Điểm tin 15/11: Phó giám đốc sở bị 'kỷ luật' do sàm sỡ nữ tạp vụ

Một phó giám đốc sở bị kỷ luật vì sàm sỡ nữ tạp vụ, 20 thanh niên truy sát người dân kinh hoàng tại bệnh viện Từ Dũ... là những thông tin đáng chú ý

Bị la mắng vì mê game, con trai 19 tuổi sát hại cha ruột

Ngày 14/11, VKSND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối tượng Phạm Văn Trực (SN 1997, trú xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) để xét xử về tội "Giết người". Điều đáng nói, nạn nhân chính là cha ruột của thiếu niên này.

Theo hồ sơ, Trực là con của ông Phạm Văn S. (SN 1963) và bà Phùng Thị X. (SN 1966). Vợ chồng ông S. có với nhau 3 người con, 2 trai 1 gái, trong đó Trực là con út nên được mẹ hết mực nuông chiều.

Năm 2000, bà X. qua đời vì bạo bệnh, Trực cũng học lớp đến 9 bỏ học. Từ khi vợ qua đời, ông S. cũng lo làm ăn, buôn bán nên ít có sự quan tâm, chăm sóc khiến Trực bị hụt hẫng về mặt tình cảm và dần hình thành bản tính ham chơi, lười lao động.

Thiếu niên này thường xuyên xin tiền cha để chơi game và nhiều lần trộm tiền của ông S. rồi bỏ nhà đi chơi. Thấy con hư hỏng, ông S. nhiều lần la mắng nhưng Trực vẫn không nghe, không chỉ vậy, Trực còn không ít lần cãi lại cha mình. Hai cha con bắt đầu trở nên mâu thuẫn, thù ghét và Trực nảy sinh ý định giết cha.

Một phó giám đốc sở bị kỷ luật vì sàm sỡ nữ tạp vụ

Ngày 14.11, UBND tỉnh Cà Mau triển khai quyết định kỷ luật khiển trách ông Hồ Ngọc Tấn. Quyết định số 1944, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân ký.

Hình ảnh cắt từ clip cho thấy ông Tấn chạm tay vào chỗ nhạy cảm của chị nữ tạp vụ.

Theo quyết định kỷ luật, ông Tấn có hành vi “Ứng xử chưa đúng mực trong quan hệ, giao tiếp với nhân viên, để dư luận không tốt cho ngành, từ đó làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể và cá nhân".

Gần 3 tháng trước, nhiều người ở Cà Mau chia sẻ với nhau clip ông Tấn choàng tay vào vùng nhạy cảm của nữ nhân viên. Vụ việc xảy ra khoảng gần nửa năm, tại khu vực để bàn ghế và một số vật dụng làm việc thường xuyên của chị tạp vụ tại sở này.

Giải trình với lãnh đạo, ông Tấn nói chuyện "vô ý" xảy ra khi nữ tạp vụ nói trong điện thoại có lưu hình đẹp, muốn đưa ông xem. Khi ông cầm lấy điện thoại thì chị này tránh qua một bên, giật điện thoại lại và kéo tay phó giám đốc đi theo rồi có ai đó quay phim, chụp ảnh.

“Tin” ông Tấn "vô ý" nên lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Cà Mau chỉ nhắc nhở cán bộ này. Sau đó, dư luận ở địa phương này thật sự "dậy sóng" khi xem clip có nội dung ngược lại những gì ông Tấn nói.

Clip dài 58 giây có nội dung nữ tạp vụ đứng soạn đồ ở bàn. Một lúc sau thì ông Tấn xuất hiện. Vị phó giám đốc được cho là đi ngang qua, rồi quay lại ôm nữ nhân viên và sờ soạng. Ông Tấn bỏ đi vài giây thì quay lại ôm, sờ soạng nữ tạp vụ lần nữa.

Từ clip này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cà Mau được cấp trên chỉ đạo phải kiểm điểm ông Tấn để có hình thức kỷ luật. Một tháng trước, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau kỷ luật Đảng ông Tấn với hình thức khiển trách.

20 thanh niên truy sát người dân kinh hoàng tại bệnh viện Từ Dũ

Ngày 14/11, Công an Q.1, TP. HCM cho biết, đang tiến hành điều tra, truy xét 1 nhóm nam thanh niên khoảng 20 người dùng hung khí tấn công khiến 2 người phụ nữ bị thương nặng trước cổng bệnh viện Từ Dũ, đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. HCM, theo tin tức trên báo Trí thức trẻ.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 9/11, 3 người là chị Phan Thị Ngọc Tuyết (23 tuổ), bà Nguyễn Thị Thu Thủy (45 tuổi) và anh Đỗ Hoàng Lâm (20 tuổi, em họ chị Tuyết, tất cả đều ngụ Q.1) dọn hàng ra để bán nước giải khát trước cổng bệnh viện trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. HCM.

Nạn nhân Tuyết bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh Trí thức trẻ.

Lúc này, có một nhóm nam thanh niên khoảng 20 người điều khiển nhiều xe máy mang theo hung khí chạy đến. Thấy 3 người đang ngồi bán hàng, nhóm lao vào chém tới tấp cả 3. Nhóm thanh niên hành động cực kì liều lĩnh và có sự chuẩn bị kĩ.

Một nhóm 6 thanh niên vây chị Tuyết và dùng hung khí tấn công. Chị Tuyết cố gắng chạy vào dòng người đang xếp hàng bốc số khám bệnh để kêu cứu nhưng không ai dám can ngăn. Nạn nhân tìm cách chạy vào phòng bảo vệ thì ngất xỉu.

Công an phường Phạm Ngũ Lão và Công an quận 1 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Con rơi xuống sông mất tích do bố mẹ mải đánh cá

Tối 14-11, ông Phạm Nhân Tố - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trung (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) xác nhận trong chiều cùng ngày trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháu bé rơi xuống sông Gianh mất tích.

Nạn nhân là cháu Hoàng Thị Hoa (2 tuổi) con của anh Hoàng Văn Nhàn và chị Hoàng Thị Hồng (trú thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn) bị mất tích trên sông Gianh vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày.

Tàu thuyền của người dân đang triển khai tìm kiếm cháu bé trên sông Gianh - ảnh Xuân Hòa

Thời điểm trên, vợ chồng anh Nhàn điều khiển chiếc thuyền máy, chạy dọc sông Gianh để thả lưới đánh cá như thường ngày, trên thuyền có chở theo cháu Hoa. Khi đang chú tâm bủa lưới trên sông Gianh khúc sông đoạn giữa thôn Thượng Thôn (xã Quảng Trung) anh Nhàn và chị Hồng hốt hoảng khi phát hiện cháu Hoa rơi xuống sông lúc nào không hay.

Sự việc sau đó đã được trình báo với chính quyền địa phương của 2 xã Quảng Tiên và Quảng Trung phối hợp với người dân huy động và triển khai lực lượng tìm kiếm cháu bé. Hiện phía xã đã huy động 15 tàu thuyền cùng nhiều tàu thuyền của người dân địa phương liên tục tìm kiếm nạn nhân.

Diệp An (t/h)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/diem-tin-15-11-pho-giam-doc-so-bi-ky-luat-do-sam-so-nu-tap-vu-d126150.html