Điểm mặt ứng cử viên vô địch Olympic: Brazil & Tây Ban Nha sáng nhất

Ngày mai, loạt trận đầu tiên của vòng bảng môn bóng đá nam Olympic 2012 sẽ chính thức khởi tranh. Ai trong số 16 đội sẽ trở thành chủ sở hữu một trong những bộ HCV đáng quan tâm nhất London 2012?

>> Môn bóng đá Tây Ban Nha, Brazil và phần còn lại
>> 10 điều cần biết về bóng đá Olympic 2012
>> De Gea thề giúp Tây Ban Nha thâu tóm nốt HCV Olympic 2012
>> Tây Ban Nha: Mơ về cái kết hoàn hảo

Olympic TBN (trên) được NHM kỳ vọng nhất

HAI ĐẠI DIỆN ƯU TÚ

Không thể không nhắc đến Brazil, đội bóng hễ tham dự giải đấu nào là được xếp vào hàng ứng cử viên hàng đầu của giải đấu đó. Bất chấp Brazil đang ở vị trí tệ nhất trong lịch sử trên bảng xếp hạng FIFA (11) thì họ vẫn là một trong những đội bóng ưu tú nhất. Đơn giản, ở xứ Samba, tài năng bóng đá lúc nào cũng dư thừa.

Hơn nữa, Olympic Brazil lại rơi vào một bảng đấu khá nhẹ và đó là lý do để những Neymar, Hulk, Pato… có thể dưỡng sức cho vòng knock-out hứa hẹn căng thẳng. Với những cái tên chất lượng đang chinh chiến cho các CLB lớn ở châu Âu và Nam Mỹ, Olympic Brazil sẵn sàng thách thức bất kỳ đối thủ nào cản đường họ.

Song, có lẽ Olympic TBN mới là cái tên mà người hâm mộ kỳ vọng nhất. Chất lượng cầu thủ cực cao, thậm chí là vượt trội nhất giải, được cộng hưởng với triết lý bóng đá hiện đại của châu Âu chính là vũ khí tiềm tàng mà đội quân của HLV Milla sở hữu. Hơn nữa, khát vọng thâu tóm càng nhiều danh hiệu ở các cấp độ đội tuyển cũng là một ưu thế khác nữa của TBN. Như tuyên bố chắc nịch của tiền vệ Mata về động lực giành HCV đã minh chứng, đội quân với những cái tên đáng gờm như Adrian, Muniain, Martinez, Alba, Mata… chính là ứng cử viên số 1 của giải đấu này.

NHỮNG ĐỐI THỦ THÁCH THỨC…

Chủ nhà Liên hiệp Anh và Olympic Mexico cũng là những đối thủ rất đáng gờm sẵn sàng thách thức TBN và Brazil ở vòng knock-out (nếu họ vượt qua vòng bảng). Đặc biệt là Olympic Mexico với dàn cầu thủ gần như tuyệt đối đang chơi bóng trong nước (trừ Giovani dos Santos - Barca) chính là ẩn số lớn đối với những kẻ ôm tham vọng giành vàng. Tuy nhiên, Olympic Uruguay cũng không thể nào bị gạt ra ngoài cuộc đua tranh. Đang ở giai đoạn vàng của mình, Uruguay giới thiệu nhiều gương mặt mới ấn tượng như Lodeiro, Hernandez, Rodriguez… và kèm theo đó là hai sự tăng cường cực chất là Suarez cùng Cavani. Dù không được xếp vào đội hạt giống số 1 khi bốc thăm nhưng khả năng cạnh tranh của Olympic Uruguay có lẽ chỉ xếp sau TBN và Brazil mà thôi.

VÀ ĐỪNG QUÊN “NGỰA Ô”

Quay trở lại 16 năm trước, ở Olympic 1996, các ứng viên hàng đầu hồi đó là Brazil, Argentina, Italia, Pháp, TBN, BĐN nhưng cuối cùng, chính ẩn số lục địa đen mới đăng quang. Đầu tiên là việc Ghana đẩy Italia xuống chót bảng để giành vé vào vòng knock-out, rồi sau đó là việc Nigeria đánh bại lần lượt Mexico, Brazil và cả Argentina để đoạt HCV. Năm nay, rất có thể Olympic Morocco vô danh sẽ là ẩn số lớn bởi dàn cầu thủ chinh chiến ở khắp châu Âu của họ hứa hẹn sẽ mang lại những trận cầu chất lượng cao. Olympic Nhật Bản cũng là một cái tên đáng gờm, nhất là sau những gì họ đã thể hiện ở Asiad 2010. Tất nhiên, đặt cửa một đội bóng như Morocco, Nhật Bản hay Gabon, Senegal lên ngôi vô địch là một điều gần như hoang tưởng. Song, bóng đá không thể nói được chữ ngờ, nhất là khi bài học Nigeria 1996 vẫn còn chưa phai mờ…

>> Môn bóng đá Tây Ban Nha, Brazil và phần còn lại
>> 10 điều cần biết về bóng đá Olympic 2012
>> De Gea thề giúp Tây Ban Nha thâu tóm nốt HCV Olympic 2012
>> Tây Ban Nha: Mơ về cái kết hoàn hảo

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/olympic/bongda-olympic/222827_Diem_mat_ung_cu_vien_vo_dich_Olympic_Brazil_Tay_Ban_Nha_sang_nhat.aspx