Đem nụ cười đến với các bé bị ung thư

Các bạn sinh viên năng động khoa quản trị kinh doanh ĐH Đại Nam đã thực hiện cuộc thi "Đuổi Hình Bắt Chữ" mang lại những liều "thuốc bổ" cho các em nhỏ bị ung thư và gia đình tại viện K3 - Tân Triều.

Trong tiết trời se lạnh vào một ngày cuối tuần, Khoa Nhi, Bệnh viện K3 - Tân Triều (Hà Nội) bỗng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn ngày thường. Cả khoa đang tổ chức chương trình giao lưu giữa các bé bệnh nhi. Không còn tiếng khóc vì đau đớn mà là tiếng cười, tiếng hát; những đứa trẻ đầu trọc, tay vẫn treo lủng lẳng ống truyền hào hứng tham gia vào các hoạt động vui chơi, ca nhạc.

Nhìn khuôn mặt rạng ngời của em Đạt, bà Nguyễn Thị Thủy chia sẻ: “Biết hoạt động này từ mấy hôm trước, cháu thích lắm, bắt bà đưa ra sảnh từ sớm. Thấy cháu vui mà mình cũng cảm thấy vui rồi. Thi thoảng có những chương trình như này rất là vui và ý nghĩa”.

Phần lớn trẻ bị ung thư đang điều trị tại đây đều thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mang trong mình căn bệnh quái ác, những em bé này thường xuyên phải sống trong bệnh viện với án tử treo lơ lửng. Bệnh không chữa được, điều y học có thể làm là kéo dài sự sống cho những sinh linh bé nhỏ ấy.

Người lớn bị ung thư đã khổ, trẻ con càng khổ hơn, nhiều khi không cứu được mà chỉ kéo dài sự sống. Người lớn có thể chịu đau nhưng trẻ con thì khác, chúng khóc rất nhiều vì đau. Thấu hiểu những nỗi đau của trẻ, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Đại Nam đã tổ chức chương trình mang tên "Đuổi Hình Bắt Chữ".

Chương trình được thực hiện với mục đích để các em nhỏ ung thư tham gia hòa nhập lại cùng cộng đồng, có những tiếng cười vui vẻ với nhau để quên đi những nỗi đau về thể xác mà các em đang và sắp phải gánh chịu vì căn bệnh ung thư.

Giải nhất thuộc về đội 2: em Bùi Đình Đạt 10 tuổi và em Nguyễn Thị Hồng 13 tuổi. Phần thưởng là 1 bộ tiếp Wifi TOTO Link

Giải nhì thuộc về đội 3: em Ngô Hải Linh 16 tuổi và em Đậu Khánh Linh 10 tuổi. Phần thưởng là 2 bộ tai nghe của hãng Miniso

Giải ba thuộc về đội 1: em Trần Quang Huy 7 tuổi và em Nguyễn Thành Trung 12 tuổi và đội 4: em Hồ Thị Tú Anh 14 tuổi và em Lê Phương Thảo 9 tuổi. Phần thưởng là 6 tập truyện tranh Tý Quậy.

Được biết, đây là ý tưởng xuất phát từ những tâm sự hết sức chân thật của em Trung (12 tuổi) quê Hưng Yên. Trung mới nhập viện cách đây 3 tuần vì mắc K bàng quang. Trung là cậu bé thông mình vui vẻ. Trung kể: "Em rất thích những câu đố. Em thường đem các đố ra đố các bạn hoặc chơi đuổi hình bắt chữ giống như trên truyền hình. Bọn em chơi vui lắm".

Sau chương trình, Đội ngũ tổ chức như được tiếp thêm động lực và hy vọng làm thêm nhiều chương trình động viên tinh thần cho các em!

Kim Thanh

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/dem-nu-cuoi-den-voi-cac-be-bi-ung-thu-d110402.html