Đi đâu xa cũng nhớ Nha Trang…

Đó chắc hẳn là cảm giác của rất rất nhiều người, dù là sinh sống ở Nha Trang từ nhỏ hay chỉ mới đến thành phố lập nghiệp. Vì Nha Trang quá đẹp, vì Nha Trang luôn làm cho người ta thấy bình yên khi đến và xao xuyến khi rời đi. Vì người Nha Trang quá đỗi thân thiện, hiền hòa, chân chất giản dị. Và còn vì nhiều điều thú vị khác nữa, nên Nha Trang luôn tạo được cảm tình cho người khác. Cảm tình ngay từ cái tên, ví như đi đâu đó nếu có ai đó hỏi bạn từ đâu đến, chỉ cần trả lời hai tiếng Nha Trang là đã nhận được sự thiện cảm ngay từ đầu. Mà thiện cảm đó, nếu chỉ vì cảnh đẹp không thì chưa đủ, nó phải đến từ cảm xúc thật sự, những ấn tượng và cách nhìn nhận đầy yêu thương đối với con người và vùng đất Nha Trang…

Những ngày này, thành phố lung linh trong sắc màu sự kiện mừng Nha Trang tròn 100 năm tuổi. Trăm năm bể dâu với bao thăng trầm lịch sử, Nha Trang đã đổi thay rất nhiều. Với nhiều người tuổi ngót nghét gần trăm, cả một thế kỷ gắn bó với mảnh đất này trong ký ức sẽ còn lưu giữ rất nhiều hình ảnh về Nha Trang xưa, nơi chỉ là làng chài nhỏ bé nằm nép mình bên biển. Họ là những người lớn lên cùng thành phố, chứng kiến sự thay đổi của thành phố, nên trong câu chuyện kể cho con cháu nghe về Nha Trang chắn hẳn chất chứa nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều hoài niệm về Nha Trang xưa. Với những người gắn bó với mảnh đất này sau ngày giải phóng, gần 50 năm qua cũng đủ để họ chiêm nghiệm những ân tình với mảnh đất này, đủ để thấy một Nha Trang hiền hòa và bao dung, và cái chất Nha Trang cứ tự thấm vào mỗi người. Như mẹ tôi và những người bạn của bà, dù quê tứ xứ nhưng hơn nửa đời người gắn bó với nơi đây, mỗi lần đi xa dù chỉ vài ngày vẫn nhớ Nha Trang da diết. Nhớ biển, nhớ những món ăn đậm vị biển, nhớ không khí của biển… Mẹ bảo, sống xa biển một ngày là đã nhớ cồn cào. Không chỉ nhớ mà còn là yêu biển, yêu Nha Trang. Vì yêu mà đến, và vì yêu mà gắn bó…

Hôm rồi chúng tôi rủ nhau đi chụp ảnh kỷ niệm Nha Trang tròn 100 năm tuổi, để lưu dấu lại một cột mốc đáng nhớ. Những thế hệ sinh ra khi quê hương đã im tiếng bom đạn, khi đất nước đã thanh bình, có người sống ở Nha Trang từ nhỏ, có người hai chục năm, người chỉ vài năm… nhưng dường như đều có chung một cảm xúc là quá tự hào về thành phố quê mình. Thành phố này là nơi đã gieo mầm những ước mơ, nuôi dưỡng tâm hồn, bao dung và che chở cho những người muốn chọn Nha Trang làm nơi lập nghiệp, an cư. Thành phố này là nơi mà mỗi khi đi xa ai cũng muốn trở về, là nơi là chỉ cần ai đó nhắc tới hai tiếng Nha Trang thôi là đã thấy trong lòng xốn xang với nhiều cảm xúc. Những tấm hình mà chúng tôi chụp, cố lấy hết những phông cảnh có con số 100, để lưu lại cột mốc đáng nhớ của Nha Trang. Chợt nhớ lại cuốn sách “Ba năm ở An Nam hay ở Nha Trang” của dịch giả Nguyễn Nam Huân - người sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, ông đã dịch quyển sách này từ ghi chép của bà Gabrielle Vassal, phu nhân của một sĩ quan quân y người Pháp từng làm việc ở Viện Pastuer Nha Trang vào cách đây hơn 100 năm. Những câu chuyện ngược dòng thời gian qua góc nhìn của một người nước ngoài đã cho thấy con người và mảnh đất Nha Trang thời ấy đã rất đẹp, đẹp từ cảnh vật, đẹp từ tính cách con người, đơn giản và bình dị. Cái cốt cách bình dị ấy, đến giờ vẫn còn hiện hữu. Có lẽ vì thế mà những ai đã từng đến Nha Trang đều cảm thấy thành phố này rất gần gũi, ấm áp…

Trăm tuổi, thành phố bừng sức sống. Có những người xa xứ, khi trở về lúc nào cũng thấy Nha Trang mới mẻ và đầy sức hút. Làng chài bên biển trăm năm trước, giờ đã là thành phố xinh đẹp, hiện đại bên bờ biển xanh. Nha Trang sẽ còn thay đổi rất nhiều, nhưng chắc chắn đó phải là nơi phồn vinh và hạnh phúc, như một diễn giả đã từng nói, Nha Trang - Khánh Hòa phải là nơi người trẻ vững tin để ở lại phát triển sự nghiệp, là nơi người đi xa mong móng trở về để xây dựng tổ ấm gia đình, phụng dưỡng cha mẹ, ông bà và phụng sự xã hội…

Bởi thế, dù ở lại hay đi xa, Nha Trang luôn trong tim mọi người!

LỆ HẰNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/nha-trang-ky-uc-va-khat-vong/202404/di-dau-xa-cung-nho-nha-trang-3c92c35/