Đệ nhất mỹ nhân cũng là tình địch của Thái hậu Từ Hi rốt cuộc là đẹp đến cỡ nào? Để rồi cuối đời phải nhận sự cô quạnh tới chết

Bà được xem là đệ nhất mỹ nhân cuối thời nhà Thanh và từng là tình địch trong mắt của Từ Hi Thái Hậu. Chính vì vậy mà chính Từ Hi đã làm lỡ cả đời của bà, thậm chí lịch sử còn không ghi chép lại tên họ bà.

Dân gian tương truyền, Dòng họ Diệp Hách Na Lạp và Ái Tân Giác La có mối thù diệt tộc. Từ thời Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Tộc Nữ Chân đã tiêu diệt bộ tộc Diệp Hách, thủ lĩnh bộ tộc của dòng họ Diệp Hách Na Lạp ngay trước lúc bị diệt vong, một tay chỉ trời, phẫn nộ gào lên với trời: “Cho dù cả dòng tộc Diệp Hách Na Lạp ta, nam đinh chết hết, chỉ còn lại một người phụ nữ duy nhất, cũng phải tiêu diệt dòng họ Ái Tân Giác La”. Cứ như thế, mãi tới năm 1852, tức là hơn 200 năm sau, một người phụ nữ của dòng tộc Diệp Hách Na Lạp đã vào Tử Cấm Thành, bà chính là Từ Hi.

Hình ảnh đệ nhất mỹ nhân cuối thời nhà Thanh thường chụp chung với Từ Hi Thái Hậu lúc sinh thời.

Trong cuốn “Lịch sử thời Thanh” có ghi chép, hồi trẻ Từ Hi xinh đẹp phi phàm, vào cung không lâu thì đã được vua Hàm Phong vô cùng sủng ái. Nhưng bà Thái Hậu lão Phật gia này lúc sinh thời, không những hại vương triều Đại Thanh, mà còn hại cả biết bao phụ nữ. Ngoài Phi tử Trân Phi mà hoàng đế Quang Tự sủng ái nhất, còn có một mỹ nữ nữa, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ cuối thời Thanh, nhưng lại bị Từ Hy làm lỡ một đời. Thậm chí ngay cả tên họ của bà cũng không lưu lại. Bạn có biết bà là ai không?

Những năm cuối của thời nhà Thanh, Khánh Thân Vương Dịch Khuông vì viết chữ đẹp, có tài làm Từ Hi vui nên được bà vô cùng coi trọng. Mà Dịch Khuông có một cô con gái, gọi là Tứ Cách Cách. Trong “Lịch sử thời Thanh” có viết, Tứ Cách Cách từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, dịu dàng lương thiện, lại còn được mệnh danh là Cách Cách xinh đẹp nhất triều Thanh. Năm 1894, Từ Hi mừng thọ 60, ngày hôm ấy Tứ Cách Cách được phụ thân đưa vào trong cung, chủ yếu là để làm Lão Phật Gia vui lòng, ở bên cạnh Từ Hi.

Vì được sự yêu mến của Từ Hi mà Tứ Cách Cách đã lỡ dở cả đời, cũng đồng thời cho thấy sự ích kỷ, bảo thủ của Từ Hi.

Từ Hi vô cùng yêu thích cô bé xinh đẹp thông minh lại lương thiện này, hơn nữa Tứ Cách Cách lại luôn lấy mấy đồ chơi ở chỗ của Dịch Khuông để đùa vui Lão Phật Gia nên Từ Hi lại càng yêu mến nàng. Chúng ta đều biết Từ Hi rất thích chụp ảnh, lại còn có nhiếp ảnh gia chuyên dụng, cho nên đến nay mới lưu truyền được vô số những bức ảnh chân dung của Từ Hi. Trong những bức ảnh này thường xuyên xuất hiện hình ảnh của Tứ Cách Cách, từ đây chúng ta có thể thấy sự cưng chiều của Từ Hi dành cho Tứ Cách Cách.

Nhưng cho dù Từ Hi có thích Tứ Cách Cách đến mấy thì cùng với sự tăng trưởng của tuổi tác, nàng cũng đã tới tuổi xuất giá. Tuy cực kỳ không nỡ nhưng Từ Hi vẫn phải thả cho Tứ Cách Cách xuất cung lấy chồng. Cứ như thế, Tứ Cách Cách cũng đã gả cho con trai của Quân cơ đại thần quyền cao chức trọng, con trai của Dụ Lộc - Hi Tuấn. Cuộc sống sau khi thành hôn của Tứ Cách Cách vô cùng ấm êm và hạnh phúc. Đáng tiếc là cuộc sống tươi đẹp ấy không kéo dài được bao lâu, Từ Hi không thể sống khi không có Tứ Cách Cách bên cạnh. Sau khi Tứ Cách Cách thành hôn không lâu đã cho người đón nàng về cung.

Nàng hầu hạ Từ Hi đến hết thời thanh xuân từ khi còn thiếu nữ đến khi Từ Hi tạ thế dẫn đến cô độc nửa đời sau.

Cứ như thế, đôi uyên ương mới thành hôn lại bị Từ Hi chia rẽ. Còn Từ Hi thì quyền lực ngút trời, cho dù có là Dịch Khuông cũng không dám nói nửa chữ. Tứ Cách Cách bị ép cũng chỉ có thể chia ly với chồng, tiếp tục sống trong cung kề cận bên Từ Hi. Mãi cho tới năm 1900, có một tin xấu truyền tới, chồng của Tứ Cách Cách vì bệnh nặng không chữa được nên đã qua đời, Tứ Cách Cách chưa tới 30 tuổi đã bị ép phải để tang cho chồng, còn Từ Hi thì không thể không thả nàng về nhà chịu tang, chủ trì tang lễ.

Thế nhưng, ngay sau khi Tứ Cách Cách chủ trì tang lễ xong, vừa mới lo việc hiếu xong thì Từ Hi lại nóng ruột đón Tứ Cách Cách về cung. Chồng đã qua đời, như thế thì Tứ Cách Cách sẽ có toàn bộ thời gian để ở bên cạnh Từ Hi. Mà Từ Hi sở dĩ muốn đón nàng về, chẳng phải có chuyện gì mà chỉ là muốn chụp ảnh với nàng. Hóa ra Từ Hi tín Phật, thích Phật Quan Âm, còn thường xuyên coi mình là Quan Thế Âm Bồ Tát chuyển thế phổ độ nhân gian.

Hôm ấy bà đang cao hứng, nhiệt huyết cao trào, muốn đóng làm Quan Âm để chụp ảnh, còn Tứ Cách Cách thì đóng làm Long Nữ hầu hạ bên cạnh bà. Vì thế nên vội vã triệu hồi Tứ Cách Cách vừa mới chịu tang về cung ngay. Người vừa mới chịu tang xong lại phải đóng giả nở nụ cười đứng bên cạnh Từ Hi, từ bức ảnh này chúng ta có thể thấy, nụ cười của Tứ Cách Cách mới miễn cưỡng làm sao. Tuy là cười nhưng trong mắt khó giấu nổi sự bi thương, dường như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Năm 1908, Từ Hi qua đời, lúc này Tứ Cách Cách đã 38 tuổi, nàng đã ở tuổi chuẩn bị bước vào tứ tuần. Do nhiều năm ở cạnh Từ Hi, sống ở trong cung đình mãi mà không xuất giá, năm tháng thanh xuân của nàng cũng cùng với sự tạ thế của Từ Hi mà một đi không trở lại. Một nàng Cách Cách xinh đẹp nhất triều Thanh, đệ nhất mỹ nhân lại bị Từ Hi hại một đời thê thảm.

- Video: Ngắm sự kỳ vĩ và lộng lấy của Tử Cấm Thành từ trên cao. Nguồn: Sky Eye.

Theo Vũ Phong/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/de-nhat-my-nhan-cung-la-tinh-dich-cua-thai-hau-tu-hi-rot-cuoc-la-dep-den-co-nao-de-roi-cuoi-doi-phai-nhan-su-co-quanh-toi-chet/20240104081353227