Điếc không sợ súng

Dọc bãi biển Nha Trang có hàng chục biển báo "nguy hiểm, cấm xuống nước", nhưng du khách phương Tây vẫn vô tư xuống biển để tắm mà không thấy bất kỳ lực lượng bảo hộ nào trực cứu hộ cứu nạn và nhắc nhở.

Dọc bãi biển Nha Trang có hàng chục biển báo "nguy hiểm, cấm xuống nước", nhưng du khách phương Tây vẫn vô tư xuống biển để tắm mà không thấy bất kỳ lực lượng bảo hộ nào trực cứu hộ cứu nạn và nhắc nhở.

Du khách vô tư tắm ngay biển cấm tắm

Sáng 8/11, do ảnh dưởng của đợt áp thấp nhiệt đới vừa đi qua, và cơn siêu bão số 13 đang tiến vào biển Đông. Tại biển Nha Trang sóng to, sóng cuộn và giật mạnh, nước biển đục ngàu. Ngành du lịch Khánh Hòa đã phải cắm hàng chục tấm biển "nguy hiểm, cấm xuống nước" cả bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nga. Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn cố tình xuống tắm, mặc dù biển báo ngay trước mắt. Có mặt suốt buổi sáng tại bãi biển Trần Phú, chúng tôi chẳng thấy bất kỳ lực lượng bảo hộ nào trực cứu hộ cứu nạn và nhắc nhở du khách không được tắm.

Chiếc biển cũng bị "nghiêng ngả" trước gió to, nhưng du khách không biết sợ

Được biết biển Nha Trang đã từng xảy ra tình trạng du khách chết đuối. Trưa 19/3/2013, một du khách nước ngoài mang quốc tịch Đức bị chết do đuối nước khi đang tắm biển buổi sáng tại bãi biển Trần Phú, gần quảng trường 2/4, trước sự chứng kiến và bất lực của người dân. Lúc đó khoảng 10h sáng, nhiều người ở bờ biển nghe tiếng kêu la thất thanh ở phía xa và phát hiện một người đang vùng vẫy cách bờ hơn 50m.

Không chỉ người lớn mà trẻ con cũng đùa giỡn trước sóng "tử thần"

Ngay lập tức, một số người đã bơi ra cứu người bị nạn, số khác đi báo với lực lượng cứu hộ bờ biển. Tuy nhiên, khi mọi người đến nơi thì người bị nạn đã đuối sức, chìm dần. Người dân và lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ sơ cứu và đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, nhưng du khách này đã tắc thở.

Văn Tư - Văn Huyên

Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/ban-doc/duong-day-nong/201311/bien-nha-trang-diec-khong-so-sung-413958/