Đi bán 20 cây vàng, một cụ bà thiệt mạng

TP - Chiều 7-2, 2 du khách dừng mô tô bên một khe nước trên đèo Hòn Giao (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) để nghỉ ngơi, bất ngờ phát hiện xác người nằm úp mặt trong nước và đang bị phân hủy.

Công an Khánh Hòa phối hợp với Công an Lâm Đồng, xác định nạn nhân là cụ Trương Thị Lê (74 tuổi, trú đường Phan Đình Phùng, Đà Lạt, Lâm Đồng). Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nạn nhân đã chết khoảng một tuần. Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 24-1, một người đàn ông chừng 40 tuổi, đi xe máy và đội mũ bảo hiểm tìm gặp cụ Lê để thỏa thuận mua vàng với số lượng lớn. Cụ Lê gom vàng ở nhà và mượn thêm người quen để có đủ 20 cây vàng cho vụ giao dịch. 30 phút sau khi rời khỏi nhà thì cụ mất tích, gia đình cụ đã báo tin cho công an và đăng tin trên Đài PT – TH để tìm kiếm tung tích. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra truy tìm thủ phạm.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/527266/di-ban-20-cay-vang-mot-cu-ba-thiet-mang.html