Để những đứa con tinh thần của tôi có ích cho đời lâu hơn nữa...

Đó là chia sẻ của nhà giáo, nhà văn Nguyễn Thị Mỹ Dung tại sự kiện 'Người lái đò hạnh phúc' diễn ra vào chiều 20/11, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức sự kiện "Người lái đó hạnh phúc" tiếp nhận hiện vật của nhà giáo, nhà văn Nguyễn Thị Mỹ Dung, sự kiện nhằm tri ân tới các nhà giáo trên đất nước Việt Nam nói chung và nhà giáo Nguyễn Thị Dung nói riêng.

Tại buổi lễ, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã vinh dự tiếp nhận gần 300 tài liệu, hiện vật bao gồm hình ảnh, hiện vật, một số ấn phẩm tiêu biểu và đặc biệt là bộ sưu tập hơn 200 là thư chứa đựng tình cảm vợ chồng, tình cảm gia đình và tình thầy trò vô cùng trân quý.

Với 32 năm trong nghề giáo, bằng tài năng và sự tận tâm của mình, biết bao thế hệ học trò của bà đã trưởng thành, có nhiều cống hiến cho đất nước, nhiều người giữ những vị trí cao trong xã hội. Tình đồng nghiệp, nghĩa thầy trò là điều thiêng liêng trong tâm thức của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và ông Ngô Duy Ứng - Phó Giám đốc Bảo tàng trao bằng Chứng nhận cho bà Nguyễn Thị Mỹ Dung.

Những hiện vật là minh chứng ghi dấu cho những nỗ lực của bà vượt qua khó khăn để cống hiến hết mình với "sự nghiệp trồng người" cũng như gặt hái thành công cả trên lĩnh vực báo chí, sáng tác thơ, sáng tác truyện. Bên cạnh những chủ đề về lịch sử, văn hóa, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam còn mong muốn mỗi hiện vật khi dừng chân tại đây sẽ kể những câu chuyện thú vị và mang tới góc nhìn đa chiều về người phụ nữ.

Với niềm xúc động và hạnh phúc, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung chia sẻ, Bảo tàng Phụ nữ là địa chỉ tin yêu, gắn bó với bà từ nhiều năm. "Đời người có hạn, tôi mong muốn những đứa con tinh thần của tôi được lưu giữ tại đây, sẽ được bảo tàng trưng bày, chăm sóc, bảo tồn, có ích cho đời lâu hơn nữa", bà Nguyễn Thị Mỹ Dung nói.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung luôn tràn đầy năng lượng với ước mong đóng góp thật nhiều cho xã hội và đất nước.

Nhà giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung cho hay, cuộc đời bà có 2 chặng, "cầm phấn" và "cầm bút". 2 chặng đường này gắn bó với nhau một cách tình cờ nhưng vô cùng khăng khít. Những người học trò đã giúp bà có điều kiện tiếp cận với những tên tuổi tiêu biểu để viết về chân dung những nhân vật tài trí đất Việt.

"Tôi biết ơn những người học trò rất nhiều, nhờ họ mà tôi đã được gặp gỡ và viết lên chân dung những nhân vật nổi tiếng, góp nhiều công sức cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Đó là nhà ngoại giao lỗi lạc Nguyễn Cơ Thạch, NSND ca trù Quách Thị Hồ...", bà Nguyễn Thị Mỹ Dung bày tỏ.

Cũng vì cái duyên nghề giáo, học trò đã hỗ trợ bà Nguyễn Thị Mỹ Dung có một cuộc triển lãm mang tầm cỡ quốc gia đó là Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng” với 110 bài thơ, được dịch sang cả tiếng anh và hàng trăm bức ảnh tư liệu. Triển lãm này đã được tổ chức tại nhiều nơi, và sẽ được đưa đến nhiều nơi hơn nữa...

Những kỷ vật theo suốt cuộc đời sự nghiệp của nhà giáo, nhà văn Nguyễn Thị Mỹ Dung trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Học trò cũng đã 3 lần tổ chức Chương trình thơ và thơ phổ nhạc, đem những bài thơ của cô Mỹ Dung đến gần hơn với khán giả và ở trong lòng công chúng.

"Quả thật bạn bè người thân cô đều bảo

Bí quyết vì sao ngày như trẻ thêm ra?

Cô bảo thật, tình yêu là tất cả, cô yêu người và luôn được người yêu

Với học trò đặc biệt biết bao nhiêu, học trò đã cho cô nhiều "lộc" quý

Lộc nhà giáo dường như từ thế kỷ 5 châu dồn lại gửi vào cô

Tình thầy trò ngàn xưa cho đến tận bây giờ, vẫn thấm đẫm không ngờ - trân quý lắm

Cảm ơn các trò yêu, cô khắc sâu vào tâm khảm

Nghề giáo, nghề thầy hạnh phúc biết bao nhiêu

Một đời là thầy, tôi yêu trò, yêu lớp rất rất nhiều

Nếu có kiếp sau tôi lại làm cô giáo. Để yêu trò và để được trò yêu!", bà Nguyễn Thị Mỹ Dung bồi hồi.

Tình cô trò vô cùng gắn bó của cô Nguyễn Thị Dung với học trò của mình.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết, hướng tiếp cận đến các bộ sưu tập gắn với cuộc sống gia đình, hoạt động xã hội của những người phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực được Bảo tàng Phụ nữ đặc biệt quan tâm trong những năm gần đây.

Bà Nguyễn Thị Tuyết gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà giáo, nhà văn Nguyễn Thị Mỹ Dung đã thấu hiểu hoạt động của Bảo tàng, với sự tin tưởng và yêu quý. "Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cô Mỹ Dung đã trao tặng những kỷ vật vô giá của mình cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam để lan tỏa tinh thần, sự nhiệt huyết trong công việc, nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống tới công chúng qua những hoạt động chuyên môn của Bảo tàng trong tương lai", bà Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ.

Tại buổi lễ, nhiều thế hệ học trò cũng đã bày tỏ niềm yêu mến, kính trọng sâu sắc đến với nhà giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung. Nhiều câu chuyện, nhiều kỷ niệm đã được cô trò chia sẻ trong niềm vui và niềm biết ơn vô bờ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Khách mời tham quan không gian trưng bày hiện vật.

Một số ấn phẩm tiêu biểu của nhà giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung.

Nhà giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung giao lưu tiết mục văn nghệ.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung hạnh phúc trong vòng tay học trò.

Nhà giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung sinh năm 1939 ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Năm 1961, sau khi tốt nghiệp Khoa Văn Trường Đại học Sư phạm Vinh, bà về giảng dạy tại Trường cấp III Hải Hậu (Nam Định); Nguyễn Trãi, Đoàn Kết (Hà Nội). Năm 1993 bà nghỉ hưu. Bà đã có 32 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Sau khi nghỉ hưu bà cống hiến trọn vẹn cho nghiệp “cầm bút”.

Hòa Giang - Trung Nguyễn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/de-nhung-dua-con-tinh-than-cua-toi-co-ich-cho-doi-lau-hon-nua-post273195.html