Đi Countdown và trải nghiệm 'nhớ đời' qua con mắt của GEN Z

Đến hẹn lại lên, đêm countdown sắp tới nhiều bạn trẻ lại lo lắng chuẩn bị cho một lễ hội tưng bừng ngày cuối năm nhưng đông nghịt người.

Năm nào cũng vậy, vào Tết Dương lịch, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, khắp nơi đều tưng bừng chung vui cùng lễ hội countdown. Đây cũng là lúc những người từng trải kể lại trải nghiệm nhớ đời của mình giữa không khí chen chúc, đông nghịt người ở đây.

Thực ra, chen chúc hàng giờ đồng hồ trong đám đông cũng chẳng dễ thở gì, thế nhưng, vì sao người ta vẫn chọn ra đường vào dịp Tết Dương lịch, khoảnh khắc đón chào năm mới.

Dưới phần bình luận không ít bạn trẻ kể lại những trải nghiệm ở những lễ hội đếm ngược đón năm mới trước đó, từ đó đưa ra kinh nghiệm cho người sau. Theo đó bạn Bảo Ngọc cho biết, cô và nhóm bạn dù chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng vẫn mất ví, 1 đứa mất điện thoại chỉ sau một đêm.

“Năm sau không ai bị mất đồ giá trị nhưng cầm áo khoác trên tay mà rơi lúc nào không hay, 2 đứa bị lạc trong đám đông”. “Năm sau nữa, vì đi sớm về muộn nên bị tính thành 3 ca gửi xe, từ 4 giờ chiều hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau, tổng mất 150.000đ/xe”, một cư dân mạng kể lại câu chuyện đi chơi countdown trước đó.

Không khí lễ hội countdown vốn dĩ đã đông đúc, chen chúc nên phần lớn các bạn trẻ đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên kết quả là vừa khản cổ, đau tay vì giơ lên quẩy bị mọi người chen mãi mới thả xuống được, lại vừa đau chân. Thậm chí, có bạn nữ phải nhờ hỗ trợ y tế.

Minh Thúy nói: “Một lần trải qua cảnh xếp hàng đi vệ sinh là đã quá đủ, tôi sợ tới già. Trước sự kiện countdown, quanh bờ hồ được trồng hoa đẹp lắm, thế mà sáng hôm sau chỉ còn những cành hoa dập nát”. Nhiều netizen ngán ngẩm kể lại kỷ niệm đón năm mới trong cảnh hãi hùng, ngột ngạt.

Tuy nhiên, đọc xong thì đúng là "cảm xúc lẫn lộn" bởi người thì khen vui lắm, người lại bảo nên ở nhà. Bên cạnh đó, rất nhiều người cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm khi đi countdown.

Điều đầu tiên mà có lẽ ai cũng phải biết là chúng ta không nên đem theo điện thoại đắt tiền đi vào chỗ đám đông. Bởi lẽ khi hòa vào dòng người việc mất điện thoại là điều dễ xảy ra.

Theo một cư dân mạng chia sẻ, để đảm bảo an toàn hơn và tránh bị thiếu oxi thì chúng ta nên đem theo máy thở, bởi trước đó đã xuất hiện không ít trường hợp ngất lịm đi vì dòng người quá đông đúc.

Một kinh nghiệm xương máu cho các bạn nữ khi đi countdown là không nên đi guốc cao chen chúc vào đám đông. Theo đó các bạn nên lựa chọn giày thể thao và nhét dây giày vào trong để tránh dẫm đạp lên nhau. Ngoài ra Nên đi vệ sinh ở nhà trước khi tham gia bữa tiệc countdown, hay các chị em mặc đồ kín đáo để tránh việc sàm sỡ có thể xảy ra. Ảnh: Internet

Hạ Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/di-countdown-va-trai-nghiem-nho-doi-qua-con-mat-cua-gen-z-1791883.html