Đi trên đoạn đường 'tử thần', thanh niên bị xe bồn cán tử vong

Chạy trên đoạn đường "tử thần" đầy ổ gà, thanh niên đi xe máy xảy ra va chạm với xe bồn, ngã xuống đường văng trúng bánh xe bồn, bị cán tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h tối 25/10, anh Nguyên (khoảng 30 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS 54F3-4716 lưu thông trên đường Phạm Văn Bạch theo hướng về đường Trường Chinh (quận Tân Bình, TP.HCM), theo tin tức trên báo VTC News.

Người dân bức xúc đường xuống cấp nhiều năm nay nhưng không thấy cơ quan chức năng quan tâm, sữa chửa. Ảnh Dân việt.

Khi cách giao lộ với đường Trường Chinh khoảng 100 mét thì xe máy bất ngờ va chạm với xe bồn mang BKS 50LD-00793 do tài xế (khoảng 35 tuổi) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến anh Nguyên ngã xuống đường, bị xe bồn cán phải tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe bồn đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, công an địa phương có mặt phân luồng, khám nghiệm hiện trường cũng như làm rõ nguyên nhân tai nạn. Đến 23h45 cùng ngày, công tác khám nghiệm hoàn tất, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác, báo Dân việt đưa tin.

Người dân địa phương bức xúc, đoạn đường nơi xảy ra tai nạn khiến anh Nguyên bị xe bồn cán chết bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều ổ gà, ổ voi khiến việc lưu thông rất khó khăn và thực trạng này đã diễn ra cả chục năm nay.

“Nguyên con đường Phạm Văn Bạch dài khoảng 3km nối quận Gò Vấp và Tân Bình nhưng hiện tại phía đường quận Tân Bình bị xuống cấp trầm trọng. Đoạn đường bị xuống cấp dài chưa tới 500m, đã nhiều năm nay người cầu cứu vẫn không thấy ai sửa chữa.

Đường hẹp, đầy “bẫy” với hàng chục hố, mỗi lần chạy xe qua đây mà có xe tải chạy thì chẳng khác gì đánh trận”, anh Nguyễn Bảo ngụ quận Tân Bình bức xúc.

Hồng Hà (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/di-tren-doan-duong-tu-than-thanh-nien-bi-xe-bon-can-tu-vong-d83285.html