Đến những ngôi sao nổi tiếng Vbiz còn mắc nhiều tật xấu 'khó đỡ' như thế này!

Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Hari Won, Isaac và cả Thanh Duy là những ca sĩ đang được đông đảo khán giả trẻ yêu thích. Tuy nhiên, phía sau sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu, những nghệ sĩ này cũng có nhiều tật xấu khó đỡ mà không phải ai cũng biết.

Nếu như đã quen với Noo Phước Thịnh bởi giọng hát nội lực, vẻ ngoài điển trai và phong cách lịch lãm chuẩn soái ca thì ít ai biết, giọng ca Gạt đi nước mắt có một tật xấu vô cùng khó đỡ đó là không phân biệt được phương hướng.

Nếu giao cho Noo một chiếc xe và bắt anh chàng phải tự tìm đường đến địa điểm biểu diễn thì khó lòng mà khán giả có thể gặp được thần tượng của mình. Bởi vì lúc đó, có thể Noo đang loay hoay ở một ngã tư đường và suy nghĩ xem mình nên rẽ trái hay rẽ phải.

Noo Phước Thịnh không thể xác định được phương hướng mỗi khi ra đường.

Ngoài ra, Noo Phước Thịnh dù đã bước sang tuổi 27 nhưng vẫn còn một vài tật xấu khá giống trẻ con đó là không biết tiêu tiền. Hầu hết tiền catxe có được Noo đều nhờ mẹ giữ, đến khi cần việc gì dùng đến mới xin mẹ. Anh chàng còn “mau nước mắt” khi chứng kiến bất kỳ điều gì xúc động, dù cho ở đó có rất nhiều người . Điều này sẽ dễ dàng nhận ra khi Noo ngồi ghế nóng chương trình Giọng hát Việt nhí. Mỗi đêm thi phải loại thí sinh, Noo cũng đều không thể kiềm chế được cảm xúc.

Noo Phước Thịnh không phải là người giỏi kiềm chế cảm xúc. Anh chàng có thể vô tư khóc giữa đám đông như một đứa trẻ thế này.

Những ai tiếp xúc với Hari Won ở cự ly gần rất có thể sẽ phát bực vì tính hay quên của cô nàng. Đồ đạc ở nhà đôi lúc để đâu Hari cũng không nhớ nên quản lý luôn phải là người ra tay lục lọi để trợ giúp. Thậm chí Hari Won còn không thể nhớ nổi lời bài hát của mình. Mới đây nhất là trong buổi offline FC toàn quốc của bạn trai, khi được fan yêu cầu hát ca khúc Yêu không hối hận, Hari Won ngại ngùng chia sẻ rằng chưa thuộc hết lời.

Vì tính hay quên, Hari mất nhiều thời gian để học lời bài hát. Còn đồ đạc thường giao cho quản lý giữ để tránh tình trạng thất lạc.

Một thói xấu đáng yêu nữa của Hari Won đó là mê ăn bỏ quên mọi thứ. Nữ ca sĩ có thể ăn rất nhiều và những lúc tập trung ăn uống thì cô nàng không còn quan tâm tới bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh.

Nổi ám ảnh lớn nhất của giọng ca Anh cứ đi đi cũng chính là “mập”. Những ngày nằm bệnh viện để mổ ruột thừa, dù không được phép ăn nhiều nhưng Hari Won đã tăng tới 3 kg khiến cô nàng phát hoảng. Tình trạng thừa cân đôi lúc khiến Hari Won gặp rắc rối, bị nghi ngờ…”có bầu” mà không biết phải thanh minh như thế nào. Vì cũng chẳng cô nàng nào nào dễ dàng thừa nhận rằng mình “quá mập”.

Hari Won có niềm đam mê bất diệt với ăn uống. Cô nàng có thể làm bạn với đồ ăn mà quên hết mọi thứ xung quanh.

Đến bạn trai Ông Cao Thắng hay bạn thân Noo Phước Thịnh và Ngô Kiến Huy cũng phải “chào thua” với thói xấu hay trễ giờ của Đông Nhi. Cô nàng nhiều lần khiến bạn bè, quản lý phải chờ đợi đến dài cổ mỗi lần hẹn hò đi đâu đó. Giải thích điều này, Đông Nhi nũng nịu xin lỗi vì đã tốn quá nhiều thời gian dành cho việc trang điểm, chuẩn bị quần áo,…nên nhiều khi bước ra khỏi nhà mới biết đã trễ hẹn tới hơn 1h.

Đông Nhi thường xuyên đi trễ mỗi khi có cuộc hẹn với bạn bè rồi sau đó tỏ ra đáng yêu, ăn năn để xin lỗi.

Những khi đi diễn nước ngoài, đến sát giờ Đông Nhi mới lật đật chạy tới sân bay. Nhìn sự hớt hải, tóc tai rối bù rồi phải vật lộn với đống vali khổng lồ, có lẽ đã đến lúc Đông Nhi nên tự điều chỉnh thói quen của mình. Giọng ca Trách ai bây giờ vốn đã rất đáng yêu rồi nên có lẽ cũng không cần quá cầu kỳ chuẩn bị hay tốn nhiều thời gian cho việc trang điểm nữa đâu.

Điểm mạnh và cũng là điểm “khó ưa” của trưởng nhóm Issac được các thành viên trong 365 tiết lộ đó chính là quá cầu toàn. Anh chàng luôn đưa ra những quyết định giúp nhóm phát triển một cách nghiêm túc và kỉ luật. Điều này đôi lúc khiến cho nhóm sảy ra mâu thuẫn, bất đồng. Ngay từ khi mới vào nhóm, sự chỉn chu, tỉ mỉ đã khiến cho Isaac và ST tranh cãi vì cậu em út còn mải chơi và thiếu tập trung.

Khi tất cả đã hiểu tính nhau và biết Issac đang muốn nhóm ngày một đi lên thì mọi chuyện được giải quyết dễ dàng hơn. Mặc dù đôi lúc chàng trưởng nhóm “cằn nhằn” quá nhiều đến bức ai cũng phát bực.

Thái tử Isaac là người rất cầu toàn, thường xuyên “cằn nhằn” khiến người khác đôi lúc khó chịu.

Đến thời điểm hiện tại, 365 đã không còn hoạt động cùng nhau. Dù ở chung một nhà nhưng với lịch làm việc bận rộn và dự án cá nhân, các thành viên chẳng mấy khi gặp mặt đông đủ như trước. Bây giờ muốn nghe những lời “cằn nhằn” của Isaac cũng không phải dễ. Cả nhóm đang tập quen dần với cuộc sống độc lập mà không còn sự hỗ trợ giúp đỡ của những người anh em luôn kề vai sát cánh trong suốt 5 năm qua.

Chàng ca sĩ Trái tim Nhân Mã đáng yêu, dễ thương là thế nhưng lại có khá nhiều tật xấu. Giống như Noo Phước Thịnh, Thanh Duy không giỏi xác định phương hướng cũng như tiêu tiền thiếu kế hoạch. Anh chàng cầu toàn như Issac, luôn muốn mọi thứ phải thật chỉn chu. Ngoài ra, Thanh Duy còn hay cắn móng tay và đôi lúc khá bừa bộn.

Không xác định được phương hướng, bừa bộn, quá cầu toàn và thích ôm hôn người khác là những tật xấu của Thanh Duy được bạn bè tiết lộ.

Cô bạn Khởi My còn tiết lộ thêm rằng Thanh Duy là người hôn bất chấp, thích ôm hôn người khác bất kể trai gái, lớn bé. Giọng ca Người yêu cũ tố Thanh Duy “dê xồm”, nhưng điều đó giúp anh chàng dễ xóa bỏ được khoảng cách và kết thân với bất kỳ ai mà mình yêu quý.

Hồng Nguyên

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/the-gioi-sao/den-nhung-ngoi-sao-noi-tieng-vbiz-con-mac-nhieu-tat-xau-kho-nhu-nay-870969.html