Đi lấy tổ ong, người đàn ông bị đốt suýt mất mạng

Anh P. cùng một vài người đi lấy tổ ong vò vẽ để lấy nhộng bán kiếm tiền. Không may, anh P. bị đàn ong tấn công và đốt nhiều vết trên người.

Theo BVĐK Trung ương Quảng Nam cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận anh L.V.P (31 tuổi, ở huyện Núi Thành, Quảng Nam) bị ong đốt trong tình trạng nguy kịch.

Khai thác tiền sử bệnh, anh P. cùng một vài người đi lấy tổ ong vò vẽ để lấy nhộng bán kiếm tiền. Không may, anh P. bị đàn ong tấn công và đốt nhiều vết trên người. Thấy vậy, người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện của Sư đoàn 315 trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp.

Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân được tiếp tục chuyển viện đến BVĐK Trung ương Quảng Nam vẫn trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp.

Anh P. bị ong vò vẽ đốt khi đang điều trị tại BVĐK Trung ương Quảng Nam. Ảnh: BVCC.

Anh P. bị ong vò vẽ đốt khi đang điều trị tại BVĐK Trung ương Quảng Nam. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ tại BVĐK Trung ương Quảng Nam xử lý theo phác đồ sốc phản vệ độ 4 do ong đốt, khi đó có mạch và huyết áp trở lại. Bác sĩ khám đánh giá tình trạng bệnh nhân đồng tử giãn hoàn toàn, đáp ứng kém ánh sáng hôn mê sâu. Bệnh nhân được theo dõi sốc phản vệ độ 4 do ong đốt có biến chứng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp hồi sinh.

Đến khoảng 13h ngày 23/7/2023, bệnh nhân đột ngột chuyển nặng và chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của BVĐK Trung ương Quảng Nam trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hô hấp cấp cứu có mạch trở lại.

Thăm khám cho thấy bệnh nhân tiếp tục hôn mê mê sâu, đồng tử giãn 2 bên, huyết áp duy trì vận mạch liều cao, Noradrenalin Adrenalin. Lúc này bệnh nhân tiên lượng tổn thương não sau ngừng tuần hoàn.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã hồi sức và bệnh nhân có nhịp tim trở lại.

Hiện anh P. được đưa vào phòng hồi sức, thở máy và tích cực điều trị. Bệnh nhân vẫn tiên lượng rất xấu, người nhà mong muốn được chuyển ra bệnh viện ở Tp.Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Được biết, gia đình anh P. có hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng không có việc làm ổn định, 3 đứa con nhỏ từ 4-6 tuổi. Anh P. hằng ngày vào rừng lấy tổ ong bán kiếm tiền về trang trải cuộc sống.

Trúc Chi (theo Sức khỏe & Đời sống, Vietnamnet)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/di-lay-to-ong-nguoi-dan-ong-bi-dot-suyt-mat-mang-a618633.html