Đây là những lúc người khác làm bạn thấy 'bùng cháy'

Sống mấy chục năm trên đời, chắc hẳn có lúc bạn đừng ước rằng "Nếu giết người mà không phạm pháp thì cả một cơ số lớn nhân loại sẽ phải chết dưới tay ta..."

Có nhiều người đôi khi vô tư và hồn nhiên đến mức khiến người khác khó chịu vì những hành động của mình mà họ lại không hề nhận ra. Có thể đó chỉ là những chuyện nhỏ xíu thôi nhưng cũng đủ để mọi người có cái nhìn không mấy thiện cảm về chúng ta. Hãy xem bộ ảnh sau để rút ra kinh nghiệm cho bản thân, để tránh trở thành “cái gai” trong mắt người khác bạn nhé!

Máy bay vốn dĩ là chỗ công cộng, lại không phải là nơi có không gian rộng rãi đủ để bạn có thể vô tư gác chân, ngáy o o hay ngả người ra sau đâu nhé!

Đứng sát vào như thế làm bạn có cảm giác như họ đang chuẩn bị… sàm sỡ hay móc túi vậy, khó chịu chết đi được!

Khi bạn đang kể một câu chuyện mà có người không chịu lắng nghe mà cứ liên tục “Hả”, “Cái gì chứ”, “Sao??”,… làm bạn vô cùng mất hứng.

Những kiểu người thích làm trung tâm của vũ trụ đây mà!

Thôi rồi, loại nhân vật dễ bị đánh nhất ở nơi công cộng là đây. Đã không biết giữ im lặng thì chớ lại còn nói oang oang kể lể hết về bộ phim khiến người khác đến là bực mình!

Chẳng hiểu sao người đó cứ nhìn bạn chằm chằm, dù bạn đã lịch sự tỏ vẻ không thích rồi nhưng người đó lại tiếp tục nhìn dữ dội hơn!

Biết rồi thế sao lúc nãy không nói đi! Chứng tỏ mình thông minh để làm gì không biết!

Khi bạn đang cố gắng làm việc, cần không gian riêng tư thì có ai đó cứ đứng sau lưng nhìn lom lom vào màn hình máy tính của bạn. Thề là chỉ muốn tát ngay vào mặt ấy!

Đi cùng nhau mà chỉ cầm điện thoại nhắn tin với chat liên tục, khiến người còn lại cảm giác như là đồ thừa ấy.

Đi ra đi vào cũng chẳng biết nhẹ nhàng từ tốn, cứ ầm ĩ cả lên để cả thế giới phải giật mình!

Và bất lịch sự nhất thế giới là khi bạn vô tình gặp phải chuyện gì không may, cái đứa đứng gần tự nhiên cười phá lên như con dở người ấy…

MihyeonMihyeon

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/day-la-luc-nguoi-khac-lam-ban-thay-buc-boi-den-noi-muon-giet-nguoi-907561.html