Đi xa để trở về...

Với khát khao, hoài bão của tuổi trẻ, nhiều người trẻ đã chọn con đường du học để tích lũy thêm kiến thức, khám phá và trải nghiệm nền văn hóa của các quốc gia. Các bạn đi để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm,... và trở về cống hiến cho quê hương.

Trở về để truyền cảm hứng

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê biên giới Vĩnh Hưng, (tỉnh Long An) từ nhỏ, chị Bùi Tuấn An (29 tuổi) đã đặt mục tiêu du học để có cơ hội tiếp xúc, học hỏi nhiều hơn. Với thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Tuấn An tự tin đến với Nhật Bản để tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm.

“Khi chuẩn bị đi du học, tôi háo hức trước những cơ hội mới mà mình sẽ trải nghiệm. Sự mong đợi về môi trường học tập mới và gặp gỡ những người bạn mới làm cho tôi cảm thấy phấn khởi” - chị Tuấn An chia sẻ về khoảnh khắc chuẩn bị sang Nhật du học vào năm 2015.

Chị Bùi Tuấn An mặc áo dài truyền thống của Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản (Ảnh: NVCC)

Hành trình của một du học sinh không hề dễ dàng và càng khó khăn hơn khi đó là Nhật Bản, nơi nổi tiếng về sự nghiêm khắc và nguyên tắc trong học tập, công việc lẫn trong cuộc sống. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn, phải học cách tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả. Khi ở Nhật, chị học Trường Đại học nữ sinh Jumonji Gakuen và có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Nhật, Trung. Cùng với đó, chị làm thêm nhiều công việc như phụ bếp, bồi bàn trong nhà hàng, giáo viên tiếng Nhật cho người nước ngoài, quản sinh thực tập sinh nước ngoài,... để có thêm thu nhập và kinh nghiệm thực tế.

Du học là cơ hội để trải nghiệm những điều mới lạ cả về nếp sinh hoạt, lối sống, văn hóa. Tuy nhiên, sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa sẽ là khó khăn trong thời gian đầu của du học sinh. Chị Tuấn An trải lòng: “Sinh sống, học tập ở một đất nước khác, du học sinh phải nỗ lực rất nhiều, nhất là phải vượt qua những rào cản về khác biệt ngôn ngữ, văn hóa". Nhưng cũng nhờ đó mà chị rèn luyện nghị lực và ý chí cho bản thân. Đây cũng là nền tảng vững chắc sau này giúp chị phát triển công việc khi trở về Việt Nam.

Chị Tuấn An trở về Việt Nam ngay lúc đại dịch Covid-19 bùng phát (cuối năm 2019, đầu năm 2020). Đó là khoảng thời gian khó khăn nhưng cũng là cơ hội để chị có thời gian thích nghi lại với môi trường sống ở Việt Nam.

Hiện tại, chị đảm nhiệm nhiều công việc như giáo viên dạy tiếng Nhật, phân phối phần mềm giáo dục và tổ chức các chương trình trải nghiệm rèn luyện cho học sinh các cấp, thành viên Ban trọng tài Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TP.HCM, tham gia tổ chức cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam,... Chị cũng hoàn thành khóa học Become Inspirer và trở thành người truyền cảm hứng, tham gia chương trình Sức mạnh 2000 đóng góp xây dựng trường 0 đồng cho trẻ em vùng cao.

Chị Tuấn An cho biết, chị lựa chọn trở về Việt Nam vì muốn hoạt động tự do, tự chủ về thời gian và kinh tế để có thể trải nghiệm nhiều hơn, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, giúp các bạn có định hướng đúng đắn, phù hợp với năng lực của bản thân và nhu cầu của xã hội hiện đại.

Đi xa để học những điều hay và trở về để cống hiến cho quê hương là điều những người trẻ đã và đang nỗ lực. Với họ, được lao động và đóng góp cho quê hương là một niềm tự hào.

Hành trình học hỏi, góp nhặt kiến thức

Chị Nguyễn Điền Ninh dành thời gian khám phá các địa danh ở Nhật trước khi trở về Việt Nam (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Điền Ninh (SN 2000, ngụ phường 3, TP.Tân An) cũng là du học sinh (thực tập sinh kỹ năng) ở Hokkaido, Nhật Bản và đang chuẩn bị trở về nước vào cuối năm 2023. Điền Ninh chia sẻ: "Lần đầu tiên xa nhà, xa quê hương đến với một đất nước xa lạ nên mọi thứ đều mới mẻ với tôi. Nhờ sự giúp đỡ của những người Nhật thân thiện nên thực tập sinh Việt Nam như chúng tôi nhanh chóng hòa nhập môi trường mới.

Ngoài những người ở công ty, còn có các thầy cô, gia đình và bạn bè luôn dõi theo tôi từ những ngày đầu đến Nhật... Lịch học và làm thêm dày đặc nhưng tôi vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động ở địa phương để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm sống". Trong suốt thời gian học tập và làm việc ở Nhật, Điền Ninh chia sẻ, lan tỏa về văn hóa Việt Nam với các bạn học đến từ nhiều nơi trên thế giới qua các cuộc trò chuyện, thuyết trình trên lớp,... Sau khi hoàn thành việc học ở Nhật, Điền Ninh sẽ trở về Việt Nam làm việc.

Còn Nguyễn Quang Huy - cựu học sinh Trường TH, THCS&THPT Bồ Đề Phương Duy (huyện Thủ Thừa), vui mừng khi trở thành du học sinh Nhật Bản vào cuối năm 2022. Hiệu trưởng Trường TH, THCS&THPT Bồ Đề Phương Duy, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thủ Thừa - Huỳnh Thị Thu Loan cho biết: “Quang Huy là học sinh chăm chỉ, năng động. Khi Quang Huy trình bày ước mơ được đi du học, trường và mạnh thường quân cũng tạo điều kiện cho em”.

Quang Huy đang theo học ngành Công nghệ ôtô tại Nhật Bản và mong muốn sau khi học xong sẽ trở về quê hương mở gara ôtô để tạo việc làm cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn giống như mình. “Đến Nhật, tôi được tiếp xúc với những giáo viên tâm huyết và bạn học đến từ khắp nơi trên thế giới. Khó khăn với tôi là chưa thể thích nghi với khí hậu ở Nhật. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt chương trình học để sớm được trở về Việt Nam...” - Quang Huy chia sẻ.

Đi xa để học những điều hay và trở về để cống hiến cho quê hương là điều những người trẻ đã và đang nỗ lực. Với họ, được lao động và đóng góp cho quê hương là một niềm tự hào./.

Thảo Mi

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/di-xa-de-tro-ve--a159939.html