lý.

Bé 4 tuổi nhiễm trùng da vì sơ suất của mẹ

Anh Đinh Văn Bính (SN 1986, người dân tộc Mường, khu 1 Thống Nhất, xã Độc Lập, huyện Yên Lập, Phú Thọ) chia sẻ, Phước là cháu bé thứ 3 trong gia đình. Bé sinh ngày 17/11/2016, khi sinh ra Phúc rất kháu khỉnh và lanh lợi không có bệnh tật. Sau khi sinh bé, khoảng thời gian đầu tháng 3, chị Đào Thị Khuyên (SN 1989) bị thủy đậu. Do ở quê, nhận thức có hạn nên dù bị bệnh nhưng chị Khuyên vẫn cho con bú.

“Sau khi cho con bú, hai vợ chồng tôi thấy cơ thể con trai tôi nổi mẩn thành những mụn nước rất to, sau đó vỡ ra khiến con tôi đau đớn khóc cả ngày. Lúc này tôi mới biết là con tôi đã bị lây thủy đậu từ mẹ. Bà con trong xóm cứ mách lấy lá kính ban hoa, lá mùi đun nước tắm cho con. Sau khi cho con tắm, vết lở loét không đỡ mà ngày càng loét thêm. Con tôi càng khóc to”.

Bốn ngày sau, bé sốt cao, hôm đó là ngày 21/3. Lúc này hai vợ chồng anh Bính mới cuống cuồng đưa con đến bệnh viện Đa khoa huyện Yên Lập điều trị. Sau khi kiểm tra và điều trị cho bé Phước tại viện hai ngày bệnh không thuyên giảm. Sau đó, bệnh tình không thuyên giảm nên chuyển lên bệnh viện Nhi Trung Ương, Hà Nội.

Sau ba ngày điều trị, vết lở loét đã săn dần lại, bé Phước cũng bớt đau hơn nên chịu bú và không khóc nhiều. Từ ngày đưa bé Phước đi viện đến nay, chưa đầy chục ngày anh Bính đã phải đóng hết gần 10 triệu tiền viện phí và tiền thuốc cho con.

Một kiểm lâm chết bất thường trên đập nước ở vườn Quốc gia Yok Đôn

Ảnh minh họa

Chiều 31/3, ông Đỗ Quang Tùng - Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn (Đắk Lắk) xác nhận, anh Lê Thế Xuân Cường (SN 1992, cán bộ kiểm lâm hợp đồng của vườn) vừa được phát hiện chết tại đập Đắk Na thuộc lâm phần VQG Yok Đôn, báo Vietnamnet đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, sáng nay, anh Cường được giao nhiệm vụ trực giữ ở chốt kiểm lâm Đắk Na còn hai người khác trong chốt đi tuần tra.

Khi họ về không thấy anh Cường, liền đi tìm và phát hiện anh Cường đã tử vong trên đập Đắk Na. Trên bờ đập có một thùng xốp, một đôi dép và một máy chích điện dùng để bắt cá, báo Infonet đưa tin.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an điều tra vụ thiếu nữ tự tử sau khi tố bị hàng xóm xâm hại

Ngày 31/3, nguồn tin của Zing.vn cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đơn tố cáo của chị Hữu ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình (Cà Mau). Phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau để hỏi vụ việc nhưng vị này từ chối cung cấp thêm thông tin.

Theo tố cáo của chị Hữu, con gái chị tên Thủy (13 tuổi) bị ông Thuận (57 tuổi) dụ đến nhà để sàm sỡ nhiều lần. Người đàn ông này còn bị tố đã hiếp dâm Thủy vào khoảng tháng 9/2016.

Công an Cà Mau sau đó có quyết định không khởi tố vụ án vì "Chỉ có lời khai của Thủy, ngoài ra không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh ông Thuận có hành vi Hiếp dâm trẻ em và Dâm ô với trẻ em đối với Thủy".

Gần một tháng trước, ngày 10/2, người thân phát hiện Thủy tím tái trong phòng ngủ. Qua kiểm tra, mọi người xác định thiếu nữ uống nhiều loại tân dược để tự tử nên đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Sáng 11/2, Thủy tử vong.

"Trước khi chết cháu tôi nói 'cũng vì con mà gia đình nhục nhã'. Không ngờ Thủy lại làm chuyện dại dột", người thân của Thủy kể.

Vụ 9 người mất tích: Thi thể thứ 3 bị mắc kẹt trong tàu

Sau quá trình xác minh ban đầu, thi thể thứ 3 này là anh Mai Văn Dương

Sau quá trình xác minh ban đầu, thi thể thứ 3 này là anh Mai Văn Dương, sinh năm 1994, ngụ tại Thanh Hóa.

Trước đó, vào khoảng 8h50 ngày 31/3, tàu cứu hộ SAR 413 cũng đã phát hiện 1 thi thể nổi trên mặt biển, cách vị trí tàu Hải Thành 26 chìm gần 3 hải lý. Bước đầu xác định thi thể vừa được tìm thấy là thợ máy Ninh Văn Quỳnh.

Theo ban chỉ huy, vào lúc 17h45, tàu cứu hộ SAR 412 sẽ đưa thi thể thuyền viên vừa tìm được về bờ.

Như vậy, tính đến 13h30 ngày 31/3 đã có 3 thuyền viên mất tích của tàu Hải Thành 26 được tìm thấy thi thể, vẫn còn 6 thuyền viên mất tích. Hy vọng tìm thấy thuyền viên còn sống hiện rất mong manh.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/diem-tin-moi-1-4-be-gai-15-tuoi-bi-duong-du-do-lam-chuyen-nguoi-lon-toi-sinh-con-d140436.html