Đến cả Rooney cũng chẳng thể cứu Man United nữa được rồi

Trước một Stoke yếu ớt, nhưng Man United của Mourinho cũng chỉ chật vật kiếm nổi 1 điểm trong một trận cầu đầy rẫy sự thất vọng.

Đến cả Rooney cũng chẳng thể cứu Man United nữa được rồi

Premier League 2016/17: Man United 1-1 Stoke City

Old Trafford đã không có được trận thắng nâng chuỗi trận toàn thắng lên con số 4, với cả dàn hảo thủ và sự lóng ngóng của hàng thủ đội khách. Thậm chí đến sự may mắn mà Rooney và Martial cũng chẳng thể cứu nổi Mourinho khỏi một trận đấu tồi tệ, đúng lúc cần một trận thắng làm bàn đạp.

Hiệp thi đấu đầu tiên, đội chủ sân Old Trafford giữ bóng đến 68,8%, một con số rất đẹp, cùng số lượng đường chuyền thành công gần gấp 3 lần đối phương, nhưng thứ cần thiết nhất lại không đến. Tất cả những pha kết thúc của Ibrahimovic, Pogba rồi Mata đều tỏ ra vô duyên tệ.

Trước một Stoke lóng ngóng trong phòng ngự, các cầu thủ Man United có cơ hội thử đủ miếng tấn công, từ những pha lật bóng từ 2 cánh, chọc khe, đánh trung lộ, đến cả tìm cơ hội từ những quả phạt góc của Blind, nhưng tất cả đều vô vọng. Pogba quá cá nhân, còn Ibrahimovic thì đói bóng, dù có lúc lui về tận giữa sân.

Cú cứa lòng đẹp mắt của Martial đưa Man United vươn lên dẫn trước.

Nếu hiệp thi đấu thứ nhất, thế trận hoàn toàn thuộc về Man United, thì nửa đầu hiệp 2 là của đội khách Stoke City. Man United chủ động đá thấp, nhường cho đối thủ nhao lên nhằm tìm kiếm bàn thắng từ những tình huống phản công. Lần lượt Pogba, Mata, Herrera rồi Ibrahimovic thi nhau sút xa, nhưng chẳng thể làm khó nổi thủ thành Lee Grant.

Bế tắc, Rooney và Martial được tung vào sân. Chưa đầy 2 phút, bộ đôi này đã có pha phối hợp ghi bàn. Từ pha đỡ bóng lóng ngóng của Rooney, hậu vệ đội khách chạm bóng, vô tình thành đường chuyền cho Martial cứa bóng như vẽ tung lưới. Rooney lại có duyên, và Man United có bàn thắng.

Pha kết thúc dễ dàng của Joe Allen san bằng tỷ số cho Stoke City.

Sự hưng phấn dâng cao khiến Man United quên khấy việc phòng ngự. Sau một loạt tình huống uy hiếp khung thành Stoke, đội bóng chủ sân Old Trafford trả giá bằng bàn thắng của Joe Allen với 3 cú sút liên tiếp, hạ gục David de Gea.

Chỉ giữ nổi 1 điểm ở lại Old Trafford, Mourinho san bằng điểm số mùa giải trước với Louis van Gaal - 13 điểm sau 7 vòng đấu. Man United vẫn chỉ là "con hổ giấy" và đang run sợ trước loạt trận cực kỳ khó khăn trước mặt.

Đội hình thi đấu:

Man United: De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Blind, Pogba, Herrera, Lingard (Martial 67'), Mata (Rooney 67'), Rashford, Ibrahimovic.

Stoke City: Grant; Johnson, Shawcross, Martins Indi, Pieters; Cameron, Whelan, Allen; Shaqiri, Bony, Arnautovic.

Ghi bàn:

Man United: Martial (69')

Stoke City: Allen (83')

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/den-ca-rooney-cung-chang-the-cuu-man-united-nua-duoc-roi-20161002195450134.htm