Đêm nhạc Hồ Hữu Thới: Cội nguồn Ví, Giặm trên đất Thăng Long

Tối 18/11, câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ tại Hà Nội (Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) tổ chức Đêm nhạc Hồ Hữu Thới, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày di sản văn hóa Việt Nam; 10 năm dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Bà Hoàng Kim Thành (bìa phải), Chủ nhiệm CLB Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ tại Hà Nội phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, bà Hoàng Kim Thành, Chủ nhiệm CLB Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ tại Hà Nội cho biết: “Với vai trò Chủ nhiệm CLB dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ gần 10 năm qua, được sự giúp đỡ của Ban Lãnh đạo Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, được Sở Văn hóa 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh luôn động viên và giúp đỡ, đặc biệt là nghệ sĩ Hồ Hữu Thới;

Cá nhân tôi cùng niềm đam mê và tình yêu Ví, Giặm luôn xác định vai trò, trách nhiệm lãnh đạo CLB hoạt động theo đúng hướng của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; CLB tập hợp được 200 cuốn sách “Sông lam núi hồng - cội nguồn Ví giặm quê nhà” của các nhà khoa học trong nước và quốc tế, lưu giữ và lan tỏa đến các thế hệ; Hàng năm, về khảo sát Ví, Giặm tại các tỉnh thành miền Trung”.

Đặc biệt, Chủ nhiệm câu lạc bộ Hoàng Kim Thành gửi gắm mong muốn: “Trong suốt 10 năm qua, nhìn lại quãng dường mà mình đã qua, mới thấy được sự cố gắng rất nhiều và sự hy sinh rất lớn trong mọi công việc. Qua đây, tuổi cũng đã lớn, đã đến lúc phải dành cho thế hệ trẻ, mong các bạn tiếp bước trên con đường sự nghiệp của ông cha”.

Tại đêm nhạc, nhạc sĩ Hồ Hữu Thới cho biết, câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ tại Hà Nội thời gian qua đã làm rất tốt, nhạc sĩ Hữu Thới hi vọng thời gian tiếp theo, câu lạc bộ sẽ tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được, phát triển, lan tỏa mạnh mẽ những giá trị cội nguồn của Ví, Giặm trên đất Hà Nội.

Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới.

Đêm nhạc diễn ra với không khí vui tươi cùng với những câu Ví, Giặm thắm đượm nghĩa tình của con người và mảnh đất xứ Nghệ. Những câu dân ca thắm đượm nghĩa tình được đúc kết từ lời ăn tiếng nói mộc mạc đơn sơ, từ cái hay, cái đẹp, tinh túy trong con người xứ Nghệ đã đưa chúng ta đến gần với bạn bè năm châu.

Nhịp sống yên bình trên những dòng sông trĩu nặng phù sa đã hun đúc con người xứ Nghệ một tâm hồn thắm đậm chất thi ca. Về với xứ Nghệ là về với quê hương Ví, Giặm - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Trải qua bao đời nay, người dân xứ Nghệ nói chung và câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ tại Hà Nội thuộc Hội di sản văn hóa Việt Nam nói riêng đã sống và làm việc theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, để tuyên truyền, quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của dân tộc.

Một số hình ảnh tại đêm nhạc Hồ Hữu Thới:

Tiết mục nghệ thuật tại đêm nhạc Hồ Hữu Thới.

Khách mời tham dự đêm nhạc Hồ Hữu Thới.

Tin và ảnh: Trung Nguyễn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dem-nhac-ho-huu-thoi-coi-nguon-vi-giam-tren-dat-thang-long-post273042.html